Trong Mọi Sự, Cảm Tạ Chúa
Pastor Tan Thai · 1 tháng 11, 2020
Bài giảng này thách thức cách suy nghĩ sai lầm về lòng biết ơn — chỉ cảm tạ khi nhận được điều mình muốn — và kêu gọi Cơ Đốc nhân học cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, kể cả lúc khó khăn. Qua nhiều câu chuyện minh họa và các phân đoạn Kinh Thánh, bài giảng nhắc nhở rằng ơn phước thật không chỉ gồm vật chất, và Chúa ban phước để chúng ta phục vụ và chia sẻ với người khác.
Bài giảng mở đầu bằng cách phân tích một 'công thức sai' mà hầu hết mọi người dùng để đo lường lòng biết ơn: mức độ cảm tạ bằng điều nhận được trừ đi điều mất đi. Theo công thức này, người ta chỉ tạ ơn Đức Chúa Trời sau khi đã nhận được điều mình muốn. Tuy nhiên, Phi-líp 4:6-7 dạy rằng lời cảm tạ phải đi kèm với lời cầu nguyện ngay cả trước khi Chúa trả lời, và chúng ta được kêu gọi dâng trình những nhu cầu thật sự chứ không phải những điều ham muốn.
Bài giảng cũng chỉ ra rằng ơn phước không chỉ gồm vật chất, tài sản. Câu chuyện về người cha giàu có dẫn con đi thăm gia đình nghèo minh họa rõ ràng rằng những điều thật sự quý giá — tình bạn, thiên nhiên, sự tự do, cộng đồng — thường bị bỏ qua khi người ta chỉ nhìn vào của cải. Câu chuyện cảm động về em bé gái vẽ bàn tay trong lớp nhắc nhở rằng nhiều người đầy đủ vật chất nhưng lại nghèo nàn về tình yêu thương và sự gần gũi.
Mục sư nhấn mạnh rằng chúng ta không nên chờ đến khi mọi sự hoàn hảo mới dâng lời cảm tạ, vì sự hoàn hảo đó sẽ không bao giờ đến. Lịch sử ngày lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ được dẫn làm ví dụ: Tổng thống Abraham Lincoln đã tuyên bố ngày lễ Tạ Ơn toàn quốc đầu tiên ngay giữa cuộc nội chiến đẫm máu năm 1863, kêu gọi cả dân tộc khiêm nhường trước Đức Chúa Trời và bày tỏ lòng biết ơn. Tiên tri Giê-rê-mi cũng làm điều tương tự trong Ca Thương 3:19-24, và Đa-vít trong Thi Thiên 34:1-3 dâng lời ca ngợi ngay giữa lúc bị vua Sau-lơ truy đuổi.
Phần cuối bài giảng nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời ban phước không phải để chúng ta cất giữ, nhưng để chúng ta đem lại phước cho người chung quanh. Thi Thiên 103:1-4 liệt kê những ơn phước Chúa ban: tha thứ tội lỗi, chữa lành bệnh tật, cứu chuộc mạng sống. Một nghiên cứu của Đại học NYU về trẻ em giàu có cho thấy khi con người có quá nhiều mà không biết chia sẻ, kết quả thường là sự thờ ơ, lười biếng, và thiếu hạnh phúc. Bài giảng kết thúc với lời nhắc nhở: ai quên đi ngôn ngữ của lòng biết ơn thì không bao giờ có thể nói được tiếng của hạnh phúc.
Chủ đề