Xin Dạy Con Biết Đếm Các Ngày
HT Albuquerque · 15 tháng 10, 2023
Bài giảng dựa trên Thi Thiên 90:12-15 khuyến khích tín đồ đếm các ngày của mình để đạt được sự khôn ngoan. Mô-se, người lãnh đạo tài ba, đã cầu xin Đức Chúa Trời dạy ông và dân sự biết đếm các ngày nhằm hiểu rõ sự ngắn ngủi của đời sống và quyền làm chủ của Chúa.
Đoạn đầu trình bày chủ đề chính của bài giảng: đếm các ngày để hiểu biết được sự khôn ngoan. Mô-se, một lãnh đạo tài ba và lỗi lạc nhất của dân sự Y, đã cầu xin Đức Chúa Trời dạy ông biết đếm các ngày. Nếu một người lãnh đạo như Mô-se cần học điều này, thì chúng ta càng cần thiết phải làm vậy, đặc biệt trong thời đại hiện nay khi các biến cố bất ngờ có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào. Đếm các ngày khác biệt với đếm những vật khác trong đời sống vì ta không thể biết được những ngày còn lại cho tới khi qua đời.
Đoạn thứ hai phát triển điểm đầu tiên: đếm ngày để nhớ về sự ngắn ngủi và giới hạn của đời sống. Kinh Thánh nhắc nhở rằng trước mắt Chúa một ngàn năm như một ngày hôm qua đã qua, và đời sống con người chỉ kéo dài 70 hay 80 năm, đầy dẫy lao khổ và buồn thảm. Tác giả dùng các sự kiện lịch sử như vụ 9/11, đại dịch COVID-19, và cuộc tấn công Hamas gần đây để minh chứng rằng tương lai không nằm trong lòng bàn tay của con người. Một câu chuyện ngụ ngôn về người tìm được cây đèn thần cho thấy rằng không ai có thể biết được năm năm hay mười năm tới sẽ thế nào, vì có thể bất cứ lúc nào cuộc sống của chúng ta cũng có thể kết thúc.
Đoạn thứ ba nhấn mạnh điểm thứ hai: đếm ngày để nhớ rằng Đức Chúa Trời mới là Đấng nắm giữ quyền làm chủ đời sống. Những người không nghĩ đến Chúa sống với thái độ tự phụ, coi mình là chủ của đời sống riêng, sắp xếp mọi việc theo ý muốn của họ mà không hề xem xét ý chỉ của Chúa. Tác giả chỉ ra rằng bị lãng quên là điều đau lòng trong bất kỳ quan hệ nào, và khi dân sự Chúa quên lãng Ngài là một hình thức phụ bạc. Sự quên lãng này nguy hiểm hơn sự chống đối vì nó là một thái độ mờ nhạt, không có Chúa trong suy nghĩ hay dự tính hằng ngày.
Đoạn thứ tư trình bày điểm thứ ba: đếm ngày để có lòng khôn ngoan. Khôn ngoan là hiểu rằng chúng ta chỉ là những kẻ quản lý tài sản của Đức Chúa Trời chứ không phải chủ nhân. Lời cầu nguyện của Mô-se "Ví bằng Chúa muốn và tôi còn sống" không phải là một câu nói theo thói quen mà là thái độ của người khôn ngoan. Quan hệ với Chúa được xây dựng từng ngày qua lời Chúa, đức tin, và sự nhận thấy ân điển của Ngài, giúp chúng ta dễ dàng hơn đặt trọn niềm tin vào Chúa.
Đoạn thứ năm áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế: quyền làm chủ và ý chỉ của Chúa không phải là xiền xích trói buộc chúng ta như nô lệ, mà là mang lại hy vọng và tự do. Chúa muốn chúng ta có đời sống sung mãn và dư dật, không phải để hủy diệt mà để cứu chuộc. Tín đồ được khuyến khích để mỗi ngày tăng cường mối quan hệ với Chúa, xây dựng lòng tin, từ đó có thể phó thác toàn bộ đời sống cho Ngài.
Chủ đề