Vì Sao Tôi Tin Chúa Giê-xu
Pastor Tan Thai · 1 tháng 12, 2024
Bài giảng trình bày những lý do để tin tưởng Chúa Giê-xu dựa trên những điều Ngài tự xưng về chính mình. Thông qua Kinh Thánh, bài giảng chứng minh rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si, Đức Chúa Trời nhập thể, và duy nhất con đường dẫn tới sự cứu rỗi.
Bài giảng bắt đầu bằng cách thiết lập câu hỏi cơ bản: Giê-xu là ai? Thông qua cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ (Mác 8:27-30), bài giảng cho thấy rằng mặc dù mọi người có nhiều ý kiến khác nhau về danh tính của Ngài, nhưng Phê-rơ đã tuyên xưng đúng: "Thầy là Đấng Christ". Bài giảng nhấn mạnh rằng để tin Chúa Giê-xu, chúng ta phải hiểu những gì Ngài tuyên xưng về chính mình và những điều Kinh Thánh nói về Ngài.
Phần thứ hai phát triển ba khía cạnh chính của những tuyên xưng của Chúa Giê-xu: tiên tri, thân vị, và thẩm quyền. Về khía cạnh tiên tri, bài giảng chứng minh rằng Chúa Giê-xu là ứng nghiệm của mọi lời tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước, bao gồm sự sinh từ một nữ đồng trinh (Ê-sai 7:14), sinh tại Bết-lê-hem (Mi-canh 5:2), và những tiên tri khác. Về khía cạnh thân vị, bài giảng nhấn mạnh rằng Chúa Giê-xu vô tội (Giăng 8:46), đã tồn tại từ trước (Giăng 8:57-58), và chính là Đức Chúa Trời (Giăng 10:30, Giăng 14:6-9). Những tuyên xưng này đã gây ra sự giận dữ của người Giu-đa vì họ hiểu rằng Chúa Giê-xu đang xưng là Đức Chúa Trời.
Phần thứ ba tập trung vào thẩm quyền của Chúa Giê-xu, bao gồm thẩm quyền trong lời dạy, thẩm quyền tha tội, thẩm quyền phán xét, và thẩm quyền ban cho sự sống đời đời. Bài giảng chứng minh rằng chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội (Lu-ca 5:21), nhưng Chúa Giê-xu đã tuyên xưng và thực hiện quyền này (Ma-thi-ơ 9:5-6, Lu-ca 7:48-49). Ngài cũng tuyên xưng là "Đường đi, lẽ thật, và sự sống" (Giăng 14:6), "Sự sáng của thế gian" (Giăng 8:12), và "Sự sống lại và sự sống" (Giăng 11:25-26). Bài giảng kết thúc bằng cách nhấn mạnh rằng Chúa Giê-xu tự hạ mình xuống, lấy hình tôi tớ, và vâng phục cho đến chết trên cây thập tự (Phi-líp 2:5-8).
Ứng dụng của bài giảng là yêu cầu mỗi người phải đối mặt với câu hỏi mà Chúa Giê-xu đặt ra: "Các ngươi thì nói ta là ai?" Tin Lành không phải chỉ là chấp nhận những tuyên xưng của Chúa Giê-xu về chính mình, mà phải quy đạo và tin nhận Ngài là Cứu Chúa và Chúa của cuộc đời mình. Người tin phải không hề hổ thẹn vì tin vào Đấng ấy và biết rằng Ngài có quyền phép giữ sự phó thác của mình (2 Timôthê 1:12).
Chủ đề