Vì Chúa Đã Sống Lại
Pastor Tan Thai · 12 tháng 4, 2020
Bài giảng Phục Sinh năm 2020, được chia sẻ trong mùa đại dịch COVID-19, khẳng định sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ là một sự kiện lịch sử có thật và là quyền năng thay đổi đời sống người tin. Mục sư trình bày hai khía cạnh của Phục Sinh: sự thật đáng tin và kinh nghiệm đổi đời thực tế.
Bài giảng được chia sẻ vào Chúa Nhật Phục Sinh ngày 12 tháng 04 năm 2020, trong bối cảnh đặc biệt của đại dịch COVID-19 khiến các hội thánh không thể nhóm thờ phượng mặt đối mặt — lần đầu tiên trong hơn 400 năm lịch sử của Hoa Kỳ. Mục sư nhắc nhở rằng dù hoàn cảnh thay đổi, Tin Lành và niềm vui Phục Sinh vẫn không thay đổi. Nền tảng thần học được đặt trên 1 Cô-rinh-tô 15:1-4, xác định rằng sự chết và sự sống lại của Đấng Christ là trung tâm của Tin Lành, là điều quan trọng hơn hết.
Bài giảng trình bày hai khía cạnh chính của Phục Sinh như hai mặt của một đồng tiền. Thứ nhất, Phục Sinh là một sự kiện lịch sử có thật, được chứng minh qua ba bằng chứng: lời chứng của các phụ nữ — những người không có tư cách pháp lý làm nhân chứng trong xã hội thời đó, khiến không ai bịa đặt câu chuyện dùng họ làm nhân chứng; sự hiện diện của nhiều nhân chứng còn sống khi Phao-lô viết thư (hơn 500 anh em cùng một lúc thấy Ngài, theo 1 Cô-rinh-tô 15:5-8); và bằng chứng trước vua Ạc-ríp-ba và thống đốc Phê-tu khi Phao-lô tuyên bố phục sinh không phải là chuyện xảy ra trong bóng tối (Công-vụ 26:25-26).
Thứ hai, Phục Sinh là một sự kiện đổi đời thực sự, không chỉ là kiến thức lịch sử. Mục sư dùng sự biến đổi kỳ diệu của các sứ đồ — từ những người hèn nhát trốn chạy khi Chúa bị bắt trở thành những người can đảm sẵn sàng chịu chết vì Tin Lành — làm minh chứng sống động. Đặc biệt, sự thay đổi của Phao-lô từ người bắt bớ Cơ Đốc nhân trở thành người truyền giảng Tin Lành suốt đời, và lời ông viết trong Phi-líp 3:8-11 rằng ông xem mọi vinh dự trần thế như rác so với việc được biết Đấng Christ và quyền năng sự sống lại của Ngài.
Mục sư dùng hình ảnh cặp kính để minh họa: tình yêu thương Chúa như cặp kính giúp người tin nhận nhìn mọi sự trong đời sống qua đôi mắt của Đấng đã sống lại. Ông dẫn câu nói của C.S. Lewis: "Tôi tin đạo Chúa như tôi tin mặt trời đã mọc: không phải chỉ vì tôi thấy nó, nhưng bởi vì qua ánh sáng mặt trời tôi thấy mọi điều khác." Người thật sự kinh nghiệm quyền năng Phục Sinh là người để Đức Thánh Linh làm chủ mọi lĩnh vực đời sống — từ dự tính, vui buồn, đến thất vọng và hy vọng.
Bài giảng kết thúc bằng lời khích lệ từ 1 Cô-rinh-tô 15:52-54 và 15:58, nhấn mạnh rằng vì Đấng Christ đã sống lại và sự chết đã bị tiêu diệt trong chiến thắng, con dân Chúa được kêu gọi sống vững vàng, không rúng động, và làm công việc Chúa cách dư dật. Lời hứa này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đại dịch: mọi công khó trong Chúa không bao giờ vô ích.
Chủ đề