VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Vật Lộn Với Người Hay Với Chúa?

Pastor Tan Thai · 25 tháng 6, 2023

Sáng Thế Ký 25:29-31Phục Truyền 21:16-17Giê-rê-mi 1:5Thi Thiên 139:16Sáng Thế Ký 27:18-19Sáng Thế Ký 31:38-42Ga-la-ti 6:8Sáng Thế Ký 32:3Sáng Thế Ký 32:6-72 Cô-rinh-tô 7:10-11Sáng Thế Ký 32:21-24Sáng Thế Ký 32:25Ô-sê 12:42 Cô-rinh-tô 12:8-10Sáng Thế Ký 32:26-31

Bài giảng khám phá câu chuyện Gia-cốp vật lộn với Đức Chúa Trời tại rạch Gia-bốc, một sự kiện quan trọng trong hành trình tâm linh của ông. Thông qua câu chuyện này, mục sư giới thiệu bài học về việc làm nhỏ bản ngã và khám phá sức mạnh của Đức Chúa Trời trong sự yếu đuối của con người. Bài giảng nhấn mạnh rằng khi con người thấy mình bất lực, đó chính là lúc ân điển Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ ràng nhất.

Bài giảng bắt đầu bằng cách trình bày bối cảnh cuộc vật lộn của Gia-cốp tại rạch Gia-bốc vào ban đêm, khi ông ở một mình sau khi đưa gia đình và tài sản qua sông. Câu chuyện này phản ánh hành trình dài của Gia-cốp từ người lừa dối em mình để chiếm lấy phần trưởng nam cho đến khi gặp Đức Chúa Trời. Mục sư nhấn mạnh rằng Gia-cốp không phải là người hoàn hảo; ông đã lừa gạt, vật lộn với mục đích cá nhân, và cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ trong cuộc sống mình.

Đoạn thứ hai phát triển ý nghĩa thần học của cuộc vật lộn. Mục sư trích dẫn Arthur W. Pink để giải thích rằng mục đích của Đức Chúa Trời không phải là để ban phước Gia-cốp mà để làm nhỏ ông cho đến khi ông nhận biết mình là người nghèo nàn, bất lực và không giá trị gì. Đây là bài học quan trọng: khi Gia-cốp bị thương ở hông nhưng vẫn kiên định nắm giữ Đức Chúa Trời và cầu xin phước lành, ông đã học được rằng sức mạnh thật sự không đến từ chính ông mà từ Đức Chúa Trời. Kinh thánh cho thấy qua bình luận của Ô-sê rằng Gia-cốp đã đấu tranh với Đức Chúa Trời từ trong bụng mẹ, nhưng trong đêm này ông học được lời vàng: sức mạnh của Đức Chúa Trời được bày tỏ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con người.

Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống của hội chúng thông qua lời Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 12:8-10, nơi sứ đồ cầu nguyện ba lần để Đức Chúa Trời giải thoát ông khỏi một "cái gai trong xương", nhưng Đức Chúa Trời trả lời rằng ân điển của Ngài là đủ. Mục sư thúc đẩy hội chúng hiểu rằng điều tương tự áp dụng cho họ: khi nhận thức được sự yếu đuối và bất lực của mình, họ cần học cách quỳ gối trước Đức Chúa Trời thay vì cố gắng vật lộn để kiểm soát tình hình. Sứ điệp cuối cùng là sự khích lệ: hãy từ bỏ nỗ lực tự lực cánh sinh, hãy tin nhận sức mạnh của Đức Chúa Trời, và hãy để Ngài biến bạn từ Gia-cốp thành Y-sơ-ra-ên—từ kẻ lừa dối thành người hoàn toàn trung thành với Đức Chúa Trời.

Chủ đề

Sự xưng nhận bản ngã và bất lực trước Đức Chúa TrờiSức mạnh của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong yếu đuối của con ngườiĂn năn thực sự và thay đổi cuộc sống từ lừa gạt sang trung thànhTin nhận ân điển Đức Chúa Trời thay vì cố gắng tự lực cánh sinhVật lộn với Đức Chúa Trời như bước đệm để biến đổi cá nhânTôn cao Chúa quyền thay vì kiểm soát hoàn cảnhHành động cầu nguyện và nương tựa vào Đức Chúa Trời trong cơn khốn