Cha Của Những Người Vắng Cha – Thi Thiên 68:5-6
Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, Là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn; song những kẻ phản nghịch phải ở đất khô khan. (Thi Thiên 68:5-6)
[4] LÒNG MONG ƯỚC CÓ CHA
- Lòng mong ước có cha, gần cha là ước mong của mọi người. Nếu mẹ là biển Thái Bình với tình yêu thương chan hòa, rộng lớn bao la, sâu thẳm không lường thì cha là núi Thái Sơn. Núi thì vững chắc, hùng vĩ, đồ sộ. Người cha là cột trụ, nền móng của gia đình. Không chỉ đem lại miếng ăn cho gia đình nhưng còn đem lại sự ôm ấp, [4a] bảo vệ cho an ninh gia đình. Con không cha như nhà không nóc. Mọi người cũng mong ước có cha để được dạy dỗ, để có một tấm gương [4b] học làm theo. Cạnh nhà tôi là một gia đình có ba bé trai. Mỗi sáng thứ bảy khi người cha ra sân làm vườn thì 3 đứa con trai nhỏ đều đi theo, làm như cha. Chúng ta hỏi học làm theo điều gì?
Học về nếp sống, cách cư xử với người chung quanh
Học về đức tin với Chúa
Học về quan hệ với phái nữ qua cách đối xử với mẹ các con
- Nhà đại văn hào Ernest Hemingway viết một câu chuyện ngắn về người cha giải hòa với con trai mình tên Paco. Paco là tên tắt (như Bill cho Williams, Bob cho Robert, Sam cho Samuel) của Francisco, một tên hết sức phổ thông của người Tây Ban Nha. Thành phố Madrid, thủ đô TBN có biết bao nhiêu thanh niên tên Paco và có một chuyện đùa về một người cha đến thành phố Madrid và đăng một quản cáo nhỏ trên tờ báo lớn của thành phố là El Liberal. Nội dung quản cáo như sau: Paco gặp cha tại khách sạn Montana lúc trưa thứ Ba. Tất cả đều được tha thứ. Papa. Trưa thứ Ba đó 800 thanh niên tên Paco sau khi đọc mẫu quản cáo đó đến khách sạn để mong gặp người cha tha thứ cho mình. Câu chuyện nói lên một sự thật về khác khao sâu kín nhất của mọi người: ai cũng cần có cha và mong muốn được cha tha thứ.
- Trong thực tế không phải ai cũng có cha khi lớn lên. Có người cha mất sớm. Có người cha vì công việc phải làm việc xa chỉ về nhà mỗi tuần, mỗi tháng một lần: như những người chạy xe hàng như cậu Ba. Cũng có người dù có cha nhưng cũng như không có vì không hề có quan hệ gì trong đời sống từ khi còn nhỏ đến khi khôn lớn. Dù thế nào đi nữa không ai lại không khao khát được sự dưỡng nuôi, dạy dỗ, được gần gũi với cha mình.
- Hơn thế nữa cha cần thiết vô cùng cho sự trưởng thành nên người của cả nam lẫn nữ. Tôi có nghe một câu chuyện kể về các tù nhân. Một tổ chức có một chương trình giúp tù nhân gởi thiệp cho cha mẹ trong ngày lễ cha, lễ mẹ. Trong ngày lễ mẹ, hầu hết tù nhân sắp hàng để nhận thiệp viết gởi cho mẹ. Nhưng trong ngày lễ cha, không người nào muốn đến viết thiệp cả. Tại sao? Vì tất cả đều không có quan hệ gì với cha họ.
- Tháng 3, 2001 ca sĩ nổi tiếng thế giới là Michael Jackson được mời đến trường đại học Oxford để diễn thuyết (lecture). Trong bài nói chuyện đó có phần sau đây: Tonight, I come before you less as an icon of pop (whatever that means anyway), and more as an icon of a generation, a generation that no longer knows what it means to be children. All of us are products of our childhood. But I am the product of a lack of a childhood. Nhiều lần trong bài nói chuyện Jackson đã khóc khi nói về tuổi thơ của ông và quan hệ xa cách, hời hợt với cha mình. My father is a tough man and he pushed my brothers and me hard, from the earliest age, to be the best performers we could be. He had great difficulty showing affection. He never really told me he loved me. And he never really complimented me either. If I did a great show, he would tell me it was a good show. And if I did an OK show, he told me it was a lousy show. He seemed intent, above all else, on making us a commercial success… But what I really wanted was a Dad. I wanted a father who showed me love. And my father never did that. He never said I love you while looking me straight in the eye, he never played a game with me. He never gave me a piggyback ride, he never threw a pillow at me, or a water balloon.
- Tôi thiết nghĩ trong ngày lễ cha hàng năm, các ông cũng đã nghe đủ về sự thiếu xót trong bổn phận của người làm chồng, trong trách nhiệm của người làm cha. Vì vậy tôi muốn dùng chia xẻ cùng quý ông, quý bà và tất cả các con cái về tâm tình của một người cha. Hơn hết về tâm tình của một người Cha hết sức đặc biệt mà mỗi người thật sự tin Chúa Jêsus đều được nhận làm con: Cha thiên thượng. Và với những ai lớn lên không có cha hay thiếu vắng cha trong đời sống thì sẽ được yên ủi bao lần bởi Cha của những người vắng cha trên trời.
[5] KHÔNG NGƯỜI CHA NÀO HOÀN TOÀN
- Tìm trong KT từ STK đến KH quý vị sẽ không tìm được một người cha nào mà không lỗi lầm, phạm tội cả. Áp-ra-ham thiếu đức tin nghe lời vợ là Sa-rai lấy người hầu để sinh ra Ít-ma-ên. Y-sắc có hai người con là Ê-sau và Gia-cốp nhưng thiên vị Ê-sau vì cùng một sở thích với ông. Gia-cốp yêu Rê-bê-ca và các con bà, đặc biệt là Giô-sép mà thờ ơ với Lê-a và các con của bà. Đến nỗi các anh Giô-sép ghen tức tìm cách để giết em mình; sau đó bán em làm nô lệ sang xứ Ai-cập. Rồi cả Đa-vít cũng là một người cha thụ động trước những thảm cảnh xảy ra giữa các con mình.
- Nếu có một vài gương nổi bật thì đó là Giô-sép, cha của ĐCJC. Dù vậy KT không ghi lại nhiều chi tiết về ông.
- Ôn lại những bất toàn của các nhân vật nam trong KT không phải để làm cớ bào chửa cho các ông là những người cha nhưng để cho thấy rằng làm một người cha gương mẫu không dễ. Vì vậy có một người cha gương mẫu là cả một phước hạnh hết sức lớn lao.
- Tôi đã chia xẻ với quý vị về bài nói chuyện của ca sĩ Michael Jackson về nỗi khao khát được nhận tình thương từ cha mình. Tôi sẽ bỏ qua rất nhiều lời của những nhân vật nổi tiếng chỉ trích người cha của họ. Một nữ tài tử hết sức nổi tiếng của HK là Kathryn Helpburn có lời sau đây: We are taught you must blame your father, your sisters, your brothers, the school, the teachers - but never blame yourself. It's never your fault. But it's always your fault, because if you wanted to change you're the one who has got to change.
- Vậy chúng ta cần [5a] chấp nhận cha chúng ta với mọi lỗi lầm, thiếu xót (như chính chúng ta cũng sẽ phạm lỗi lầm, thiếu xót), [5b] tha thứ cho cha và [5c] đặt trọn niềm tin vào Cha thiên thượng.
[6] CHA CỦA NGƯỜI VẮNG CHA
- Buổi sáng nay tôi muốn nhắc tất cả chúng ta cần phải chấp nhận sự thật rằng chúng ta không có một người cha ruột thịt lý tưởng, hoàn toàn gương mẫu. Và ý thức rõ rằng là người tin Chúa chúng ta được bù đấp bởi tình yêu thương, sự đùm bọc, bảo vệ, che chở của Cha trên trời. Đặc biệt đối với những người không cha hay vắng cha thì sự thật này càng quan trọng bao lần hơn: ĐCT là Cha của những người vắng cha, những người mồ côi cha mẹ, những người thiếu vắng, thèm khát tình yêu thương từ người cha ruột thịt nhưng chưa một lần nhận được.
- Rất nhiều lần trong KT ĐCT nhận Ngài là Cha của kẻ mồ côi (Father of the fatherless), chồng của người goá bụa như trong các đoạn KT sau:
* [6a] Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, Là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, Đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn; Song những kẻ phản nghịch phải ở đất khô khan (TT 68:5-6)
* Các ngươi chớ ức hiếp một người góa bụa hay là một kẻ mồ côi nào. Nếu ức hiếp họ, và họ kêu van ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ; cơn nóng giận ta phừng lên, sẽ lấy gươm giết các ngươi, thì vợ các ngươi sẽ trở nên góa bụa, và con các ngươi sẽ mồ côi. (Xuất 22:22-23)
* Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ… bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người góa bụa (PTLLK 10:18)
* Khi ngươi gặt trong đồng ruộng, quên một nắm gié lúa ở đó, thì chớ trở lại lấy. Nắm gié ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong mọi công việc của tay ngươi làm. (PTLLK 24:19)
* [7] Hăy bỏ những kẻ mồ côi của ngươi; chính ta sẽ giữ mạng sống chúng nó; các kẻ góa bụa của ngươi khá trông cậy ta (Giê-rê-mi 49:11)
* [8] Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. (Giăng 14:18)
* Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của nó, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian (Gia-cơ 1:27)
- Kẻ mồ côi và người goá bụa không chồng là hai loại người có một chỗ hết sức đặc biệt với ĐCT. Ngài đặc biệt chăm sóc, yêu thương họ hơn mọi người. Chúng ta hỏi tại sao? Bởi vì Chúa biết và hiểu rõsự đau khổ, mất mát vô cùng lớn lao của người mất cha, mất chồng trong đời sống. Chúa cũng cảm thông với sự đau khổ, mất mát này.
- Chúng ta nhớ câu chuyện của người đàn bà goá bụa ở thành Sa-rép-ta. ĐCT sai tiên tri Ê-li đến gặp người đàn bà goá bụa đó để ban cho bà và con trai trẻ của bà thức ăn và ơn phước Chúa.
