Cạm Bẫy Tuổi Trẻ Ngày Nay
Nhựa sống - nguồn sinh lực, sức sống như nhựa nuôi cây. Cũng chính điều này đưa đến đòi hỏi mạnh mẽ về thể xác, tình dục
Bài hát Căn Nhà Màu Tím
Đời anh đây đó 10 phương; Gặp em anh đã thương, càng thương. Thương đôi môi đầy nhựa sống. Thương đôi mắt dào dạt sóng. Tuổi ngọc xuân son, nét ngà uống trăn tròn
Yêu cuồng sống vội; Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
2. Nhiều nhiệt huyết (máu nóng), tự tin đến nỗi tự phụ
Muốn làm nhiều việc, tin rằng làm được mọi việc: solve world hunger - giải quyết nạn đói kém trên thế giới; đem lại hòa bình cho nhân loại. Khi còn là ứng cử viên tổng thống Obama đã nói khi thắng cử đại diện ứng viên cho đảng dân chủ (winning party nomination): This was the moment when the rise of the oceans to slow and our planet began to heal – Đây là lúc mà sự nổi dậy của biển chậm lại và địa cầu của chúng ta bắt đầu được hồi phục, chửa lành!
Nghĩ rằng mình hiểu biết tất cả, không cần lời khuyên bảo, can gián của ai. Điển hình là nhân vật tên Rô-hô-am, con vua Sô-lô-môn sau khi lên làm vua.
Các gã trai trẻ đồng lớn lên với người đáp rằng: dân sự này đã tâu với vua rằng: Thân phụ vua khiến ách chúng tôi nặng vua hãy làm cho nó ra nhẹ; vua phải đáp lại cùng chúng như vầy: Ngón tay út ta còn lớn hơn lưng của cha ta. 11 Vậy, cha ta đã gác một cái ách nặng cho các ngươi, ta sẽ làm cái ách các ngươi thêm nặng hơn nữa; cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp. 12 Ngày thứ ba, Giê-rô-bô-am và cả dân sự đều đi đến Rô-bô-am, y như vua đã biểu rằng: Hãy trở lại cùng ta trong ba ngày. 13 Vua đáp lời với dân sự cách xẳng xớm, không kể các lời bàn luận của các trưởng lão, 14 và theo mưu các kẻ trai trẻ mà đáp lại cùng chúng rằng: Cha ta đã khiến cho ách các ngươi nặng nề; ta sẽ làm ách các ngươi càng nặng nề hơn nữa. Cha ta có sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp. (1 Các vua 12:10-14)
3. Không thể chờ, muốn gì phải được ngay lập tức
Thà ăn mì ăn liền còn hơn phải chờ đợi để ăn món ngon.
Nghĩ học để đi làm có tiền mua xe mới, đồ mới.
Ăn ở với nhau trước hôn nhân.
4. Mức độ thay đổi quá nhanh của xã hội
Choáng voáng, nhức đầu. Sài gòn ngày nay không lúc nào thành phố nghĩ ngơi.
Khoa học, kỹ thuật phát triển quá nhanh, không theo kịp.
Khiến người trẻ tuổi nghĩ mình cũng phải cần thay đổi nhanh chóng như vậy để thích ứng.
Ai sao mình vậy. Ai làm gì mình làm nấy. Ai có gì mình có nấy. Ai sắm gì mình sắm nấy (dù không có tiền hay nợ như chúa chổm)
BA CẠM BẪY LỚN
1. Tự do, Thời gian, Tương Đối
Không phải bỏ công sức, xương máu để kiếm tự do nhưng đã có tự do rồi. Vì đã có nên không biết quí. Trái lại còn lạm dụng mà chính mình không biết. Lạm dụng khi lấy sự tự do làm theo điều mình thích, muốn. Học sinh tiểu và trung học xem thầy cô như pha!
Tự do ngôn luận đổi sang tự do nói gì thì nói, không kể người trên, kẻ dưới, cha mẹ, ông bà hay thầy cô, những người có thẩm quyền, đáng trọng.
Tự do đi lại đổi sang tự do muốn đi đâu, lúc nào tùy ý. Ai nói gì cũng thây kệ, coi như pha.
Tự do tín ngưỡng đổi sang thích thì đi nhà thờ, không thích thì nghĩ ở nhà.
Tự do kinh tế đổi sang tự đo đòi hỏi cha mẹ cho tiền xài với bạn
Có quá nhiều tự do và thời gian sinh ra hư hỏng. Mạng tuyến internet là một cạm bẫy hết sức đáng sợ nếu không biết kỷ luật, có sự kiểm soát.
Thêm vào đó là chủ thuyết tương đối. Không có gì tuyệt đối cả ngay với Kinh Thánh. Nên đừng phán xét ai, ai muốn làm gì cũng được vì có tự do:
Hôn nhân, 2) Học vấn (chuyện chị của Andrew), 3) Bè bạn, 4) Đức tin
Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. (Ga-la-ti 5:13)
Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. (1 Phi-e-rơ 2:16)
2. Tiền tài, Sắc Đẹp
Tài - Trọng tài năng hơn đạo đức, sắc đẹp hơn tình nghĩa. Tài năng hơn xa đạo đức!
Muốn được tài giỏi, xinh đẹp để nổi tiếng như các tài tử, nghệ sĩ như tài tử, người mẫu nổi tiếng Tăng Thanh Hà tại VN, hay các nam nữ danh ca Thuý Nga Paris hay Asia. Bất chấp đạo đức, cuộc sống thế nào.
Tuần qua một tin chấn động: Robin Williams, một danh hề nổi tiếng nhất của HK tự tử. Ông đã có một lịch sử nghiện ngập bạch phiến, rượu và bị trầm cảm nặng nề. Như một câu chuyện có người buồn thảm đến gặp một bác sĩ tâm lý. Bác sĩ khuyên anh đi xem anh hề nổi tiếng. Anh thở dài bảo cùng bác sĩ: danh hề ấy chính là tôi đây!
Tiền – lamgiau.edu.vn. Mạng có các phần như sau: 1) Triết lý, ý tưởng làm giàu; 2) 1001 ý tưởng làm giàu; 3) Lớp trẻ làm giàu - Chuyện Andy Ong từ một cậu bé rửa chén nghèo khổ thành triệu phú Singapore năm 26 tuổi. Kiếm 30 triệu trong một buổi sáng; 4) Con đường làm giàu
Bài thơ trên Facebook:
Có tiền bồ sẽ chung tình; Không tiền nó đá cho mình quay lơ.
Có tiền kẻ đợi người chờ; Không tiền bạn hữu thờ ơ không màng.
Có tiền thỏa thích ăn chơi; Không tiền làm toát mồ hôi cả ngày.
Có tiền sáng xỉn chiều say; Không tiền bụng đói suốt ngày nằm phơi.
Có tiền anh nói em nghe; Không tiền anh nói em chê anh nghèo (em phờ như không)
Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. 11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. (1 Ti-mô-thê 6:10-11)
3) Tình Dục
Đây là một cạm bẫy kinh khủng vô cùng, nhất là với nam giới. “Căn nhựa sống” nên cũng căn đòi hỏi tình dục.
Người ta nói nghề kỵ nữ (gái bán thân) xưa như lịch sử loài người!
Câu hỏi: người ta thường gọi những người mê sắc, mê dâm là dê. Nguyên nhân từ đâu? Câu trả lời từ KT
STK 38 kể về một nhân vật tên Giu-đa, một trong 12 con của Gia-cốp, anh của Giô-sép.
Ngày qua tháng lại, con gái của Su-a, vợ Giu-đa, qua đời. Khi đã nguôi lòng, thì Giu-đa đi cùng bạn là Hi-ra, người A-đu-lam, lên đến nơi mấy thợ hớt lông chiên mình, tại Thim-na. 13 Người ta cho nàng Ta-ma hay điều đó mà rằng: Nầy, ông gia ngươi đi lên Thim-na đặng hớt lông chiên. 14 Nàng bèn cổi áo góa bụa mình ra lấy lúp che mặt, và bao phủ mình lại, rồi ngồi trước cửa thành Ê-na-im, bên con đường đi về Thim-na; làm vậy là vì nàng đã thấy Sê-la khôn lớn rồi, nhưng họ không gả mình cho chàng làm vợ. 15 Giu-đa thấy nàng, cho là một kỵ nữ (gái mãi dâm, mãi là bán), vì nàng che mặt, 16 bèn lại gần mà nói rằng: Hãy cho ta đến cùng nàng (Come now, let me sleep with you) . Nàng đáp rằng: Ngươi sẽ cho tôi món chi đặng đi đến cùng tôi? 17 Đáp rằng: Ta sẽ gởi cho nàng một con dê con của bầy ta. (STK 38:12-17) Với giá một con dê! Sau này có ai hỏi tại sao nói già dê, câu trả lời là từ KT.
Để tương phản gương xấu của người anh là Giu-đa, STK 39 viết về Giô-sép người em chống cự sự cám dỗ của người vợ quan thị vệ Phô-ti-pha.
vợ chủ đưa mắt cùng Giô-sép, mà nói rằng: Hãy lại nằm cùng ta. 8 Chàng từ chối… Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? 10 Thường ngày người dỗ dành mặc dầu, thì Giô-sép chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. 11 Một ngày kia, Giô-sép vào nhà đặng làm công việc; vả, chẳng có người nhà nào ở đó, 12 thì người bèn nắm áo chàng mà rằng: Hãy nằm cùng ta! (STK 39:7-12)
Giu-đa muốn mua dâm nhưng Giô-sép được mời ăn nằm lại từ chối! Lý do? Sự kính sợ ĐCT.
Mạng tuyến internet khiến cạm bẫy này càng dễ mắc hơn bao giờ hết. Chỉ cần biết chổ (kênh mạng, web sites) là tìm đủ cả những phim ảnh, hình ảnh, tài liệu khêu dâm.
Chính vì lý do này mà Châm Ngôn viết nhiều về cám dỗ tình dục cho thanh niên mới lớn và cả người đã có vợ: CN 5, 6, 7. MS Bình viết sách về đề tài này theo KT, quí vị nên mua đọc. Nhưng CN dạy rõ:
Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tất vô tâm vô trí: Ai làm như vậy, khiến cho linh hồn mình bị hư mất. 33 Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ, Sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi (6:32-33)
Lòng con chớ xây vào con đường đàn bà ấy. Chớ đi lạc trong các lối nàng; 26 Vì nàng làm nhiều người bị thương tích sa ngã, Và kẻ bị nàng giết thật rất nhiều thay. 27 Nhà nàng là con đường của âm phủ, Dẫn xuống các phòng của sự chết. (CN 7:25-27)
Cũng chính vì vậy CN dạy: Hãy uống nước hồ con chứa, Và nước chảy trong giếng con. 16 Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường, Và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao? 17 Nó khá về một mình con, Chớ thông dụng nó với người ngoại. 18 Nguyện nguồn mạch con được phước; Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì, 19 Như nai cái đáng thương, và hoàng dương có duyên tốt, Nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, Và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi. 20 Hỡi con, lẽ nào con mê mệt người dâm phụ, Và nâng niu lòng của người ngoại? (CN 5:15-20)
Phao-lô khuyên chồng vợ: Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng. 3 Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. 4 Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng. (1 Cô-rinh-tô 7:2-4) . Phải tế nhị, đừng ép buộc, cưỡng bức.
Làm sao để giúp con em?
Đặt máy vi tính nơi có thể quan sát. Không có laptop trong phòng riêng.
Cài các phần mềm bảo vệ để khỏi vào các mạng đó, hay giữ hết history không cho xoá. Con em rất khôn có thể phá những bảo vệ này.
Giới hạn thời gian trên mạng
Quan trọng hơn hết là phải tạo điều kiện để giảm bớt đòi hỏi tình dục. Thay vì đấp đê thì cách này là tạo một đường khác để nước có thể thoát: qua thể thao, thể dục, một thú vui như cờ vua, cờ tướng; sinh hoạt thanh niên, đi chơi chung, cấm trại với sự giám sát của người lớn.
Đừng làm nhục, bêu xấu con em khi nó phạm lỗi. Ăn năn, xưng tội tiếp tục bước đi.
Quan trọng hơn hết: dạy con em kính sợ Chúa (Giô-sép)
Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. (TT 119:9) Câu hỏi này cho thấy tuổi trẻ và đường lối trong sạch là một điều khó. Nếu không tác giả TT đã không hỏi, không dạy.
Dù vậy người trẻ tuổi vẫn có thể làm gương sáng cho người chung quanh như Ti-mô-thê. Dĩ nhiên với nhiều cố gắng, nổ lực, khi vấp ngã, phạm tội, xin Chúa tha thứ và tiếp tục bước đi.
Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. (1 Ti-mô-thê 4:12)
