VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Ví Bằng Chúa Muốn – Gia-cơ 4:13-17

Pastor Tan Thai · 9 tháng 6, 2013

Gia-cơ 4:13-17Giê-rê-mi 29:11Ma-thi-ơ 7:11Châm Ngôn 27:1Gióp 7:7Gióp 14:1-2Thi Thiên 144:4Thi Thiên 90:10Thi Thiên 90:12Lu-ca 12:16-21Lu-ca 12:14Lu-ca 12:20Giăng 10:102 Phi-e-rơ 2:20-21

Bài giảng dựa trên Gia-cơ 4:13-17 khám phá câu hỏi trọng tâm: ai là chủ của đời sống mỗi người? Mục sư trình bày ba thái độ phổ biến đối với quyền làm chủ của Đức Chúa Trời: làm ngơ, chống cự, và vâng phục, đồng thời kêu gọi hội chúng sống với tâm thế 'Ví bằng Chúa muốn' trong mọi kế hoạch và quyết định.

Bài giảng mở đầu bằng câu hỏi nền tảng: ai là chủ của đời sống mỗi người? Mục sư chỉ ra rằng sự khác biệt rõ rệt nhất giữa người tin Chúa và người không tin Chúa nằm ở chỗ họ nhìn nhận ai là chủ. Với người tin Chúa, Đức Chúa Trời là Đấng có toàn quyền; còn với người không tin, hoặc chính họ là chủ, hoặc Satan là chúa của đời này đang làm chủ họ. Gia-cơ nhắc tín đồ chớ sống như người không biết Chúa, không coi Ngài là chủ của đời mình.

Thái độ thứ nhất là làm ngơ trước quyền làm chủ của Chúa. Mục sư giải thích rằng những tín đồ này nghe lời Chúa nhưng lòng dạ lại để vào những dự tính riêng như đi đến thành này thành nọ để buôn bán, làm giàu, tạo sản nghiệp. Họ có thể cầu nguyện, nhưng mục đích là xin Chúa ban phước cho chương trình của họ, chứ không phải để trước hết tìm xem ý Chúa có thuận không. Gia-cơ nhắc rằng đời sống con người ngắn ngủi như hơi nước, và nhiều câu Kinh Thánh trong Gióp, Thi Thiên, và câu chuyện ngụ ngôn về người nông dân giàu có trong Lu-ca 12 đều nhấn mạnh sự phù du của của cải và kế hoạch con người.

Thái độ thứ hai là chống cự quyền làm chủ của Chúa. Đây là những người chủ ý phủ nhận sự hiện hữu và quyền năng của Đức Chúa Trời, như phong trào vô thần đang ngày càng lớn mạnh tại Hoa Kỳ. Mục sư làm rõ rằng người vô thần không nhất thiết là người thiếu đạo đức, nhưng họ hoàn toàn phủ nhận ý chỉ Chúa và quyền làm chủ của Ngài. Tuy nhiên, mục sư cũng nhắc nhở tín đồ rằng ranh giới giữa làm ngơ và chống đối rất mong manh, và sự nguội lạnh dần dần trong đức tin có thể dẫn đến sự bỏ Chúa hoàn toàn.

Thái độ thứ ba và được khuyến khích là vâng phục quyền làm chủ của Chúa. Câu 'Ví bằng Chúa muốn' không chỉ là lời nói theo thói quen mà phải là thái độ thường xuyên trong tâm hồn. Mục sư nhấn mạnh rằng ý chỉ Đức Chúa Trời không phải là xiềng xích trói buộc mà là nguồn hy vọng và sự sống dư dật, dẫn chứng Giăng 10:10. Để biết ý Chúa, tín đồ cần đọc Kinh Thánh, tham khảo ý kiến cha mẹ, mục sư và những người trưởng thành trong Chúa, cầu nguyện, và suy nghĩ cẩn thận.

Bài giảng kết thúc với lời cảnh báo về sự lầm lẫn khi nghĩ rằng chỉ cần cầu nguyện là đủ để biết ý Chúa mà không cần tham khảo Lời Chúa và lời khuyên của những người Chúa đặt trong đời sống mình. Mục sư nhắc lại lời dạy của Gia-cơ: đức tin không hành động là đức tin chết, và sự cầu nguyện cũng cần đi kèm với việc tìm hiểu Lời Chúa và lắng nghe những người Chúa dùng để hướng dẫn chúng ta.

Chủ đề

Quyền làm chủ của Đức Chúa Trời trên đời sốngÝ chỉ của Đức Chúa Trời và cách tìm biếtSự vâng phục và bất tuân phụcSự ngắn ngủi và phù du của đời sống con ngườiMối nguy hiểm của việc lập kế hoạch mà không cầu hỏi ChúaĐức tin sống động đi kèm hành độngSự cầu nguyện và tham khảo Lời Chúa