VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Trời Và Người Thuận Hòa?

Pastor Tan Thai · 20 tháng 12, 2015

Sáng-thế Ký 1:27-28Ê-sai 59:2Rô-ma 3:23-24Ê-phê-sô 2:8-9Giăng 3:162 Cô-rinh-tô 5:17-19Cô-lô-se 1:21-22

Bài giảng Giáng Sinh đặt ra hai câu hỏi thiết yếu: tại sao loài người cần hòa thuận với Đức Chúa Trời, và liệu sự hòa thuận đó đã thật sự xảy ra chưa. Tội lỗi đã chia cách con người với Đức Chúa Trời, nhưng qua sự giáng sinh và sự chết của Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời đã mở con đường hòa giải cho mọi người tin nhận Ngài.

Bài giảng được giảng vào ngày thứ Bảy, 19 tháng 12 năm 2015, lấy cảm hứng từ câu thánh ca Giáng Sinh 'Kìa thiên binh cùng nhau trổi hát' (Hark the Herald Angels Sing) với cụm từ 'Chúa và người đôi bên thuận hòa.' Mục sư đặt dấu hỏi vào tựa đề để nêu lên hai vấn đề thần học cốt lõi: lý do loài người cần hòa thuận với Đức Chúa Trời, và thực trạng của sự hòa thuận đó trong thế giới ngày nay. Sự giáng sinh của Chúa Jêsus mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc vượt ra ngoài truyền thống văn hóa.

Phần đầu của bài giảng giải thích rằng tội lỗi đã tạo ra khoảng cách xa cách giữa loài người và Đức Chúa Trời (Ê-sai 59:2). Mặc dù con người tìm đủ mọi cách để nối lại quan hệ đó, nhưng không có việc làm tốt nào của con người có thể đủ tiêu chuẩn trước mặt Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23-24). Chỉ bởi ân điển qua đức tin — không phải bởi công đức — loài người mới có thể được cứu rỗi (Ê-phê-sô 2:8-9). Ý nghĩa thật sự của Giáng Sinh chính là Giăng 3:16: Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một của Ngài. Câu chuyện về người con hoang trở về nhà, khi cả dãy nhà đều giăng vải trắng để chào đón anh, minh họa cho tình yêu thương tha thứ và sự đón nhận rộng lượng của Đức Chúa Trời.

Phần hai của bài giảng đối diện với thực tế rằng nhiều người vẫn chưa được hòa thuận với Đức Chúa Trời và cũng không thấy sự cần thiết phải làm vậy. Mục sư dẫn chứng phong trào vô thần tại Hoa Kỳ với các tấm bảng quảng cáo phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, tư tưởng của Karl Marx xem tôn giáo là 'thuốc phiện của dân,' tuyên bố của Friedrich Nietzsche rằng 'Đức Chúa Trời đã chết,' và dự đoán của Voltaire rằng Kinh Thánh sẽ biến mất. Tuy nhiên, tất cả những người đó đã qua đi, trong khi hơn hai tỉ người trên thế giới vẫn kỷ niệm Giáng Sinh mỗi năm và Kinh Thánh vẫn là quyển sách bán chạy nhất thế giới. Mục sư cũng đề cập đến vụ khủng bố tại San Bernardino tháng 12 năm 2015 để nói về xu hướng con người đổ lỗi cho Đức Chúa Trời trong những thảm họa.

Bài giảng tiếp tục phân tích hình ảnh hai vị vua trong câu chuyện Giáng Sinh — Sê-sa Augustus và Hê-rốt — để dạy hai bài học quan trọng. Thứ nhất, mọi người đều sống dưới quyền của những 'vua chúa' nào đó trong đời: tiền bạc, thành công, địa vị, hôn nhân, hay về hưu. Thứ hai, các 'vua chúa' đó luôn tìm cách loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống con người, giống như Hê-rốt đã tìm cách giết Chúa Jêsus. Đây là cuộc tranh chiến thuộc linh trong đời sống mỗi người.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi tin nhận Đấng Christ. Kinh Thánh xác nhận rằng qua Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời đã hòa thuận thế gian cùng Ngài, không kể tội lỗi cho loài người (2 Cô-rinh-tô 5:17-19; Cô-lô-se 1:21-22). Người tin Chúa được kêu gọi để mang sứ điệp hòa giải đến cho mọi người. Câu hỏi cuối cùng được đặt ra cho mỗi thính giả: Ai hay điều gì đang làm chúa trong đời sống bạn, và bạn có muốn tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ để được hòa thuận cùng Đức Chúa Trời không?

Chủ đề

Hòa giải giữa Đức Chúa Trời và loài ngườiTội lỗi và sự xa cách Đức Chúa TrờiÝ nghĩa thật sự của Giáng SinhÂn điển và đức tin trong sự cứu rỗiChủ nghĩa vô thần và sự phủ nhận Đức Chúa TrờiCác 'vua chúa' cạnh tranh trong đời sống con ngườiLời kêu gọi tin nhận Đấng Christ