Nhen Lại Lửa Thánh Linh
Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ (2 Ti-mô-thê 1:6-7)
TUỔI TRẺ TRONG XÃ HỘI NGÀY NAY
Trong các giai đoạn khác nhau của đời sống, tuổi trẻ thường được ca tụng như giai đoạn thơ mộng, vui thỏa, đáng yêu nhất. Tuổi trẻ là một giai đoạn đầy hy vọng, nhựa sống với một tương lai dài chờ đón trước mắt. Đây là lứa tuổi của sắc đẹp, thông minh, mạnh khỏe. Khỏi nhìn đâu xa, chỉ cần xem các quản cáo. Tất cả những quản cáo trên tv, phim ảnh, trên mạng internet đều dùng những người trẻ tuổi, xinh đẹp, hòa nhoáng, quyến rũ. Tuổi trẻ hấp thụ kiến thức, khoa học, kỹ thuật cách nhanh chóng, dễ dàng. Số lớn các phát minh ngày nay, từ cellphone, đến mạng web, đến y khoa đều do những người trẻ tuổi. Tuổi trẻ như một bông hoa đang nở rộ, rực rỡ, đẹp đẽ. Tuổi trẻ đầy nhựa sống, đầy lý tưởng, đầy mơ mộng. Con đường trước mắt thêng thang, rộng mở.
Thế hệ trẻ hôm nay sinh sống trong một xã hội văn minh hơn bao giờ hết. Đầy đủ, tiện nghi hơn bao giờ hết. Nhiều thanh niên, thiếu nữ chưa bao giờ trải qua một ngày đói, một ngày khát, một ngày thiếu thốn tiền bạc. Chúng ta nói cha mẹ làm nail để con cái làm bác sĩ, kỷ sư. Nhưng thật sự có bao nhiêu cha mẹ làm nail để con có cellphones mới nhất, áo nhãn hiệu đắt tiền, xe chạy ung dung, để đi du ngoạn nơi này nơi nọ, để chơi games thoải máy trên mạng.
Từ tự lập lắm khi là một từ, một ý xa lạ với người trẻ tuổi hôm nay. Khái niệm về entitlement (đặc quyền) chiếm hữu ý nghĩ của rất nhiều người trẻ tuổi. Đặc quyền được sống đầy đủ. Được có của vật mới nhất. Được làm theo ý riêng của mình, bất kể ai nghĩ gì, gặp gì. Được sống theo ý muốn và sở thích của chính mình thay vì phải làm theo ý cha mẹ, ý dạy từ KT, hội thánh, trường học. Tôi chọn con đường cho chính tôi, tôi chọn tương lai tôi muốn, bè bạn tôi thích, cuộc sống tôi chuộng.
Bao nhiêu cuộc đời hoàn toàn dựa trên suy nghĩ và nhân sinh quan (cách sống) này!
HẠN CHẾ CỦA TUỔI TRẺ
Dĩ nhiên bên cạnh những ưu điểm, tuổi trẻ cũng có những giới hạn và thậm chí thiếu sót. Tôi không nói về tuổi để có lái xe, thể uống rượu, đi bar. Như khi Nathan có sinh nhật 12 tuổi, bạn nó làm poster viết Happy 12th birthday Nathan. 3 more years before driving!
Không tôi muốn nói đến sự hiểu biết, chín chắn và hơn hết khôn ngoan. Thay vì nói về định nghĩa tôi xin đưa ra vài ví dụ.
STK 37 kể về một người trẻ tuổi độ 17 tuổi tên Giô-sép. Cha thương Giô-sép hơn những con khác. Một ngày Giô-sép nằm mơ. Ông kể lại giấc mơ đó cho các anh mình: Chúng ta đang ở ngoài đồng bó lúa, nầy bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sấp mình xuống trước bó lúa tôi. Các anh người bèn đáp rằng: Vậy, mầy sẽ cai trị chúng ta sao? mầy sẽ hành-quyền trên chúng ta sao?(37:7-8). Chúng ta nghĩ chắc Giô-sép hiểu và dừng lại. Nhưng không. Sau đó ông lại kể cho cha mình một giấc mơ khác: Giô-sép lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng: Tôi còn một điềm chiêm bao nữa: Nầy mặt trời, mặt trăng, và mười một ngôi sao đều sấp mình xuống trước mặt tôi! Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe (9-10).
Giô-sép có thể có kiến thức nhưng lại xử dụng không đúng cách và không đúng thời điểm. Nếu chỉ cần kiến thức chỉ chắc đã không có sự kiện đau lòng xảy ra. Vì ghét Giô-sép nên các anh đã tìm cách giết, rồi sau cùng quyết định bán làm nô lệ sang xứ Ai-cập. 13 năm trời cha già đau khổ. Giô-sép sống như người nô lệ chỉ vì thiếu hiểu biết. Nhưng trong cảnh khổ đó, ĐCT dạy ông sự khôn ngoan và đặt thần linh của Ngài cùng ông khi là thủ tướng xứ Ai-cập. Đến nỗi vua Pha-ra-ôn phán cùng quần thần rằng: Chúng ta há dễ tìm một người như người nầy, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? (STK 41:38) .
Từ cái hố sâu do chính ông đào lấy bởi sự nông nỗi, hồ đồ khi trẻ tuổi, Giô-sép nương cậy vào ĐCT để trổi dậy, vượt thắng và trở nên một một người trưởng thành, chín chắn, khôn ngoan. Ông làm gì? Thế nào là khôn ngoan? Không phải chỉ sống với sự thịnh vượng trong 7 năm trù phú, nhưng dùng sự thịnh vượng để chuẩn bị cho 7 năm khổ nạn, đói kém. Không trả thù các anh về những điều đã xảy ra trong quá khứ nhưng tha thứ, yêu thương, bỏ qua chuyện xưa và nhìn vào tương lai trước mắt.
Câu chuyện của Giô-sép thể hiện sự diệu kỳ của ĐCT làm việc trong đời sống của một người, dù trẻ tuổi, để biến đổi những thiếu sót của tuổi trẻ nên thành công. Câu chuyện ngày nay có thể liên hệ là về bác sĩ Ben Carlson, trưởng khoa giải phẩu thần kinh và giải phẩu nhi đồng của trường đại học John Hopkins. Bác sĩ Carlson có thể nói là một trong những bác sĩ giải phẩu thần kinh nhi đồng tài giỏi nhất thế giới.
Lớn lên trong gia đình không cha. Bà không biết đọc, nghèo khó, phải làm 2-3 việc để nuôi con. Khi còn nhỏ BS C. có tính tình rất nóng nảy. Một ngày nọ, chỉ vì tức giận với bạn vì đổi đài truyền hình, Ben đã lấy dao đâm bạn. Cũng may ân điển Chúa còn ở với ông, con dao đâm vào bụng trúng ngay vào khóa của sợi dây nịt nên người bạn không sao. Phép lạ này khiến ông vô cùng sợ hãi. Ông tự đóng mình vào phòng tắm của cái apartment nghèo ngàn, và tìm thấy KT. Rồi ông đọc Châm Ngôn. Lời Chúa thay đổi người thanh niên nóng tính, dại khờ này. Sau khi tin nhận Chúa, được Thánh Linh thay đổi, ông trở nên một người mới. Người thanh niên nóng tính, dại khờ trở nên một bác sĩ đại tài có tấm lòng nhân hậu, yêu thương. Và là một tấm gương cho bao nhiêu trăm, ngàn thanh niên, thiếu nữ trong tình cảnh nghèo khó, không hy vọng.
Khôn ngoan không phải chỉ trong việc biết nói lúc cần nói, làm lúc cần làm nhưng còn trong việc chọn bạn và nghe lời khuyên bảo. Câu chuyện Rê-hô-bôm trong 1 Các Vua 12 là một bài học quí báu về điều này.
MỘT GƯƠNG ĐÁNG HỌC THEO
KT TU ghi lại một nhân vật trẻ tuổi đáng để chúng ta học theo: Ti-mô-thê. Đoạn KT chúng ta đọc hôm nay được viết bởi Phao-lô, cha tinh thần của Tim. Thư được viết vào lúc cuối đời, khi PL bị giam trong ngục chờ ngày xử tử. Ti-mô-thê là ai?
Từ khi PL gặp Tim đến khi viết lá thư cuối cùng này, khoảng 14-15 năm đã trôi qua. PL gặp Tim trong cuộc truyền giáo thứ hai sau khi mất người bạn hầu việc Chúa thân thiết là Ba-na-ba vì một cuộc tranh cải dữ dội. Khi trở lại thăm viếng thành phố Lít-tra, PL gặp được Timôthê. Mẹ ông là người tin Chúa gốc Do Thái, còn cha là người Hy Lạp (Greek). KT viết Anh em ở thành Lít-trơ và thành Y-cô-ni đều làm chứng tốt về người. (CV 16:2). HT cả hai thành phố cách nhau khoảng 33km (20 miles) đều nói tốt về Tim. Từ đó Timôthê theo PL để truyền giáo và lập các hội thánh địa phương.
Trong cuộc truyền giáo thứ 3, PL đến một thành phố lớn và quan trọng là Ê-phê-sô. Đây là thành phố có một trong 7 kỳ quan cỗ là đền thờ nữ thần Đi-Anh. PL ở lại để giảng dạy và truyền giáo tại thành phố này lâu hơn tất cả các nơi khác, trong 3 năm.
Trong thơ 1 Tim 1: 3 PL cho biết khi ông rời thành phố Ê-phê-sô để sang xứ Ma-xê-đoan, ông chủ ý để Timôthê ở lại để làm một việc hết sức quan trọng nhưng vô cùng khó khăn. Ta nay nhắc lại mạng lịnh mà ta đã truyền cho con, khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan, con phải ở lại Ê-phê-sô, để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. (1 Timôthê 1:3-4)
Để làm được việc này chắc chắn Timôthê phải đầy dẫy đức tin, đầy dẫy Thánh Linh, đầy dẫy kiến thức KT và có sự khôn ngoan. Nếu không có kiến thức thì làm sao sửa dạy những điều dạy sai quấy của đạo giáo khác. Không khôn ngoan, khéo léo cũng có thể làm tổn thương quan hệ trong việc sửa dạy. Công việc này cũng cần sự can đảm và nhẫn nại. Can đảm nói sự thật, chỉ ra điều sai quấy, vạch trần đạo giả, giáo sư giả. Cũng không thể một ngày một bửa mà có thể làm được điều PL ủy thác.
Thiết nghĩ không dễ hầu việc Chúa cùng PL, một sứ đồ tận trung dốc đỗ hết cả cuộc đời cho công việc Chúa. Chúng ta có thể nói rằng ngọn lửa Thánh Linh trong cuộc đời PL lúc nào cũng rực cháy bừng sáng và mạnh mẽ. Và đây cũng là điều ông nhắc nhở Timôthê: Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ. (2 Tim 1:6-7)
Từ nhen đây là một từ ghép anazopyreo (anazo-pu-re-o). Zopyreo là phần than còn lại của ngọn lửa. Ana là làm cháy lại, khơi lại, nhen lại để than có thể cháy trở lại. Từ này cũng được dùng để gọi một người, một vật tận dụng hết sức cho việc nào đó.
PL nhắc Timôthê hãy làm bừng cháy lại, hãy tận dụng hết sức lực về ơn tứ mà ĐCT đã ban cho ông. Hãy làm bừng cháy lại ngọn lửa Thánh Linh trong đời sống ông. Nếu đây là lời khuyên của PL cho Tim, một người đã trung tín bao nhiêu năm hầu việc Chúa thì lời khuyên này còn cần thiết và quan trọng đến chừng nào cho tôi và quí vị.
Tại sao cần nhen lại ơn ĐCT ban cho? Vì có lúc lửa Thánh Linh sẽ nguội lạnh vì cuộc sống vật chất, vì khó khăn trong bước đường theo Chúa, trong việc hầu việc Chúa. Khi dạy về ngày cuối, giai đoạn cuối cùng trước khi những ngày hoạn nạn lớn sẽ xảy ra, chính ĐCJC đã nhắc dạy các môn đồ: Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. (Ma-thi-ơ 24:10-12)
Lòng của quí vị đang nóng nguội hay hâm hẩm. Tấm lòng hâm hẩm cũng sẽ không làm vui lòng Chúa. Thật sự Chúa chúng ta ghét lòng hâm hẩm: Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. (KH 3:15-16)
Tôi cũng có một ý khác khi nhắc chúng ta về việc khơi lại lửa TL, tận dụng ơn phước ĐCT ban cho để thay đổi đời sống, để làm việc Chúa. Bởi vì nếu chúng ta không có lửa TL trong đời sống, thì ma quỉ cũng sẽ đặt để lửa tội lỗi trong đời. Nếu không dùng ân tứ Chúa ban để làm việc Chúa thì sẽ dùng tài sức, thời gian cho đời sống vật chất thế gian này. Chúa dạy: Khi tà ma đã ra khỏi một người, thì đi dông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được, thì nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ bảy quỉ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở; vậy số phận người nầy lại khốn khổ hơn phen trước. (Lu-ca 11:24-26)
Và đây là một sự thật trong đời sống, xã hội hôm nay.
THẢM CẢNH XÃ HỘI TRONG GIỚI TRẺ
Trong tuần nay hai thảm cảnh vô cùng tan thương đã xảy ra trong xứ. Hai thảm cảnh này nói lên rất nhiều về xã hội chúng ta đang sống, đặc biệt về thế hệ trẻ trong xã hội hôm nay.
Thứ Hai 21 tuần qua tại trường tiểu học Sparks Middle School, thành phố Sparks tiểu bang Nevada một học sinh lớp 7 12 tuổi đã bắn chết một thầy giáo đến chết, bắn vào bụng một học sinh khác và làm bị thương một học sinh thứ hai trước khi tự bắn vào đầu mình. Lý do đứa học sinh này không giết thêm nhiều người bởi vì sự can đảm của người thầy bị giết. Ông Michael Landsberry, 45 tuổi, thầy dạy toán lớp 8, huấn luyện viên basketball, track, volleyball, từng là lính Marines và đang là lính dự bị trong quân đội, khi thấy cảnh tượng nhốn nháo sau khi em học sinh đầu tiên bị bắn và tên học sinh cầm súng tìm bắn người khác thì đã bình tĩnh dơ hai tay lên đi đến nó với hy vọng giải thích. Nhưng thay vì nghe lời thầy, nó bắn chết ông.
Cũng vào thứ Ba 22 tuần qua tại trường trung học Danvers High School, thành phố Danvers, tiểu bang Massachusetts, một cô giáo dạy toán tên Colleen Ritzer bị giết bởi một học sinh 14 tuổi. Tên học sinh này theo dõi cô giáo vào phòng vệ sinh, đánh vào mặt mấy lần rồi dùng dao cắt cổ đến chết. Sau đó hắn bỏ xác cô vào thùng mũ recycle, đẩy ra đám rừng cạnh trường rồi trút xác ra. Sau đó nó thay đồ, rồi đi coi hát. Cô Colleen Ritzer là một cô giáo được mọi học sinh và các bạn đồng nghiệp yêu mến vì tấm lòng hiền hòa, yêu thương và tử tế. Vài ngày sau khi niên học mới bắt đầu cô viết trên Facebook một câu trích của Ralph Waldo Emerson, To know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded. Gần đây cô viết trên Twitter, No matter what happens in life, be good to people. Being good to people is a wonderful legacy to leave behind.
Tuần trước đây, một học sinh trung học tại thành phố Austin, TX đã tự bắn chết mình trước mặt các bạn. Tháng 8 rồi một học sinh trung học tại Winston-Salem, NC bắn vào cổ của một học sinh khác. Tháng 12 năm qua, một thanh niên 20 tuổi đã bắn chết 20 học sinh và làm bị thương 6 nhân viên trong trường tiểu học Sandy Hook tại thành phố Newton, Connecticut. Trong năm 2012, 16 vụ bắn xảy ra tại trường học, bệnh viện, nơi công cộng, khiến 88 người thiệt mạng.
14 năm trước đây tại trường trung học Columbine vào ngày 20 tháng 04, 1999, một vụ thảm sát đã làm chấn động cả quốc gia và cả thế giới. Hai tên học sinh đã gài bom nổ và đem gần 100 trái nổ, súng tự động vào trường lùng giết học sinh, thầy cô. Nó giết 13 người, 12 học sinh, 1 thầy, làm bị thương 27 người khác trước khi tự giết mình.
Dĩ nhiên nạn bắn giết xảy ra hằng ngày giữa các băng đảng buôn bán thuốc cấm, giữa người lớn khi xung đột, tranh cải. Nhưng hiện tượng khủng khiếp đang xảy ra là các vụ bắn giết tại các trường học do chính học sinh trung, tiểu học là thủ phạm!
Tôi xin liệt ra một số vụ từ năm 2009:
October 21, 2013 - Sparks Middle School - Sparks, Nevada. An unidentified student takes his parent's hand-gun to school and shoots three, injuring two 12-year-old male students and killing Mike Landsberry, a teacher and Marine veteran. He then kills himself.
December 14, 2012 - Sandy Hook Elementary School - Newtown, Connecticut. Adam Lanza, 20, guns down 20 children, ages 6 and 7, and six adults, school staff and faculty, before turning the gun on himself. Investigating police later find Nancy Lanza, Adam's mother, dead from a gunshot wound. The final count is 28 dead, including the shooter.
February 27, 2012 - A shooting occurs at Chardon High School in Ohio. Student Daniel Parmertor, 16, is killed and four others wounded when student T.J. Lane, 17, opens fire in the school. On February 28, Demetrius Hewlin, 16, dies from his wounds and Russell King Jr., 17, is declared brain dead. On March 1 Lane is charged with three counts of aggravated murder, two of attempted aggravated murder and one of felonious assault.
- February 26, 2013 - Pleads guilty to three counts of attempted aggravated murder, two counts of attempted murder and a one count of felonious assault. As part of the plea, the death penalty is removed.
- March 19, 2013 - Lane is sentenced to life in prison. He wore a white T-shirt with the word "killer" written on it to the sentencing hearing, and didn't allow his attorneys to present evidence on his behalf.
January 5, 2011 - Millard South High School, Omaha, Nebraska. 17-year-old Robert Butler Jr. opens fire on principal Curtis Case and vice principal Vicki Kasper. Butler then kills himself about a mile from the school. Vice principal Kasper later died at the hospital.
February 5, 2010 - Discovery Middle School, Madison, Alabama. 14-year-old Todd Brown dies after being shot in the head in a school hallway. A fellow ninth-grader is the suspected shooter and is taken into custody.
October 16, 2009 - Carolina Forest High School, Conway, South Carolina. A 16-year-old student is shot and killed by a police officer after allegedly pulling a knife and stabbing the officer.
September 23, 2009 - John Tyler High School, Tyler, Texas. A 16-year-old student is taken into custody for stabbing and killing high school teacher Todd R. Henry.
September 15, 2009 - Coral Gables Senior High School, Coral Gables, Florida. 17-year-old Andy Jesus Rodriguez fatally stabs 17-year-old sophomore Juan Carlos Rivera during a fight.
Là cha mẹ chúng ta hỏi điều gì xảy ra trong vòng giới trẻ sinh sống trong xã hội hôm nay? Phải chăng đây là thế hệ đầy đủ nhất về vật chất, không phải đối diện trực tiếp với chiến tranh, đói khổ hay sao? Không phải đây là thế hệ với những tiến bộ khoa học, kỷ thuật tối tân nhất, tinh vi nhất hay sao? Không phải đây là thế hệ có mạng nối tuyến toàn cầu internet để có thể liên lạc với hằng trăm, ngàn bè bạn trên khắp toàn thế giới 24 tiếng mỗi ngày không gián đoạn qua smart phone, computer, laptop, tablets… hay sao? Không phải những tên sát nhân trẻ tuổi này lớn lên trong một xã hội dân chủ, tự do, bình đẳng, tôn trọng tự do cá nhân, đề cao nhân quyền hay sao?
Điều gì đã xảy ra? Chúng ta cắt nghĩa thế nào? Làm thế nào để ngừng lại sự điên khùng, dừng lại những tội ác kinh khủng này? Hằng trăm, hàng ngàn câu hỏi. Bao nhiêu lo âu, sợ hãi của những người làm cha mẹ cho con cái mình trong xã hội văn minh, đầy đủ nhất trên thế giới này.
Mỗi chúng ta là cha mẹ đều có sự lựa chọn. Chọn giúp thắp lửa TL vào đời sống con cái chúng ta thay vì để lửa tham vọng về vật chất chiếm hữu. Chọn dạy dỗ cho các con cháu lời Chúa, đường lối ĐCT thay vì để trường học, bè bạn, mạng tuyến internet dạy con cháu chúng ta về tội lỗi.
Thanh thiếu niên không phải là một thùng rỗng nhưng là một động vật có khả năng thu nhập tin tức từ thế giới bên ngoài cách nhanh nhóng và thay đổi dựa theo những điều đã thu thập, học hỏi. Nếu chúng ta không dạy, xã hội sẽ dạy. Nếu chúng ta không dạy lời Chúa, xã hội sẽ dạy nhân sinh quan của nó. Con cái chúng ta, thanh thiếu niên, thiếu nhi trong hội thánh chắc chắn sẽ học. Hoặc từ chúng ta, hoặc từ người đời. Hoặc từ KT, hoặc từ sách đọc.
Nhưng làm sao để dạy nếu chúng ta không thật sự tin? Làm sao dạy nếu chúng ta hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh? Làm sao dạy nếu không có lửa Thánh Linh trong chính đời sống mình?
Chúng ta cần khẩn thiết cầu xin Chúa thay đổi đời sống mình, ban cho lửa bừng cháy để đem đến hơi ấm, sức nóng của sự thật và đời sống vĩnh cửu từ lời Chúa.
