Về Với Quê Hương
Pastor Tan Thai · 28 tháng 1, 2017
Bài giảng nhân dịp Tết sử dụng chủ đề quê hương để dẫn dắt hội chúng suy nghĩ về quê hương trên trời mà Kinh Thánh hứa cho người tin nhận Chúa. Mục sư giải thích rằng dù quê hương trên đất có quý giá đến đâu, quê hương trên trời còn tốt đẹp hơn vạn lần và đang được Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn cho những ai tin Ngài.
Bài giảng mở đầu bằng những hình ảnh thân thương của quê hương Việt Nam: những bài ru con, những câu ca dao vùng miền, và lời bài hát Tình Hoài Hương của nhạc sĩ Phạm Duy. Mục sư gợi lại ký ức của hội chúng về nơi chôn nhau cắt rốn, về tiếng mẹ ru và cánh đồng quê, để dẫn vào chủ đề trung tâm: mỗi người đều mang trong lòng một khát vọng sâu xa về quê hương.
Từ thực tế người Việt tị nạn rời bỏ quê hương để tìm một vùng đất tự do và tốt đẹp hơn, mục sư chuyển sang chủ đề thần học chính: Kinh Thánh dạy rằng có một quê hương trên trời còn tốt đẹp hơn bất kỳ quốc gia nào trên đất. Dựa trên Hê-bơ-rơ 11:14-16, mục sư giải thích rằng những người có đức tin thật sự không đặt hy vọng lớn nhất vào quê hương đã ra đi hay đang sống, nhưng hướng lòng về quê hương trên trời mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho họ.
Mục sư trích dẫn Khải Huyền 21:1-4 và Giăng 14:1-3 để mô tả quê hương trên trời: một thành thánh mới nơi không còn sự chết, đau đớn, hay khóc than, và nơi Đức Chúa Trời sẽ ở cùng dân Ngài đời đời. Lời hứa này được đặt trong bối cảnh thực tế của cuộc sống: lịch sử cho thấy không có quốc gia nào hưng thịnh mãi mãi, và ngay cả ở quốc gia giàu mạnh nhất, con người vẫn đối diện với đau khổ, mất mát, và gia đình tan vỡ.
Bài giảng cũng trình bày con đường để trở thành công dân của quê hương trên trời, dựa trên các câu Kinh Thánh từ Rô-ma 3:23, Rô-ma 6:23, Ê-phê-sô 2:8-9, và Tít 3:5. Mục sư nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi không đến bởi việc lành hay công đức, nhưng hoàn toàn bởi ân điển Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Để minh họa thêm, mục sư giới thiệu luận chứng cá cược của Blaise Pascal như một lời mời gọi người chưa tin suy nghĩ nghiêm túc về sự lựa chọn đức tin.
Bài giảng kết thúc với những lời chúc đầu năm mới, trong đó mục sư dùng lời Kinh Thánh từ 3 Giăng 2 để chúc phước cho toàn thể hội chúng và khách mời được thịnh vượng trong mọi sự cả về phần xác lẫn phần linh hồn. Lời chúc này phản ánh tinh thần vui mừng và hy vọng của mùa Xuân gắn liền với đức tin Cơ Đốc, nhắc nhở rằng niềm vui Tết và niềm vui trong Chúa đều hướng về một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ đón người tin nhận Ngài.
Chủ đề