Tự Do Trong Chúa
HT Albuquerque · 7 tháng 7, 2024
Bài giảng khám phá ý nghĩa thật của tự do theo Kinh Thánh và trong Chúa Giêsu. Tự do không phải là làm bất cứ điều gì mình muốn, mà là được giải phóng khỏi nô lệ tội lỗi để phục vụ Đức Chúa Trời với lòng yêu thương. Người tin Chúa được gọi dùng sự tự do đó để phục vụ mọi người thay vì sống cho chính mình.
Đoạn đầu của bài giảng trình bày tự do chính trị và quyền con người là ơn phước mà nhiều người trên thế giới mong mỏi nhưng không được hưởng. Tác giả nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban cho tự do khi tạo dựng con người. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 của Hoa Kỳ công nhận ba quyền không thể xâm phạm được Đức Chúa Trời ban cho: Sự Sống, Tự Do và mưu cầu hạnh phúc. Những quyền này phải được sử dụng một cách hòa hợp, không phải để hại đến người khác.
Đoạn thứ hai phát triển khái niệm tự do qua lịch sử Kinh Thánh. Từ A-đam và E-va trong vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời đã ban cho họ tự do lựa chọn giữa phước lành và rủa sả, sự sống và sự chết. Tuy nhiên, họ đã lạm dụng tự do đó để vi phạm lệnh Chúa, dẫn đến tội lỗi và sa ngã. Cuộc thử thách của Đức Thánh Linh với A-đam và E-va cho thấy con người cần các giới hạn và hướng dẫn từ Chúa để sống tốt. Bài giảng trích dẫn từ Phục-truyền 30:15-20 nơi Mô-se yêu cầu dân sự chọn sự sống bằng cách thương mến và vâng phục Đức Giê-hô-va.
Đoạn thứ ba trình bày hai thực tế hạn chế tự do. Thứ nhất, tự do bị giới hạn bởi khả năng, hoàn cảnh, môi trường và mục đích được tạo. Tự do không phải là hoàn toàn thoát khỏi mọi ràng buộc, mà là thực hiện điều ta được tạo dựng để làm. Thứ hai, tự do bị giới hạn bởi chủ thật của đời người - những điều ta xem là giá trị tối thượng như tiền tài, tình cảm, danh vọng hay sắc đẹp. Bài giảng trích dẫn tác giả Stephen Covey và Becky Pippert để minh họa rằng bất cứ điều gì kiểm soát ta là chúa tể của ta. David Foster Wallace cảnh báo rằng tôn thờ tiền tài, sắc đẹp hay quyền lực sẽ nuốt chửng chúng ta.
Đoạn thứ tư tập trung vào sự giải phóng thật sự qua Đức Chúa Giêsu. Giăng 8:31-36 dạy rằng ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi, nhưng Con Đức Chúa Trời có thể buông tha chúng ta để được tự do thật. Tự do thật là biết được lẽ thật - Chúa Giêsu là Đấng sáng tạo ta nên Ngài biết điều gì tốt nhất cho ta. Người tin Chúa xem lời dạy của Chúa là ánh sáng cho đường lối, bóng mát trong nắng gắt chứ không phải gánh nặng hay xiềng xích.
Đoạn cuối cùng áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng. Người tin Chúa được gọi dùng sự tự do trong Chúa để phục vụ và yêu thương mọi người chứ không phải để sống cho chính mình. Ga-la-ti 5:1, 13 khuyến khích tín đồ đứng vững trong tự do Đấng Christ nhưng không lợi dụng tự do đó để ăn ở theo tánh xác thịt. Hình ảnh của người trưởng thành trong Chúa là người dùng quyền tự do để hầu việc Chúa và phục vụ người khác, trái lại với người non nớt chỉ dùng tự do cho chính mình.
Chủ đề