Trong sự hiện diện của Chúa
HT Albuquerque · 31 tháng 7, 2024
Bài giảng khám phá trải nghiệm của tiên tri Ê-sai khi ông đến trước mặt Đức Chúa Trời trong thời khủng hoảng sau cái chết của vua Ô-xi-a. Thông qua sự mặc khải về thánh khiết của Đức Chúa Trời, Ê-sai nhận ra tội lỗi của mình, được thanh tẩy, và đầu hàng hoàn toàn cho sứ mệnh của Chúa. Bài giảng nhấn mạnh rằng khi chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời trong sự tan vỡ và khiêm nhường, Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài, thanh tẩy chúng ta, và sai phái chúng ta để ảnh hưởng cho Đấng Christ.
Bài giảng mở đầu bằng một câu chuyện về một phụ nữ nhận thấy một người đàn ông đắm chìm trong sự thờ phượng Chúa hết lòng, khiến cô tự hỏi khi nào cô lần cuối cùng thờ phượng Chúa như vậy. Ê-sai 6 được trình bày như một cánh cửa vào chiều kích mới, nơi chúng ta chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa Đức Chúa Trời và tiên tri của Ngài—một cuộc gặp gỡ vô cùng ấn tượng với tác động cứu chuộc. Bối cảnh lịch sử cho thấy vua Ô-xi-a, một vị vua thành công nhất của Giu-đa, đã qua đời sau 52 năm trị vì, khiến trái tim tiên tri Ê-sai tan vỡ vì ông không chỉ là vua mà còn là bạn của tiên tri.
Phần thứ hai phát triển luận điểm rằng khủng hoảng và bi kịch thường dẫn đến việc tìm kiếm và hạ mình trước mặt Chúa. Khi các anh chị em đến trước mặt Chúa thật sự tìm kiếm mặt Ngài, Ngài sẽ trả lời và bày tỏ chính Ngài. Bài giảng nhấn mạnh rằng niềm hy vọng của chúng ta không ở nơi con người mà ở nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, dù các nhà lãnh đạo có thất bại hay rơi vào tội lỗi. Thời đại hiện nay bấp bênh và không chắc chắn, nhưng Phi-líp 4:6-7 nhắc nhở chúng ta không được nản lòng hay lo sợ, mà hãy dùng lời cầu nguyện và nài xin để trình dây những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.
Phần thứ ba trình bày sự hé lộ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Khi Ê-sai vào nơi thờ phượng với tấm lòng tan vỡ, Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài một cách lạ thường. Ê-sai thấy Chúa ngự trên ngai rất cao, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ, và các sê-ra-phim tung hô: "Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy vinh quang Ngài!" Cảnh tượng này làm thay đổi cuộc đời và chức vụ của Ê-sai mãi mãi. Bất cứ khi nào chúng ta tan vỡ, thiếu thốn, tìm kiếm, cầu xin và đi tìm trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài. Giê-rê-mi 29:13 xác nhận: "Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng."
Phần thứ tư tập trung vào giải phóng tội lỗi. Khi Ê-sai nhìn thấy sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, ông kêu lên: "Khốn cho tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người có môi ô uế ở giữa một dân có môi ô uế." Một sê-ra-phim bay đến với than lửa đỏ từ bàn thờ, chạm vào miệng Ê-sai, và nói: "Lỗi ngươi đã được xóa rồi, tội ngươi được tha rồi." Tội lỗi của chúng ta được thấy rõ hơn bao lần trước vinh hiển của sự hiện diện của Chúa. Mặc dù chúng ta được tha thứ qua đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng ta không bao giờ quên rằng chỉ nhờ ân điển và lòng thương xót của Ngài mà chúng ta mới có thể đến với Đức Chúa Cha.
Phần thứ năm trình bày sự đầu hàng không bị cản trở. Sau khi được thanh tẩy, Ê-sai nghe tiếng Chúa phán: "Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?" Ê-sai thưa: "Có con đây, xin Chúa sai con!" Bài giảng cảnh báo rằng chúng ta có thể bị cuốn vào "công việc hội thánh" và sự thờ phượng đến nỗi chúng ta bỏ lỡ sự thờ phượng thật là gì. Kết luận nhấn mạnh rằng Chúa Giê-xu đã chết, sống lại, và ban phát mạng lệnh cho tất cả những ai tin cậy vào Ngài để "Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta." Cho đến khi chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời trong sự tan vỡ và khiêm nhường, thú nhận tội lỗi của mình, chúng ta sẽ không thay đổi. Khi chúng ta được tha thứ, Ngài sẽ đổi mới chúng ta và sai phái chúng ta để ảnh hưởng đến cộng đồng và thế giới của chúng ta cho Đấng Christ.
Chủ đề