Lời Chia Sẻ Trong Hôn Lễ Theo Ê-phê-sô 5
Trevor và Jessica, hôm nay chúng ta đến dự hôn lễ này vì hai em đã tuyên bố tình yêu hai em dành cho nhau. Khởi đầu từ sự chú ý và quan tâm lẫn nhau trong giai đoạn hẹn hò dần dần quan hệ phát triển, trưởng thành và trở nên một điều gì đó phong phú và trọn vẹn hơn, đó là tình yêu. Và bây giờ hai em sắp kết hôn !!
Hôn nhân là sáng tạo và món quà tuyệt vời của Đức Chúa Trời từ thưở ban đầu. Hôn nhân cũng là một trong những kinh nghiệm khó nhất mà loài người có thể trải qua. Martin Luther gọi đây là "lớp học cho tính hạnh". May mắn thay, Kinh Thánh có một số lời khuyên tuyệt vời, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những yếu tố tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài của tình yêu.
Ê-phê-sô 5 là một đoạn Kinh Thánh có những lời dạy trực tiếp cho vợ chồng. Tôi muốn chia sẻ cùng hai em về lời dạy này, gồm cả những đòi hỏi khó nhất cho mọi người.
Ê-phê-sô 5:22-27 22Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. 23Vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. 24Vậy nên, như Hội Thánh thuận phục Đấng Christ thể nào thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy.
Đoạn Kinh Thánh này bắt đầu bằng với từ "thuận phục." Thuận phục có nghĩa là nhượng quyền; nhượng quyền của mình cho một thẩm quyền nào đó.
Khi lái xe với tốc độ hạn chế, hai em thuận phục luật pháp, sẵn sàng và tự nguyện đặt mình dưới thẩm quyền của luật pháp.
Vì vậy, theo đoạn Kinh Thánh này, người vợ tự nguyện nhượng quyền mình cho chồng. Lời dạy này cần phải được giải thích rõ vì rất nhiều lần đã bị lạm dụng trong quá khứ. Thuận phục KHÔNG phải để lạm dụng, ngược đãi, để chồng thống trị vợ theo bất kỳ cách hạ thấp nào. Và KHÔNG phải khi người chồng buộc vợ mình vi phạm lời dạy của Đức Chúa Trời.
Thuận phục không hề có nghĩa người này thấp kém hơn người kia. Không, trong hôn nhân vợ chồng hoàn toàn bình đẳng. Thuận phục cũng không có nghĩa là im lặng. Mỗi người phối ngẫu cần lên tiếng và chia sẻ suy nghĩ hay ý kiến của mình. Thuận phục có nghĩa là "đặt mình dưới một sứ mệnh". Hôn nhân của người tin Chúa (Cơ đốc nhân) gồm có một sứ mệnh. Sứ mệnh đó là vâng phục và làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Người vợ nói: "Tôi sẽ tự đặt mình dưới sứ mệnh đó. Sứ mệnh đó quan trọng hơn sở thích cá nhân tôi. Tôi không đặt mình dưới chồng tôi, nhưng tôi đang đặt mình dưới sứ mệnh mà Chúa dành cho hôn nhân của chúng tôi, cho cuộc sống của tôi”.
Đây là điều rất khó vì tất cả chúng ta, nam và nữ đều bất phục tòng trong lòng. Thật khó để vâng phục Chúa Giê-xu Christ là Chúa trong cuộc sống chúng ta. Tuy nhiên gần như không ai có thể thuận phục người khác, nói chi đến thuận phục một người tội lỗi! Vậy làm thế nào để chúng ta hiểu đoạn Kinh Thánh này?
Tôi nghĩ một cách tốt hơn để hiểu lời dạy về vợ thuận phục chồng là thế này: vợ cố dẹp bỏ đi tính ích kỷ, tập nghĩ đến quan hệ hỗ tương với chồng mình và cố gắng nghĩ đến lợi ích của chồng mình. Cố gắng nghĩ đến lợi ích của người khác! Đây cũng là lời dạy cho người chồng đối với vợ mình.
Thay vì đem lại lợi ích cho chồng, một số người vợ muốn thay đổi chồng vì lợi ích của bản thân. Jessica, mục sư khuyên em đừng làm điều đó! Đừng cố gắng thay đổi Trevor. Hãy để điều đó cho Chúa. Đừng cố khống chế hay kiểm soát hành vi của chồng em. Điều đó sẽ không ích lợi gì cho em. Trái lại nó có thể sẽ phản tác dụng.
Không. Thay vì khống chế, em nên thuận phục người chồng tương lai của mình. Thuận phục là một đức tính của người tin Chúa. Trước khi hỏi tại sao mọi người cũng đều nên thuận phục nhau, chúng ta cũng hãy lưu ý rằng Chúa Giê-xu đã thuận phục chính Ngài Cha Trên Trời: "Không phải ý con, nhưng ý Cha được nên."
Chúa Giê-xu đã làm điều này vì tình yêu thương, từ lòng hoàn toàn tin cậy vào chương trình, kế hoạch của Đức Chúa Trời.
Chính bởi tình yêu của Cha dành cho Con mà Con có thể hoàn toàn tin cậy Cha. Cũng vậy, Jessica, như người làm vợ, một điều tốt nhất em có thể làm là thuận phục chồng mình bằng cách chú tâm vào những lợi ích trong Chúa của chồng. Và trong câu 33, Phao-lô nói với những người làm vợ, "Vợ phải kính trọng chồng". Một trong những cách tốt nhất để thuận phục và chú tâm vào những lợi ích của chồng là kính trọng người chồng tương lai của em!
Thể hiện sự kính trọng với Trevor là một trong những điều tốt nhất em có thể làm cho hôn nhân mình. Khuyến khích Trevor, là người cổ vũ cho chồng, khen ngợi khi chồng làm điều tốt, nhắc nhở anh là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời em và em biết ơn Chúa đã kết hợp đôi ta lại với nhau. Ngay cả khi chồng làm điều sai quấy, hãy tránh sử dụng giọng điệu thiếu tôn trọng nhưng bày tỏ ân điển với chồng. Hãy tin lời tôi: nếu em thể hiện sự kính trọng với Trevor, hôn nhân sẽ tốt đẹp hơn.
Những người chồng, hãy lắng nghe khi chúng ta đi qua phần thứ hai của đoạn Kinh Thánh này:
25Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh 26để thánh hóa Hội Thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy Hội Thánh, 27nhằm trình diện trước mặt Ngài một Hội Thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. 28Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. 29Vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh, 30vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. 31Chính vì lý do nầy, “người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt.”
Đầu tiên: 25Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh.
Trevor, từ yêu này đối với người chồng cũng khó khăn không kém, thậm chí còn khó hơn cả những điều Phao-lô đã dạy người làm vợ. Em phải YÊU vợ mình như Chúa Giê-xu đã yêu hội thánh. Chúa đã làm gì? Ngài đã từ bỏ cuộc sống của mình. Đây là sự hy sinh và đau khổ đến mức tối đa. Sự hy sinh này không chỉ trong cơn khủng hoảng lớn nhưng là đòi hỏi trong mỗi ngày bình thường của cuộc sống. Ngay khi em cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, chỉ muốn ngồi ghế sofa và mở máy tính xách tay để xem kết quả các cuộc đấu thể thao. Chúa Giê-xu yêu thương loài người như thế nào? Qua sự phục vụ và hy sinh. Trevor, một trong những cách tốt nhất em có thể yêu Jessica là phục vụ cô ấy. Khi hai em đã kết hôn, gia đình sẽ có nhiều thứ xung quanh nhà cần sửa chữa, rác cần được lấy ra, những thứ cần được dọn dẹp, Jessica sẽ yêu cầu em giúp đỡ, ngay với những điều em nghĩ rằng cô ấy có thể tự làm. Hãy cho vợ em thấy rằng em yêu cô ấy bằng cách phục vụ như một người hầu việc và thực sự hết sức cố gắng để đáp ứng nhu cầu của vợ mình.
Một trong những cách tốt nhất mà em có thể bày tỏ tình yêu thương với vợ mình là làm gương trong việc vâng phục Đấng Christ. Thật đáng buồn nếu lòng nhiệt thành và sự vâng phục với Đấng Christ giảm đi sau khi đã kết hôn. Đây cũng là một khó khăn cho tất cả các cặp vợ chồng dù mới cưới hay lâu năm. Là một cặp vợ chồng, hai em có tận tụy hơn nữa với Đấng Christ trong hôn nhân hay không? Đức Chúa Trời đã mang hai em đến với nhau với mục đích yêu mến và phục vụ Ngài nhiều hơn (không ít hơn)!
Một trong những cách tốt nhất mà em có thể yêu thương vợ và gia đình tương lai của mình là làm gương trong phần thuộc linh như người chủ gia đình. Hãy chắc chắn rằng Đức Chúa Trời là trung tâm của cuộc sống của chính em và gia đình em. Gương đó sẽ giúp vợ thuận phục chồng vì biết rằng chồng mình hết lòng thuận phục Chúa. Đó cũng là cách em mang lại sự thánh hóa cho gia đình mình.
Cuối cùng, sau khi đã lập gia đình được 6 năm, tôi nhận ra rằng phần khó khăn nhất của tình yêu hy sinh là khiêm tốn nhận lỗi (nói "Anh xin lỗi" một cách chân thành!), qua sự tha thứ, và diệt bỏ lòng kiêu hảnh, tự phụ. Nhiều lúc khi chúng ta nhận lỗi và xin lỗi, chúng ta có cảm giác như mình sắp chết! Điều đó hoàn toàn phù hợp với những gì Đấng Christ dạy chồng phải hy sinh chính mình cho vợ. Chúng ta cần chết đi cái tôi, chết đi sự kiêu ngạo cho lợi ích chung của gia đình. Em không thánh hóa người khác bằng cách sửa chỉnh họ và chỉ ra những gì họ làm sai. Em thánh hóa họ bằng cách làm một tấm gương hy sinh đáng khen ngợi và đáng bắt chước. Đó là một cách em có thể lãnh đạo, làm gương qua việc khiêm tốn nhận và xin lỗi. Trevor, tôi biết em là một người khiêm tốn. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ xảy ra trong hầu hết các cuộc hôn nhân, là cái tôi của người đàn ông dường ngày càng lớn hơn. Vì lý do này hãy cố gắng chống lại cái tôi lớn của mình để luôn luôn khiêm nhường khi yêu thương và giao tiếp với vợ mình.
Trên thực tế, trong câu 21, trước những lời dạy về hôn nhân, Kinh thánh dạy rằng "Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau." Câu Kinh Thánh này cũng thực sự áp dụng cho chồng vợ:
Trong hôn nhân, cuối cùng chúng ta phải thực hành sự thuận phục lẫn nhau!
Đó là tôn trọng người khác. Đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của riêng mình.
sự tôn kính = sự tôn trọng hoặc danh dự cần trả; chúng ta làm điều này như một cách để tôn vinh Chúa Giê-xu! Hôn nhân của hai em là một đấu trường quan trọng, nơi hai em tôn vinh Chúa Giê-xu.
Khi hai em chuẩn bị cho cuộc hành trình tuyệt vời trong hôn nhân trước mắt, tôi cầu nguyện hai em sẽ thường tự hỏi: "Cách tôi đối xử với chồng / vợ tôi có tôn vinh Chúa Giê-xu không? Sự ngoan cố từ chối xin lỗi làm vinh danh hay ô danh Chúa Giê-xu? Giọng điệu của tôi sẽ tôn vinh hay làm ô danh Chúa Giê-xu? Cách chúng ta dành thời gian cho nhau sẽ tôn vinh hay làm ô danh Chúa Giê-xu? Nhà của chúng ta sẽ tôn vinh hay làm ô danh Chúa Giê-xu?"
Điều này không dễ dàng, nhưng mỗi khi em cố gắng suy nghĩ về trách nhiệm cần thiết để thực hiện các mệnh lệnh này, hãy nhớ những gì Đấng Christ đã làm cho hai em, hãy nhớ cách Ngài đã hiến chính thân Ngài cho hai em! Jessica và Trevor, Chúa Giê-xu yêu cả hai em. Trong hôn nhân, hai em có sự thuận phục cho nhau và có tình yêu cho nhau vì chính Đấng Christ đã hiến thân Ngài cho hai em. Đấng Christ đã chết cho cả hai em. Hai em đã dạy những điều này cho sinh viên và những người khác trong nhiều năm qua, bây giờ hãy nhớ và thực hành cho chính mình.
Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được thể hiện ở giữa chúng ta bằng cách sai Chúa Giê-xu đến thế gian. Chúa Giê-xu đã yêu thương chúng ta đến nỗi ban sự sống của Ngài và chịu chết trên thập tự giá! Hãy để tình yêu tuyệt vời này là nền tảng của cuộc hôn nhân hai em và những gì hai em cố gắng bắt chước.
Cả hai em đã từng là tội nhân lạc lối, tuyệt vọng trong cuộc sống. Dù hai em đã kinh nghiệm được ơn phước lớn trong gia đình biết Chúa, cả hai em đều từ chối Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình khi tự sống theo ý riêng của chính mình. Đây là lý do Kinh Thánh dạy rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân. Rằng tất cả chúng ta đã chối bỏ Đức Chúa Trời. Nhưng rồi Cha thiên thượng nhân từ đã đến trong cuộc đời của hai em khi là sinh viên trường UT Austin. Tình yêu của Chúa đã đến với hai em khi còn học đại học.
Chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài đã đem Chúa Giê-xu Christ đến thế gian hầu chúng ta được cuộc sống mới trong Ngài, để chúng ta nhận được sự tha thứ từ Chúa Giê-xu khi Ngài hy sinh trên thập giá. Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của hai em, đó là tình yêu lớn nhất mà hai em có thể kinh nghiệm. Chớ bao giờ quên điều này. Hãy giữ lẽ thật này nơi trung tâm trong quan hệ hôn nhân của hai em.
Ê-phê-sô 5: 1-2 1Vậy, anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. 2Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời.
Hai em đã được yêu thương. Đức Chúa Trời đã đem rất nhiều người đến cuộc đời hai em. Cha mẹ yêu thương hai em, hy sinh mọi dự tính và cả cuộc đời để chu cấp cho hai em. Bây giờ, hãy bắt chước tình yêu tốt nhất hơn hết và bắt chước Đức Chúa Trời trong cuộc sống lứa đôi của hai em.
