Vì Sao Tôi Tin Chúa Giê-xu (Jesus, Lẽ Thật Cho Thế Kỷ 21)
Pastor Tan Thai · 1 tháng 12, 2023
Bài giảng này giải thích lý do tin vào Chúa Giê-xu trong bối cảnh thế kỷ 21, dựa trên năm khía cạnh độc nhất về Đấng Christ. Những khía cạnh này bao gồm những lời tự xưng phi thường của Ngài, sự chết chuộc tội, sự sống lại, sự vinh hiển và sự ban cho Đức Thánh Linh. Bài giảng khẳng định rằng Cơ Đốc giáo không phải là một hệ thống tôn giáo mà là một quan hệ cá nhân với Đấng Christ.
Bài giảng bắt đầu bằng câu hỏi cơ bản: tại sao chúng ta có thể tin Chúa Giê-xu khi chúng ta không thấy Ngài? Mục sư nhấn mạnh rằng tâm điểm của niềm tin Cơ Đốc không phải là một giáo lý hay hệ phái mà là Đấng Christ—một nhân vật lịch sử thực tế đã sống, chịu chết trên thập giá hơn 2000 năm trước. Căn bản quan trọng nhất là quan hệ cá nhân của người tin với Đấng Christ. Câu hỏi lớn nhất của đạo Chúa không phải là "đạo Chúa là gì?" mà là "Chúa Giê-xu là ai?"
Mục sư xác định ba bối cảnh quan trọng cho câu hỏi này. Thứ nhất, không phải về chủ nghĩa tương đối—điều đúng cho một người không nhất thiết đúng cho người khác. Thứ hai, không phải về chủ nghĩa hòa đồng, ý tưởng cho rằng tất cả các tôn giáo đều có giá trị như nhau. Thứ ba, không phải về chủ nghĩa đa nguyên, rằng càng nhiều tôn giáo thì lý thuyết càng chính xác. Thay vào đó, bài giảng công bố rằng ĐCJC là lẽ thật tuyệt đối, độc nhất vô nhị, và là tâm điểm của niềm tin Cơ Đốc.
Bài giảng trình bày năm khía cạnh độc nhất về Đấng Christ. Thứ nhất, những lời tự xưng phi thường của Ngài—Ngài tự nhận là Đấng Tiên Tri ứng nghiệm từ Kinh Thánh Cựu Ước, là Con Người với quyền phán xét, là Chúa vô tội, là Đấng có thẩm quyền tha tội, và là ĐCT. Những tuyên bố này hết sức bất thường và chưa bất kỳ lãnh tụ tôn giáo nào dám nhận. Thứ hai, sự chết của Ngài không phải là cách tự nhiên như các giáo chủ khác mà là cái chết nhục nhả trên thập giá ở tuổi 33, được các môn đồ bỏ rơi, bị dân chúng lên án, được coi là sự thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, sự chết này là của lễ chuộc tội cho nhân loại, dâng chính thân Ngài để trả giá công của tội lỗi.
Thứ ba, sự sống lại của Ngài là điều không tiền khoán hậu vì Ngài sống lại để sống đời đời, không giống như Lê-xa-rơ phải chết lần nữa. Sự sống lại này được chứng minh qua ngôi mồ trống, những lần hiện ra cho các môn đồ, và sự thay đổi kỳ diệu của các sứ đồ từ những người tuyệt vọng thành những nhân chứng dũng cảm. Thứ tư, vinh hiển và uy quyền của Ngài—ĐCJC được đem lên rất cao, ngồi bên hữu ĐCT, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều quì xuống. Thứ năm, sự ban cho Đức Thánh Linh—Đấng Yên Ủi và Thần Lẽ Thật đến với những người tin, ở với họ và ở trong họ, giúp họ hiểu lẽ thật và sống theo lời dạy của Kinh Thánh.
Bài giảng kết thúc bằng hai ứng dụng thực tế. Thứ nhất, sự cứu rỗi thay đổi cuộc sống của người tin, dẫn họ từ vũng bùn của tội lỗi đến dưới chân thập giá. Thứ hai, dưới mắt Đấng Christ, tất cả những người tin vào Ngài đều bình đẳng, dù là tổng thống, thủ tướng, hay một người bình thường, được gọi là anh chị em trong Chúa và con cái của Ngài. ĐCT ban cho những điều mà thế gian không thể ban—một giá trị, vinh dự không ai có thể so sánh.
Chủ đề