Xin Cho Đủ Can Đảm – Phi-líp 1:20
Trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng không bị hổ thẹn nhưng luôn luôn đầy can đảm, đặc biệt là bây giờ, để Chúa Cứu Thế được tôn vinh trong thân thể tôi, dù sống hay chết. Vì đối với tôi sống tức là Chúa Cứu Thế và chết là ích lợi. (Phi-líp 1:20-21)
MỌI NGƯỜI ĐỀU CẦN CAN ĐẢM
- Can đảm là phẩm tính mà mọi người không phân biệt màu da, chủng tộc, tiếng nói đều ngưỡng mộ, thán phục và ca ngợi. Từ bộ lạc man dã nhất cho đến xã hội văn minh nhất, dù từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau nữa phẩm tính này vẫn luôn được ngợi khen, ca tụng.
- Được gọi là người can đảm thì ai cũng muốn, cũng thích cả. Không ai muốn bị gọi là hèn nhát cả.
- Khỏi giải thích dài dòng thì ai cũng biết phần nào lý do tại sao mọi người đều cần can đảm. Vì trong đời này có biết bao nhiêu điều khiến chúng ta phải sợ hãi. Từ thiên nhiên (sóng thần, động đất, giông bảo) cho đến xã hội (tội ác, chiến tranh, nghèo đói), cho đến con người (mưu toan, lừa lọc, gian dối). Lúc chào đời trẻ nhỏ đã cất tiếng khóc thay vì tiếng cười.
- Người tin Chúa càng cần hơn thêm sự can đảm. Không phải vì tin Chúa rồi, có ĐTL trong đời sống thì chúng ta không còn sợ sợ hãi. Đặc biệt chúng ta cần có sự can đảm để sống đạo và làm việc Chúa. Càng biết Chúa sâu đậm hơn thì chúng ta càng ý thức rõ về tội lỗi nhơ nhớp, về sự thiếu xót, sai quấy trong đời sống. Càng kinh sợ về bản chất cũ xấu xa và về cuộc chiến tranh vô hình nhưng rất thật trong mỗi ngày của đời sống. PL viết Đức Chúa Jêsus Christ đă đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu. (1 Timôthê 1:15). Trong vòng tín hữu HT có lẽ tôi là người tội đầu vì bao nhiêu lỗi lầm vấp phải. Không những vậy mà PL còn viết Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đă bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét.(Rô-ma 7:15)
- Người tin Chúa càng cần can đảm vì hành trình theo Chúa sẽ có rất nhiều thử thách, cám dỗ, vấp ngã. Can đảm để đứng vững khi gặp thử thách. Can đảm để đứng lên tiếp tục cuộc chạy. Can đảm để nhận lỗi, xin tha thứ. Can đảm để thay đổi.
Ba bài học:
Sự can đảm của Phao-lô đến từ lòng tin kính Chúa và quan hệ với Ngài
Phao-lô cầu nguyện cho sự can đảm bởi vì ý thức rõ không biết ngày mai, hoàn cảnh tới sẽ thế nào.
Phao-lô cầu xin cho thêm sự can đảm không phải cho danh dự, vinh hiển cá nhân nhưng cho danh Chúa, để sống và làm theo lời Chúa, để hầu việc Chúa.
GƯƠNG PHAO LÔ
- Vào cuối đời sứ đồ PL bị bắt giam thành La-mã. Trong tù ngục PL viết 4 lá thư: Philemon, Colossians, Ephesians và Philippians. Và chính trong thư gởi HT Philippi PL có lời: Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy [ngục tù] sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. Trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng không bị hổ thẹn nhưng luôn luôn đầy can đảm, đặc biệt là bây giờ, để Chúa Cứu Thế được tôn vinh trong thân thể tôi, dù sống hay chết. Vì đối với tôi sống tức là Chúa Cứu Thế và chết là ích lợi. (Philíp 1:19-21 - BDM). Bản NIV và ESV đều dịch là như tôi luôn mong mỏi và hy vọng rằng tôi sẽ không làm điều gì đáng hổ thẹn, nhưng với đầy can đảm bây giờ cũng như luôn luôn làm cho Đấng Christ được tôn vinh trong thân thể tôi, dù sống hay chết. Nói cách khác PL cầu xin Chúa giúp ông qua sự cầu nguyện của tín hữu và sự dạy dỗ của ĐTL luôn luôn có sự can đảm để đứng vững trong Chúa.
- PL hỏi xin ĐCT sự can đảm? Khi viết những lời này thì có thể PL đã hầu việc Chúa gần 30 năm. Trong 30 năm đó ông trải qua biết bao nhiêu sự vui mừng, hân hoan, phước hạnh nhưng cũng đầy những khó nhọc, hiểm nguy, đau khổ cho công việc Chúa. Chính ĐCJC khi gọi PL đã phán: Nhưng Chúa phán rằng: Hăy đi, vì ta đă chọn người nầy làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên; ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nả (bao nhiêu, bao ngần). (CV 9:15-16)
- Sau đây là một số điều PL đã trải qua trong thời gian hầu việc Chúa.
Giảng cho ngàn người. Nhiều người tin nhưng cũng có nhiều người phản đối. Tại một thành phố (Lystra) PL bị ném đá đến gần chết rồi bị kéo xác ra ngoài thành. Một lần tại thành Đa-mách phải được giấu trong rỗ rồi thả ra ngoài thành để trốn. Đến cuối đời, tại thành Jerusalem dân chúng đòi giết đến nỗi quân lính La-mã phải bảo vệ.
Đi biết bao nhiêu nơi: Judea, Samaria, Tiểu Á, Hy Lạp, một phần Âu Châu rồi thành La-mã tại Ý-đại-lợi. Ông bị bộ, đi lừa, đi thuyền gặp biết bao nguy hiểm.
2 Cô-rinh-tô 11:23-29 PL liệt ra một số khó khăn, nguy hiểm: Tôi đă chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đ̣ôi phen tôi gần phải bị chết; năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đă ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ.
Không những vậy ĐCT còn để một cái gai tức một tật bệnh đau đớn trong thân thể để giữ ông khỏi kiêu ngạo. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ (2 Cor 12:9-10)
- Nếu một người như PL đã trải qua quá nhiều thử thách mà còn cầu xin ĐCT cho sự can đảm thì chúng ta là ai mà không luôn hỏi xin Ngài thêm điều đó?
CAN ĐẢM ĐỂ LÀM GÌ?
- Một tự điển định nghĩa can đảm là: chất lượng của tâm trí hay tinh thần cho phép một người phải đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, đau đớn, vv, mà không sợ hãi , lòng dũng cảm. Nhưng tự điển Merriam-Webster thì định nghĩa như sau: Sức mạnh tinh thần và đạo đức, và khả năng chịu được nguy hiểm, sợ hãi, hoặc gặp khó khăn với sự kiên trì. Một định nghĩa thì nếu có can đảm thì sẽ không còn sợ hãi. Định nghĩa kia thì can đảm là dù sợ hãi nhưng vẫn kiên trì đối diện, chấp nhận. Tôi nghĩ định nghĩa thứ 2 đúng hơn.
- Người can đảm là người có thể chế ngự, khắc phục, vượt thắng sự sợ hãi vì bổn phận, trách nhiệm, vì tình yêu thương, vì mục đích muốn đạt đến.
Vài ví dụ:
- Blasé Gaude – chơi football trong trường trung học bị liệt toàn thân từ đầu xuống suốt 25 năm trời. Chỉ có thể điều khiển wheel chair bằng miệng nhưng khắc phục, vượt trên cảnh ngộ này. Tốt nghiệp cao học. Làm việc tại Sandia Labs gần 20 năm. Tán tỉnh rồi lập gia đình với người tập vật lý trị liệu. Họ có một đứa con đến nay đã 12 tuổi có bệnh si khờ (Down syndrome). Anh đi săn bắng, đi trượt tuyết, làm vườn!
Suốt cuộc đời đầy thử thách này anh đối diện, chấp nhận, khắc phục một cách can đảm. Bí quyết gì? Anh và vợ là người tin Chúa.
- Câu chuyện về Tim Tebow, con của một cặp vợ chồng truyền giáo. Khi mang thai ông mẹ ông gặp rất nhiều trở ngại. Nhiều người khuyên bà nên phá thai nhưng vì niềm tin vào Chúa bà quyết định giữ thai. Tim hiện là một người chơi banh football nổi tiếng. Anh cũng là một người hết sức yêu mến Chúa.
- Nỗi lo sợ của mỗi người đều khác nhau. Có người không sợ điều này lại sợ điều khác. Tuy nhiên người tin kính Chúa cần sợ những điều sau đây: Sợ ĐCT, sợ làm buồn lòng ĐTL, sợ làm trái lời Chúa, sợ phạm tội cùng Chúa.
Ba bài học:
1) Sự can đảm của Phao-lô đến từ lòng tin kính Chúa và quan hệ với Ngài
Ta nói cùng các ngươi, là bạn hữu ta: Đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: phải sợ Đấng khi đă giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục; phải ta nói cùng các ngươi, ấy là Đấng các ngươi phải sợ! (Lu-ca 12:4-5)
- Sẽ có lúc sợ hãi, hoảng hốt: Lòng tôi rất đau đớn trong mình tôi, Sự kinh khiếp về sự chết đă áp lấy tôi. Nỗi sợ sệt và sự run rẩy đă giáng trên tôi, Sự hoảng hốt đă phủ lấy tôi. Tôi có nói: Ôi! chớ chi tôi có cánh như bồ câu, Ắt sẽ bay đi và ở được yên lặng. Tôi có nói: Ôi! chớ chi tôi có cánh như bồ câu, Ắt sẽ bay đi và ở được yên lặng (TT 55:4-8).
- Điều giúp cho khỏi sự sợ hãi là ĐCT, là lời hứa của Ngài, là ĐTL ngự trong chúng ta
Trong ngày sợ hăi, Tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài; Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ấy sẽ chẳng sợ gì; Người xác thịt sẽ làm chi tôi? (TT 56:3-4)
Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hăi. (Giăng 14:27) Ta đă bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hăy cứ vững lòng, ta đă thắng thế gian rồi! (Giăng 16:33)
2) Phao-lô cầu nguyện cho sự can đảm bởi vì không biết ngày mai, hoàn cảnh tới sẽ thế nào.
Thắng lợi trong quá khứ, kinh nghiệm trong quá khứ sẽ giúp rất nhiều, nhưng không bảo đảm cho thắng lợi trong tương lai. Chúng ta cần nương cậy nơi Chúa.
3) Phao-lô cầu xin cho thêm sự can đảm không cho danh dự, vinh hiển cá nhân nhưng cho danh Chúa
Trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng không bị hổ thẹn nhưng luôn luôn đầy can đảm, đặc biệt là bây giờ, để Chúa Cứu Thế được tôn vinh trong thân thể tôi, dù sống hay chết. Vì đối với tôi sống tức là Chúa Cứu Thế và chết là ích lợi.
