VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Gia Đình

Trước Mẹ Vua Cũng Cúi Đầu (Châm Ngôn 1:7-9)

Pastor Tan Thai · 8 tháng 5, 2011

Châm Ngôn 1:7-91 Các Vua 2:19Lu-ca 2:41-512 Ti-mô-thê 1:52 Ti-mô-thê 3:14-15Châm Ngôn 15:20Châm Ngôn 23:22Châm Ngôn 30:17Châm Ngôn 22:6Châm Ngôn 311 Các Vua 3:16-18Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12

Bài giảng Ngày Lễ Mẹ này lấy gương của vua Sa-lô-môn cúi đầu trước mẹ và Chúa Jêsus vâng phục cha mẹ trần gian để khuyến khích con cái kính trọng và vâng lời mẹ. Sứ điệp nhấn mạnh rằng gia đình theo Kinh Thánh là nền tảng đầu tiên của sự giáo dục, và lời dạy của mẹ là kho báu suốt đời.

Bài giảng được chia sẻ vào Chúa Nhật Ngày Lễ Mẹ, năm 2011, dựa trên Châm Ngôn 1:7-9. Mục sư mở đầu bằng cách nhắc đến ý nghĩa toàn cầu của ngày Lễ Mẹ, được hơn 81 quốc gia cử hành, và khẳng định rằng tình mẹ con là một trong những tình cảm sâu sắc và bao la nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người, vượt qua mọi biên giới tôn giáo và văn hóa.

Phần trọng tâm đầu tiên của bài giảng phân tích hành động kính trọng của vua Sa-lô-môn đối với mẹ là Bát-Sê-ba trong 1 Các Vua 2:19. Dù là vua khôn ngoan và giàu có nhất trong lịch sử dân Y-sơ-ra-ên, Sa-lô-môn vẫn đứng dậy từ ngai, cúi đầu lạy mẹ, và đặt mẹ ngồi bên tay hữu — vị trí danh dự cao nhất. Mục sư nhấn mạnh rằng dù con cái có học vấn, bằng cấp hay địa vị cao đến đâu, không ai có lý do để coi thường hay xấu hổ về mẹ mình. Gương của Chúa Jêsus khi còn 12 tuổi (Lu-ca 2:41-51) cũng được nêu lên: dù Ngài có sự khôn ngoan vượt trội, Ngài vẫn theo cha mẹ trở về Na-xa-rét và sống trong sự vâng phục. Ngay trong giờ phút cuối đời trên thập tự giá, Chúa cũng không quên giao phó mẹ Ngài cho môn đồ Giăng chăm sóc.

Phần thứ hai tập trung vào trách nhiệm dạy dỗ con cái trong gia đình theo Kinh Thánh. Mục sư khẳng định rằng gia đình theo sự sáng tạo của Đức Chúa Trời cần cả cha lẫn mẹ, và cha mẹ là thầy cô đầu tiên của con trẻ — không phải trường học hay trường Chúa Nhật. Những thói quen, tính tình, và đức tin của trẻ em chủ yếu được hình thành từ trong gia đình. Bài giảng dẫn chứng trường hợp của Ti-mô-thê, người có đức tin được truyền lại từ bà Lô-ít và mẹ Ơ-nít (2 Ti-mô-thê 1:5; 3:14-15), như minh chứng mạnh mẽ cho vai trò tâm linh của người mẹ trong việc dẫn dắt con cái đến với Chúa.

Phần thứ ba khuyến khích con cái không chỉ lắng nghe mà còn phải thực hành lời dạy của mẹ. Mục sư dùng bài thơ "Lời Mẹ Dạy" của nhà thơ Phùng Quán và câu chuyện về người mẹ thật thà trong 1 Các Vua 3 để minh họa lòng yêu thương hy sinh của người mẹ. Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi từ điều răn thứ năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 20) và từ Châm Ngôn 23:22; 30:17: hãy hiếu kính mẹ dù khi người già yếu, bệnh hoạn, hay khó tính — và đừng bao giờ khinh dễ hay nhạo báng người đã cưu mang và nuôi dưỡng mình.

Chủ đề

Kính trọng và hiếu thảo với cha mẹVai trò của gia đình theo Kinh ThánhTrách nhiệm dạy dỗ con cái của cha mẹGương kính mẹ của vua Sa-lô-môn và Chúa JêsusLời dạy của mẹ là nền tảng đức tin và nhân cáchĐiều răn thứ năm — hiếu kính cha mẹSự khôn ngoan bắt đầu từ lòng kính sợ Đức Chúa Trời