Trông Ngóng Ngày Chúa Trở Lại – Phần I
HT Albuquerque · 21 tháng 10, 2023
Bài giảng trình bày các dấu hiệu của ngày tận thế và sự tái lâm của Đấng Christ dựa trên bài giảng trên núi Ô-li-ve. Mục sư nhắc nhở tín đồ về tầm quan trọng của việc chuẩn bị hàng ngày cho sự trở lại của Chúa, chứ không phải tập trung vào việc tiên đoán thời gian cụ thể. Bài giảng làm sáng tỏ sự khác biệt giữa hai quan điểm giải thích Kinh Thánh về những ngày sau rốt và ngày tận thế.
Đoạn đầu của bài giảng trình bày bối cảnh thế giới ngập tràn với chiến tranh, dịch lệ, tội ác và khủng bố, từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel, chiến sự tại Ukraine, đến các vụ khủng bố, động đất, và dịch covid-19. Những sự kiện này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu của ngày tận thế hay không, câu hỏi mà các môn đồ cũng đã hỏi Chúa Jêsus khi ngồi trên núi Ô-li-ve. Mục sư nhấn mạnh rằng Chúa biết về những khó khăn này và đã hứa ban cho người tin Chúa sự bình an, hy vọng thông qua Kinh Thánh, sự hiện diện của Đức Thánh Linh, và lời hứa về sự tái lâm của Đấng Christ.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học bằng cách trình bày hai quan điểm giải thích chính về bài giảng trên núi Ô-li-ve: quan điểm quá khứ (Preterist) cho rằng các sự kiện đã xảy ra khi Giê-ru-sa-lem bị tàn phá năm 70, và quan điểm tương lai (Futurist) cho rằng các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai, đặc biệt trong giai đoạn bảy năm đại nạn sau khi Chúa cất con dân Ngài lên trời. Mục sư dẫn chứng từ 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17 về sự cất lên bí mật của hội thánh, và giải thích thuyết tiền đại nạn cho thấy Chúa sẽ trở lại hai lần: lần thứ nhất để rước tín đồ lên trời trước bảy năm đại nạn, lần thứ hai để cai trị với các thánh đồ trong thiên niên kỷ.
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế bằng cách giải thích bốn ngụ ngôn sau bài giảng trên núi Ô-li-ve. Ngụ ngôn về chủ nhà và kẻ trộm dạy Chúa sẽ trở lại bất ngờ; ngụ ngôn về người chủ và đầy tớ dạy Chúa có thể trở lại sớm hơn mong đợi; ngụ ngôn về mười trinh nữ dạy Chúa có thể trở lại trễ hơn dự kiến. Mục sư nhấn mạnh rằng tôi chính là đối tượng của những lời dạy này, và câu hỏi chính yếu không phải là khi nào Chúa trở lại mà là liệu tôi sẵn sàng chưa khi Chúa trở lại.
Đoạn thứ tư nhắc nhở rằng không ai có thể chắc chắn về sự bền đỗ của đức tin mình, chỉ có Chúa biết tận đáy lòng con người. Mục sư trích dẫn Hê-bơ-rơ để cảnh giác về nguy hiểm của việc lìa bỏ đức tin, và nhấn mạnh rằng Chúa kể những ngụ ngôn không phải để tranh luận về thần học trừu tượng mà để dạy tín đồ sống khôn ngoan mỗi ngày, chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa. Phần kết luận tái khẳng định rằng câu hỏi quan trọng nhất không phải là lúc nào Chúa trở lại mà là liệu chúng ta có sẵn sàng hay không.
Chủ đề