Vai Trò Phụ Nữ Trong Hội Thánh: Đức Chúa Giê-xu và Phụ Nữ
Pastor Tan Thai · 1 tháng 5, 2023
Bài giảng khám phá cách Đức Chúa Giê-xu đối xử với phụ nữ trong bối cảnh xã hội Do Thái, Hy Lạp và La-mã coi phụ nữ có địa vị thấp kém. Chúa không chỉ tôn trọng phẩm giá của phụ nữ mà còn chọn họ làm môn đồ, chứng nhân và sứ giả của Tin Lành, phá vỡ các rào cản xã hội và tôn giáo của thời đại.
Đoạn đầu trình bày bối cảnh lịch sử về tình trạng phụ nữ trong xã hội thời Tân Ước, khi phụ nữ Do Thái bị xem thấp kém, không được nhân quyền như nam giới, bị loại trừ khỏi thờ phượng và học Lời Chúa. Văn hóa Hy Lạp-La-mã cũng xem phụ nữ là thấp kém hơn nam giới, với các triết gia như Socrates cho rằng phụ nữ bị trừng phạt từ trời vì sinh ra là nữ. Đoạn này minh họa rõ ràng rào cản xã hội sâu sắc mà phụ nữ phải đương đầu khi đó.
Đoạn thứ hai phát triển thái độ và cư xử của Đức Chúa Giê-xu với phụ nữ, một điều trái ngược hoàn toàn với truyền thống. Chúa dạy phụ nữ, trò chuyện công khai với họ, kể cả những phụ nữ ngoại quốc như người Sa-ma-ri (Giăng 4), và gọi họ là con gái của Áp-ra-ham (Lu-ca 13:16), dùng danh xưng bình đẳng với nam giới. Chúa cũng quan tâm đặc biệt đến những phụ nữ bị xã hội coi là xa lánh, như những người phạm tội ngoại tình hoặc bị quỷ ám. Các phụ nữ theo Chúa làm môn đồ, phục vụ Ngài bằng tài sản của họ, và là những chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh (Ma-thi-ơ 28:9-10, Giăng 20:17-18).
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế bằng cách chỉ ra những phụ nữ cụ thể trong Kinh Thánh mà Chúa tôn trọng và sử dụng. Bao gồm năm phụ nữ trong gia phổ Chúa (Tha-ma, Ra-háp, Ru-tơ, Bát-sê-ba, Ma-ri) và nhiều phụ nữ không tên như bà gia của Si-môn, người đàn bà bị băng huyết, người phụ nữ góa dâng hai xu, và người phụ nữ xức dầu thơm. Tất cả những trường hợp này cho thấy Chúa nhìn thấy giá trị nội tâm và đức tin của phụ nữ, không chú trọng vào địa vị xã hội hay quá khứ của họ.
Đoạn thứ tư nhấn mạnh cách tác giả Lu-ca cố tình sắp xếp các câu chuyện để đặt nam và nữ cạnh nhau, minh họa rằng họ bình đẳng về danh dự, ân điển, và trách nhiệm trong sứ mạng của Chúa. Điểm kết luận là chỉ duy tin lành của ân điển mới có thể phá bỏ những rào cản giữa nam và nữ, giữa những người được coi là đạo đức và những kẻ tội lỗi, vì dưới mắt Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều cần ân điển Chúa, bất kể người đó là ai.
Chủ đề