Nền Nào Ta Xây Nhà?
Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đă cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. (Ma-thi-ơ 7:24-27)
NỀN XẤU KHIẾN NHÀ SẬP
Thứ hai ngày 12 tháng 05, 2008, một ngày như mọi ngày bình thường trong đời sống của hằng trăm ngàn người dân Trung Quốc tại thành phố Sichuan. Không ai có thể ngờ được chỉ ngày hôm sau đó trên 60,000 bỏ mạng vì một cơn động đất lớn cấp 7.9. Theo chính quyền TQ thì tổng số tử vong là 69,197 với thiệt hại lên đến $146.5 tỉ đô la. Một thảm cảnh tang thương nhất là một số trường học sập đổ đè chết hàng trăm trẻ em đang học trong lớp. Theo giáo sư xây cất Chack Fan Lee của đại học Hồng Kông thì những trường học này được xây rất mong manh và sẽ sập ngay khi có mưa lớn đổ xuống! Bộ trưởng xây cất TQ cũng xác nhận rằng biết bao nhiêu căn nhà trong thành phố Sichuan đã sập đổ vì nhà xây với vật liệu xấu và tiêu chuẩn thấp để giảm giá vì tham nhũng.
Không phải chỉ có TQ mà tại VN có bao nhiêu căn nhà sập đổ vì móng cạn cợt và vật liệu xấu. Mới hôm qua thì một căn nhà giữa trung tâm Sài gòn đã sập đổ: Ông Huỳnh Ngọc Huệ (54 tuổi, ngụ căn nhà trên) cho biết, ngay từ sáng 20.7, trong nhà xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc. Lo ngại căn nhà đổ sập bất ngờ đe dọa tính mạng của những người trong gia đình, ông đã dìu mẹ vợ (89 tuổi) ra khỏi nhà. Chỉ vài phút sau, căn nhà đổ sập hoàn toàn. Ba người khác trong nhà này cũng thoát ra bên ngoài an toàn trước khi căn nhà đổ sập vùi lấp 3 xe máy, 2 xe đạp cùng nhiều tư trang.
Theo 1 bài báo viết ngày 31 tháng 03, 2011 thì một căn nhà 5 tầng rất đẹp đẻ tại mặt tiền đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) thình lình sập làm thiệt hại một phần cả chung cư 5 tầng và siêu thị máy tính cạnh đó: Theo một số nhân chứng, từ 15h chiều, tòa nhà bắt đầu nghiêng về phía ngõ 49. Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, đồng thời, người dân sống tại một số tòa nhà gần đó đã kịp sơ tán. Đến 16h, sau tiếng ầm vang dội, tòa nhà đổ hẳn về ngõ 49, kéo sập ban công, "chuồng cọp" của chung cư 5 tầng phía đối diện. Một lý do chung của các căn nhà sập đổ này là vì nền móng cạn cợt, không vững chắc, và vì vật liệu nhà mong manh.
Và đây cũng là điều ĐCJC cảnh cáo những người nghe Ngài trong những lời cuối trong BGTN.
Chúa nhắc rõ với người nghe về mục đích của BGTN: không phải để thêm kiến thức, để chỉ bàn luận, cũng không phải chỉ để nghe nhưng để làm theo. ĐCJC nhấn mạnh rằng kiến thức về KT không có ích lợi gì cho cuộc đời người theo Ngài nếu không áp dụng nó, không làm theo điều Chúa dạy.
Chúa dùng hình ảnh của hai người xây cất nhà. Một người cất nhà trên nền đá vững chắc: đây là người nghe, hiểu và làm theo. Khi có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà vẫn đứng vững. Một người khác cất nhà trên nền cát: đây là người nghe, hiểu nhưng không làm theo. Khi có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động thì nhà sẽ sập ngã, hư hại rất nhiều.
Nền móng là phần quan trọng nhất khi xây cất một căn nhà, dù nhỏ hay lớn. Hễ nhà càng cao lớn chừng nào thì nền móng càng cần sâu và chắc bấy nhiêu. Nếu nền móng không vững chắc thì chắc chắn nhà sẽ sập đỗ khi có gió mưa. Nền xấu sẽ khiến nhà sập. Hình ảnh nền móng và nhà tượng trưng cho điều gì?
Nhà là nơi cư ngụ của một người, một gia đình. Nơi che mưa nắng, gió bảo. Nơi có mái ấm gia đình. Nơi chúng ta lớn lên, trưởng thành cùng cha mẹ, anh chị em. Người Việt chúng ta còn dùng hình ảnh nhà này một cách hết sức mật thiết: gọi vợ, gọi chồng là nhà tôi! Sau một ngày làm việc mệt nhọc, chúng ta về nhà. Đi đâu xa rồi cũng trở về nhà. Có buồn phiền gì về nhà có cha mẹ, có vợ chồng, anh chị em yên ủi, động viên. Vậy nhà là một hình ảnh thân mến, gần gủi nhất.
Nhà cũng tượng trưng cho đời sống vật chất bên ngoài của chúng ta. Đây là những điều chúng ta cố gắng hết sức để xây dựng, tạo đạt như nhà cửa, tài của, sự nghiệp, chức vị. Điều mà chúng ta muốn mọi người nhìn thấy. Vậy nhà cũng là hình ảnh của toàn thể vật chất chúng ta cố công tạo dựng trong cuộc đời này.
Chúa dạy: tất cả những gì chúng ta yêu mến nhất, quí trọng nhất, tất cả những gì chúng ta tạo dựng cần phải được xây trên một nền tảng vững chắc. Nền tảng đó là gì? Là ĐCJC. Là lời dạy của Chúa trong KT.
PL viết cho tín đồ HT Cô-rinh-tô: Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đă lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. (1 Cô-rinh-tô 3:11)
Chúng ta hỏi có nền móng nào khác cho cuộc đời? Vật chất; tôn giáo; đạo đức; học thức… Nhưng đối với người tin Chúa chỉ có một nền móng là ĐCJC. Vậy những ai nghe lời dạy của Chúa, hiểu rõ, có thể cắt nghĩa, giải thích, thậm chí dạy cho người ta nhưng không sống theo những điều dạy đó thì cũng vô ích. Họ chỉ như người cất nhà trên cát.
Không phải sự ngã đổ nào cũng xảy ra lập tức. Với nhiều người sự ngã đổ vì nền móng cạn cợt, xây trên những nền không đúng. Như tháp nổi tiếng tại thành phố Pisa gọi la tháp Pisa. Tháp được xây trong vòng 177 năm. Chỉ 5 năm sau khi bắt đầu lầu thứ hai thì tháp đã bắt đầu lún vì nền xây chỉ có 3 meter hay 9 ft sâu và trên đất không chắc. Vì vậy công trình xây cất phải ngừng lại gần 1/2 thế kỷ để cho đất nền được chặt lại. Dù tháp đã nghiêng vì bị lún nhưng sau đó tầng cao hơn vẫn được cất lên.
Scientists report that the 179-foot tower moves about one-twentieth of an inch a year, and is now 17 feet out of plumb. They further estimate that by the year 2007 the 810-year old tower will have leaned too far and will collapse onto the nearby ristorante, where scientists now gather to discuss their findings. Quite significantly, the word "pisa" means "marshy land," which gives some clue as to why the tower began to lean even before it was completed. Also--its foundation is only 10 feet deep!... On December 2001, the “Leaning Tower of Pisa” was finally reopened to the public, after having been closed for almost a dozen years. During that time, engineers completed a 25 million dollar renovation project designed to stabilize the tower. They removed 110 tons of dirt, and reduced its famous lean by about sixteen inches.
Gia-cơ nhắc những người tin Chúa: Hăy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. (Gia-cơ 1:22-25)
BẢO TỐ TRONG ĐỜI
Hễ sống trong đời thì chắc chắn sẽ có những cơn bảo tố đem đến mưa sa, nước chảy, gió lay xô động. Vì sự hoạn nạn chẳng phải từ bụi cát sanh ra, Sự khốn khó chẳng do đất nảy lên; Nhưng loài người sanh ra để bị khốn khó, Như lằn lửa bay chớp lên không. (Gióp 5:6-7)
Chú ý ba hình ảnh này: mưa từ trên đổ xuống, nước lụt (flood) từ dưới dâng lên, gió lay từ khắp các phía chung quanh. Vậy bảo tố này từ mọi phía vây phủ. Dù trên, dù dưới, dù chung quanh nơi nào nhà cũng bị thử thách. Dù cố chạy đến đâu, trốn nơi nào thì cũng không thoát khỏi những cơn bảo tố trong đời. Bảo tố gì trong đời sống? Bệnh hoạn, chết chóc, chiến tranh, thất nghiệp, bị bội phản bởi người thân yêu, gặp hoạn nạn, khó khăn.
Vậy chúng ta phải làm gì? Chạy trốn? Để tới đâu hay tới đó? Xây đời sống trên các nền khác như vật chất, đạo đức, giáo dục? Chúa dạy chúng ta phải xây nhà trên nền đá của ĐCJC.
Nền nhà thật chúng ta xây sẽ được bày tỏ rõ nhất trong cơn bảo tố, qua thử thách của đời. Có người nói: true piety is not fully distinguished from its counterfeit till it comes to the trial – sự chân chính thật sự khó phân biệt được với sự giả mạo cho đến khi gặp thử thách. Lời của bài thánh ca Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Jêsus: Nương trên Jêsus như tảng đá khối, các chỗ đứng khác dường cát lún thôi. Thật bao nơi kia giống như sa bồi.
Chúng ta biết được bạn thật bạn giả, đức tin thật, đức tin giả qua bảo tố của đời sống:
Ai là người bạn thật? Không phải là những người ở cùng chúng ta không chỉ trong những buổi tiệc, buổi nhậu, buổi thông công, khi mọi việc đều thuận lợi, khi quan hệ bánh ít qua bánh qui lại, khi không ai làm mất lòng ai. Nhưng bạn thật là những người đồng cam cộng khổ nhất là trong khi mọi người khác xa cách, tránh né, khi có thể nói lên sự thật dù sự thật đó có làm cho ta đau lòng?
Sự trưởng thành của đức tin đến từ đâu? Không phải qua kiến thức để khoe khoang, không phải qua lời nói trước công chúng khi mọi việc hanh thông, thuận lợi. Nhưng khi gặp thử thách, hoạn nạn, khó khăn, bệnh hoạn, mất mát. Qua hành động, thái độ, đức tin trong những cơn bảo tố.
Bảo tố chắc chắn sẽ đến cho đời sống. Bảo tố sẽ cho thấy nền thật chúng ta xây nhà.
Nhưng rồi bảo tố cũng sẽ qua đi. Khi bảo tố qua đi rồi ĐCT và người chung quanh nhìn thấy gì trong cuộc đời chúng ta? Oán trách, cay đắng với Chúa? Hoài nghi ĐCT? Mất đi đức tin?
Chúa hứa chắc rằng người nào nghe lời dạy của Chúa trong BGTN mà sống theo, làm theo, thực hành thì khi bảo tố đến nhà của họ sẽ đứng vững. Không phải căn nhà vật chất, nhưng nhà tâm linh. Không phải của cải trong đời nhưng đức tin trong Chúa.
TRÊN NỀN ĐÁ JÊSUS
PL nhấn mạnh rằng chỉ có một nền tảng cho đời sống người tin Chúa: đó là ĐCJC. Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đă lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. (1 Cor 3:11).
Nhưng trên nền đó người tín đồ có thể xây với những vật liệu khác nhau: Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lănh phần thưởng mình. (1 Cor 3:12-14)
Nếu bảo tố trong đời cho thấy nền móng chúng ta xây nhà thì lửa sẽ thử vật liệu chúng ta xây trên nền của ĐCJC trong ngày phán xét cuối cùng. Quí vị đầu tư tài của, vật liệu gì cho nước Trời? Có người lấy vàng, bạc, bửu thạch là những vật hết sức quí báu, tốn kém để xây trên nền Jêsus. Nhưng có người dùng rơm rạ rẻ tiền, không đáng chi mà xây trên nền đó. Điều gì sẽ thử những vật liệu này? Lửa.
Chọn lựa và chuẩn bị nền móng là việc quan trọng nhất khi cất nhà. Sau khi đã có nền vững chắc, người xây sẽ chọn vật liệu. Vật liệu tốt, đẹp nhà sẽ khang trang, đẹp đẻ. Vật liệu rẽ tiền, xấu xí thì làm sao nhà có thể đẹp? Chúa cho chúng ta có sự lựa chọn để cất nhà trên nền Jêsus. Đây không phải là sự cứu rỗi nhưng là công việc của mỗi người với Chúa.
Có người tin Chúa như mua bảo hiểm: chỉ mong sao được đặt chân vào thiên đàng là thỏa rồi. Những người đó sẽ hối hận rất nhiều. Họ sẽ mất đi phần thưởng mà ĐCT dành cho những người trung tín sống theo lời Ngài và làm việc Ngài.
