Vật Lộn Với Người Hay Với Chúa?
Pastor Tan Thai · 25 tháng 6, 2023
Bài giảng về cuộc đời Gia-cốp, người từ kẻ nắm gót chân anh mình đến khi bị Đức Chúa Trời nắm chân trong đêm và được đổi tên thành Y-sơ-ra-ên. Thông qua câu chuyện Gia-cốp, bài giảng dạy rằng chúng ta không thể thắng được Chúa, mà chỉ có thể nắm chặt lấy Ngài khi yếu đuối và ăn năn. Sứ điệp chính là sự bắt phục của Đức Chúa Trời đối với những con dân bướng bỉnh và gian giảo của Ngài.
Bài giảng khám phá cuộc đời Gia-cốp được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, Gia-cốp là kẻ nắm gót chân anh mình—một người lừa dối, thủ đoạn, vụt cơ hội để tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Ông lừa anh Ê-sau bán quyền trưởng nam chỉ vì một chén canh, rồi lừa cha Y-sắc bằng cách mặc áo của Ê-sau để nhận được phước. Giai đoạn thứ hai bắt đầu khi Gia-cốp phải bỏ chạy khỏi anh mình và sống với cậu La-ban trong 20 năm đầy khó khăn. Ở đây Gia-cốp trở thành nạn nhân của người khác nắm gót chân, bị La-ban lừa dối và bóc lột, dù ông đã làm việc chăm chỉ và trung thành. Kinh nghiệm này dạy Gia-cốp rằng ông cần Đức Chúa Trời, không phải thủ đoạn hay sức mạnh riêng của mình.
Giai đoạn thứ ba bắt đầu từ đêm Gia-cốp vật lộn với thiên sứ Đức Chúa Trời tại sông Gia-bốc. Khi nghe tin Ê-sau đi tới với 400 thuộc hạ, Gia-cốp rất sợ hãi và lo lắng không thể ngủ được. Ông đã sắp xếp những của lễ và chia gia đình ra nhiều nhóm với hy vọng trấn an anh mình. Nhưng chính trong đêm đó, một bàn tay bất ngờ từ thiên sứ Đức Chúa Trời nắm chụp Gia-cốp. Cuộc vật lộn này không phải Gia-cốp chủ động, mà chính Đức Chúa Trời là Đấng nắm lấy và vật lộn cùng ông để bắt phục ông hoàn toàn. Suốt cả đêm, Gia-cốp không bỏ cuộc mà kiên trì nắm giữ, cho thấy sự quyết tâm của ông, nhưng cuối cùng thiên sứ chỉ cần chạm nhẹ vào xương hông ông cũng đủ làm ông thương tích vô cùng.
Điểm mấu chốt là Gia-cốp nhận thức rằng cả đời ông vật lộn với người—anh, cha, cậu—thực chất là vật lộn với chính Đức Chúa Trời. Khi thiên sứ hỏi tên ông, Gia-cốp thành thật trả lời: tôi là Gia-cốp, tức người nắm gót chân và người lừa dối. Sự thú nhận chân thành này mở đường cho sự thay đổi. Thiên sứ ban phước và đổi tên ông thành Y-sơ-ra-ên, có nghĩa là Đức Chúa Trời cai trị, Đức Chúa Trời làm chủ—không phải Gia-cốp thắng Chúa, mà Chúa là chủ từ, là Đấng cai trị trong đời sống. Từ đó Gia-cốp mang vết thương suốt đời, nhưng là một con người đã được bắt phục, đã học được rằng yếu đuối, ăn năn và nắm chặt lấy Đức Chúa Trời là đường thắng duy nhất.
Bài giảng áp dụng sứ điệp này vào đời sống tín đồ hiện đại bằng cách nhắc nhở rằng giống như Gia-cốp, chúng ta đều có những Ê-sau trong quá khứ—những người mà chúng ta đã lừa dối, chúng ta đã làm tổn thương—và Đức Chúa Trời sẽ buộc chúng ta đối diện với chúng nếu thực sự muốn theo Chúa. Chúng ta không thể lừa Đức Chúa Trời như Gia-cốp lừa người khác, vì tất cả tâm tư, ý nghĩ, kế hoạch đều lộ rõ trước Ngài. Tuy nhiên, Chúa vật lộn cùng chúng ta không phải để trừng phạt mà vì yêu thương chúng ta như con Ngài. Những vết thương, những khó khăn trong cuộc vật lộn này là cần thiết để chúng ta kiệt sức, từ bỏ sự dựa dẫm vào khả năng, thủ đoạn, sức mạnh riêng của mình, và học cách nắm chặt lấy Chúa. Đây là nơi sức mạnh của Đức Chúa Trời được bày tỏ nhất—khi chúng ta yếu đuối, bất lực, thú nhận tên thật của mình, và thuận phục Ngài hoàn toàn.
Chủ đề