Tự Do Để Chọn
Pastor Tan Thai · 1 tháng 7, 2017
Bài giảng khám phá chủ đề tự do chọn lựa mà Đức Chúa Trời ban cho con người, đặc biệt là sự lựa chọn giữa hai con đường: đường hẹp dẫn đến sự sống qua Đức Chúa Jêsus Christ và đường rộng dẫn đến sự hư mất. Mỗi người đều có trách nhiệm lắng nghe lời Chúa, cân nhắc, và quyết định chọn đi con đường nào cho đời sống mình.
Bài giảng mở đầu bằng hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống hiện đại: sự bùng nổ của các lựa chọn vật chất như hàng trăm loại kem đánh răng, điện thoại thông minh, máy tính… Mục sư dùng hình ảnh đó để dẫn vào ba quan điểm thế gian phổ biến về sự chọn lựa: tôi có toàn quyền chọn lựa mà không ai được phép phán xét; mọi sự chọn lựa đều tương đối, không có gì tuyệt đối đúng hay sai; và không ai có thẩm quyền phê phán lựa chọn của người khác. Những quan điểm này phản ánh tư tưởng tương đối đạo đức đang lan rộng trong xã hội hiện đại.
Tiếp theo, bài giảng trình bày nền tảng Kinh Thánh: Đức Chúa Trời ban cho loài người tự do chọn lựa ngay từ ban đầu khi tạo dựng A-đam và Ê-va, nhưng Ngài cũng đặt trước họ giới hạn rõ ràng (Sáng Thế Ký 2:16-17). Ma quỉ dùng sự cám dỗ để gây nghi ngờ lời Chúa và khiến con người hướng ánh mắt vào điều bị cấm thay vì vô số điều được phép. Đức Chúa Jêsus Christ chỉ dạy rất rõ về hai con đường: cửa hẹp, đường chật dẫn đến sự sống và cửa rộng, đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất (Ma-thi-ơ 7:13-14). Lời mời vào cửa hẹp là lời khuyên chân thành, không phải sự ép buộc, giống như lời Ngài gõ cửa trong Khải Huyền 3:20.
Phần tiếp theo nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không chỉ ban tự do mà còn dạy rõ kết quả và hậu quả của từng sự chọn lựa. Qua Môi-se, Ngài đặt trước dân Y-sơ-ra-ên sự sống và phước lành hoặc sự chết và tai họa (Phục Truyền 30:15-19). Thi Thiên 1 mô tả hai loại người với hai kết cục khác nhau. Kinh Thánh khẳng định chỉ có một con đường dẫn đến sự cứu rỗi: qua Đức Chúa Jêsus Christ (Giăng 14:6; 1 Giăng 5:11-12; Công Vụ 4:12). Bài giảng dùng câu chuyện về bác sĩ Richard Teo người Singapore, người qua đời ở tuổi 40 vì ung thư phổi sau khi đã đạt đỉnh cao vật chất, để minh họa rằng con đường thế gian không mang lại hạnh phúc thật sự.
Bài giảng áp dụng sứ điệp về con đường hẹp không chỉ cho sự cứu rỗi ban đầu mà còn cho toàn bộ đời sống môn đồ. Con đường hẹp bao gồm sự trung tín thờ phượng mỗi ngày Chúa nhật, không bỏ sự nhóm lại, chọn nhường nhịn và tha thứ thay vì trả thù, và sống theo lời Kinh Thánh dạy dù có khi thiệt thòi về vật chất. Bốn tính hạnh nền tảng của người tín đồ — đức tin, phục vụ, bông trái Thánh Linh, và sự hiệp một — chỉ có thể phát triển khi người tin Chúa vâng phục Đức Thánh Linh và chọn đi con đường hẹp mỗi ngày.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi dứt khoát từ Giô-sua 24:15: mỗi người phải lắng nghe, cân nhắc và quyết định chọn một trong hai con đường. Không thể đứng trung dung hay bàng quan. Mục sư nhắc nhở rằng ngay cả những người đã tin Chúa cũng nhiều lần tách rời con đường hẹp để chạy theo đường rộng của thế gian, và kêu gọi mọi người kiên định trong sự chọn lựa theo Chúa để được sự sống vĩnh phúc đời đời.
Chủ đề