VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Từ Tuyệt Vọng Biến Sang Hy Vọng

Pastor Tan Thai · 27 tháng 3, 2016

Lu-ca 24:1-7Thi Thiên 30:5Công Vụ 2:321 Cô-rinh-tô 15:5-81 Cô-rinh-tô 15:15-19Rô-ma 8:281 Cô-rinh-tô 15:51-58

Bài giảng Phục Sinh này khẳng định rằng sự sống lại của Chúa Jêsus Christ là nền tảng vững chắc cho niềm hy vọng của người tin Chúa, cả trong đời này lẫn đời sau. Hình ảnh 'Thứ Sáu tuyệt vọng' và 'Sáng Chúa Nhật hy vọng' được dùng để minh họa hành trình từ đau buồn sang niềm vui phục sinh.

Bài giảng được mục sư giảng vào Chúa Nhật Phục Sinh ngày 27 tháng 03 năm 2016, dựa trên Lu-ca 24:1-7, kể lại sự kiện các người phụ nữ đến mồ Chúa vào buổi sáng sớm và gặp thiên sứ loan báo tin Chúa đã sống lại. Mục sư đặt nền tảng bài giảng trên hình ảnh đối lập giữa Thứ Sáu tăm tối và Sáng Chúa Nhật rạng rỡ: Thứ Sáu là biểu tượng của đau buồn, mất mát và tuyệt vọng; Chúa Nhật là biểu tượng của niềm vui, sự hồi phục và hy vọng. Điệp khúc 'Thứ Sáu rồi sẽ qua đi, sáng Chúa Nhật rồi sẽ đến' được nhấn mạnh như lẽ thật cốt lõi dành cho mỗi tín hữu đang đối mặt với nghịch cảnh.

Mục sư trình bày ba lý do để tin rằng sự sống lại của Chúa Jêsus là sự kiện lịch sử có thật. Thứ nhất, lời chứng của các người phụ nữ không phù hợp với văn hóa thời đó vì phụ nữ không được công nhận là nhân chứng hợp lệ trước tòa án; nếu câu chuyện được bịa đặt, các sứ đồ sẽ không bao giờ dùng phụ nữ làm nhân chứng đầu tiên. Thứ hai, các nhân chứng về sự Chúa sống lại vẫn còn sống khi Phao-lô viết thư cho Cô-rinh-tô, bao gồm hơn năm trăm người đã thấy Chúa phục sinh (1 Cô-rinh-tô 15:5-8). Thứ ba, sự biến đổi kỳ diệu của các môn đồ từ những người hèn nhát, trốn chạy trở thành những nhà truyền giáo can đảm sẵn sàng chịu chết vì Tin Lành là bằng chứng không thể phủ nhận.

Bài giảng nhấn mạnh rằng sự sống lại của Đấng Christ không chỉ mang lại hy vọng cho đời này mà còn là nền tảng vững chắc cho hy vọng về đời sau. Mục sư so sánh quan điểm về cái chết trong các tôn giáo khác nhau: người vô thần xem cái chết là hết; người Phật giáo xem đó là bắt đầu của vòng luân hồi không chắc chắn; còn người tin Chúa biết chắc chắn cái chết là khởi đầu của sự sống đời đời trên thiên đàng với Chúa. Trích dẫn 1 Cô-rinh-tô 15:15-19, mục sư khẳng định rằng nếu Chúa không sống lại thì đức tin chúng ta vô ích, lời giảng dạy trở nên luống công, và chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi mình.

Phần ứng dụng thực tiễn liên kết kinh nghiệm của các môn đồ và người phụ nữ với đời sống của hội chúng hôm nay. Mục sư nhắc nhở rằng không ai tránh khỏi những giai đoạn 'Thứ Sáu' trong cuộc đời: niềm vui bất ngờ tan vỡ, lòng người thay đổi như chiều gió, hoàn cảnh đổi thay không lường trước được. Ông trích dẫn câu nói của nhà triết học Bertrand Russell về sự khốn khổ của kiếp người và dẫn dụ từ Truyện Kiều của văn học Việt Nam để minh chứng cho bản chất đau khổ của cuộc đời không có hy vọng. Sự an ủi đến từ Rô-ma 8:28 và lời hứa về sự phục sinh cuối cùng trong 1 Cô-rinh-tô 15:51-58, khi sự chết bị nuốt mất trong sự thắng của Đấng Christ.

Chủ đề

Phục sinh của Chúa Jêsus ChristHy vọng trong đau khổ và tuyệt vọngBằng chứng lịch sử về sự sống lạiSự chiến thắng sự chết và sự sống đời đờiSự biến đổi đời sống qua đức tinÝ nghĩa của đức tin nếu không có phục sinhSự an ủi và bảo đảm của Đức Chúa Trời trong nghịch cảnh