Yêu Thương Con Cho Đến Cuối Cùng
HT Albuquerque · 3 tháng 5, 2025
Bài giảng dựa trên câu chuyện của Rít-ba trong 2 Sa-mu-ên 21, một người mẹ mất hai con trai vì những hậu quả của tội lỗi quá khứ. Thông qua câu chuyện này, mục sư khám phá sức mạnh của tình yêu thương mẹ mà vượt qua những thảm cảnh tồi tệ nhất, và cách ứng xử với những cha mẹ mất con trong hội thánh.
Bài giảng mở đầu với câu chuyện đau lòng về Rít-ba, một người phụ nữ trong 2 Sa-mu-ên 21 mất hai con trai không phải vì lỗi của chính bà mà vì hành động sai lầm của vua Sau-lơ trong quá khứ. Khi vua Sau-lơ đã tàn sát dân Ga-ba-ôn, một dân tộc mà Giô-suê đã lập giao ước với hàng 400 năm trước, nạn đói lớn ập đến xứ. Vua Đa-vít phải giao nộp bảy người con cháu của Sau-lơ, trong đó có hai con trai của Rít-ba là Át-mô-ni và Mê-phi-bô-sét, để xin lỗi hòa giải với dân Ga-ba-ôn. Mục sư nhấn mạnh rằng đây là một hoàn cảnh vô cùng bất công—những người vô tội phải chịu hậu quả do hành động của người khác.
Phần thứ hai kể về cách Rít-ba đối diện với thảm cảnh này. Khi hai con trai bà bị treo xác ngoài thành Ghi-bê-a, Rít-ba không chọn cách im lặng hay tuyệt vọng. Thay vào đó, bà nằm ngủ trên tảng đá với tấm vải thô, ngày đêm bảo vệ xác con mình khỏi chim muông thú dữ trong suốt năm tháng dài từ mùa hè cho đến khi có mưa. Tình yêu thương của mẹ dành cho con là động lực duy nhất khiến bà có thể đương đầu với nỗi đau quá lớn. Bà là một trong những nhân vật kiên trì, bền đỗ nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, và chính hành động can trường của bà đã làm lay động lòng vua Đa-vít, khiến vua thay đổi thái độ và cho phép hủ cốt của Rít-ba và bảy người kia được chôn cất tử tế cùng với Sau-lơ và Giô-na-than.
Phần thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống đương đại. Mục sư nhắc nhở hội thánh rằng ngày nay nhiều cha mẹ vẫn mất con—không chỉ vì cái chết mà còn vì con em đi lạc đường, bỏ đức tin. Mục sư kể lại câu chuyện của Ruth Graham, vợ nhà truyền giáo Billy Graham, người viết sách về những đứa con hoang đàng. Thông qua một câu hỏi nhân ái của Ruth Graham—một người mẹ sẽ không ôm con mình dù con bầm dập, rách nát—mục sư kêu gọi hội thánh phải trở thành nơi hiển lộ tình yêu thương Chúa, chứ không phải là nơi phán xét và lên án những cha mẹ có con đi sai đường. Bài giảng kết thúc bằng lá thơ của một cha gửi con trai, nhắc nhở về tính thiêng liêng của hiếu thảo và rằng tình yêu thương của cha mẹ là vĩnh cửu.
Chủ đề