Trong Mọi Sự Tạ Ơn Chúa
Pastor Tan Thai · 27 tháng 11, 2022
Bài giảng khám phá sự khác biệt giữa công thức cảm tạ theo hoàn cảnh của con người và lời kêu gọi trong Kinh Thánh về việc tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự. Mục sư chỉ ra rằng lòng biết ơn thật sự không tùy thuộc vào việc nhận được đầy đủ vật chất, nhưng là thái độ của tấm lòng được đặt nền tảng trên sự thành tín và thương xót của Đức Chúa Trời.
Bài giảng mở đầu bằng việc vạch trần một "công thức sai" mà hầu hết mọi người đang dùng để đo lường lòng biết ơn: mức độ cảm tạ bằng điều nhận được trừ đi điều mất đi. Theo công thức này, người ta chỉ tạ ơn Đức Chúa Trời sau khi đã nhận được điều mình muốn. Nhưng thật sự là Kinh Thánh không dạy như vậy — Phi-líp 4:6-7 kêu gọi dâng lời cảm tạ cùng với lời cầu nguyện, trước khi Chúa trả lời, và dâng trình những nhu cầu thật sự chứ không phải những điều muốn có vì thấy người khác có.
Mục sư phân biệt rõ giữa nhu cầu và điều muốn, đồng thời nhấn mạnh rằng ơn phước của Đức Chúa Trời không chỉ gồm vật chất. Câu chuyện về em bé gái có cha mẹ ly dị, vẽ hình một bàn tay để nói lên ao ước được cha mẹ nắm tay, minh họa sống động rằng con người cần tình yêu thương và sự hiện diện của nhau hơn là của cải. Bài học là cần thay đổi nhận thức về giá trị — xem trọng gia đình, tình bạn, Hội Thánh và sự cứu chuộc hơn là chỉ nghĩ đến vật chất.
Phần thứ hai nhấn mạnh rằng không nên chờ đến khi mọi sự đầy đủ mới cảm tạ, bởi vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Lịch sử ngày lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ minh họa điều này: Tổng thống Abraham Lincoln tuyên bố ngày lễ Tạ Ơn quốc gia đầu tiên ngay giữa cuộc nội chiến đẫm máu năm 1863, kêu gọi dân tộc khiêm nhường xưng nhận Đức Chúa Trời thay vì kiêu ngạo vì những thành công của chính mình. Tiên tri Giê-rê-mi trong Ca Thương 3:19-24 và Đa-vít trong Thi Thiên 34:1-3 đều bày tỏ lòng cảm tạ giữa hoàn cảnh cực kỳ gian nan, chứng minh rằng lòng biết ơn thật sự được đặt nền tảng trên sự thành tín bất biến của Đức Chúa Trời chứ không phải trên hoàn cảnh.
Phần cuối bài giảng nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời ban phước để mỗi Cơ Đốc nhân đem phước đó đến cho người chung quanh, chứ không phải để cất giữ. Thi Thiên 103:1-4 liệt kê các ơn phước Chúa ban — tha tội, chữa bệnh, cứu chuộc, nhân từ và thương xót — như nền tảng để dâng lời ngợi khen. Nghiên cứu của Đại học NYU về con cái nhà giàu cho thấy việc có quá nhiều vật chất mà không biết ơn dẫn đến sự thờ ơ, lười biếng và thiếu hạnh phúc. Bài giảng kết thúc với lời nhắc nhở: "Ai quên đi ngôn ngữ của lòng biết ơn không bao giờ có thể nói được tiếng của hạnh phúc."
Chủ đề