Trời và Người Thuận Hòa?
Pastor Tan Thai · 1 tháng 12, 2022
Bài giảng Giáng Sinh này đặt ra hai câu hỏi quan trọng: tại sao Trời và người cần thuận hòa, và liệu sự thuận hòa đó có thật sự xảy ra không. Từ sự chia cách do tội lỗi gây ra, mục sư chỉ rõ rằng Đức Chúa Trời đã chủ động giải hòa với loài người qua sự giáng sinh và sự chết chuộc tội của Chúa Giê-su Christ.
Bài giảng lấy cảm hứng từ câu hát trong bài thánh ca Giáng Sinh nổi tiếng 'Kìa thiên binh cùng nhau trổi hát' (Hark the Herald Angels Sing), đặc biệt tập trung vào cụm từ 'Chúa và người đôi bên thuận hòa.' Mục sư không xác nhận ngay sự thuận hòa đó như một thực tế hiển nhiên, nhưng đặt dấu hỏi để dẫn hội chúng đến hai vấn đề cốt lõi: lý do cần thuận hòa và thực trạng của sự thuận hòa đó trong thế giới hôm nay.
Phần đầu trình bày lý do vì sao Trời và người cần thuận hòa. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa đã dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài (Sáng Thế Ký 1:27-28), nhưng tội lỗi đã tạo ra sự xa cách giữa loài người và Đức Chúa Trời (Ê-sai 59:2). Mọi nỗ lực của con người đều không đủ để bắc lại cây cầu đã gãy đó (Rô-ma 3:23-24), vì sự cứu rỗi đến bởi ân điển qua đức tin chứ không phải bởi việc làm (Ê-phê-sô 2:8-9). Bằng hình ảnh minh họa cảm động về người con hoang đàng ra tù, mục sư nhấn mạnh rằng chính Đức Chúa Trời, vì lòng yêu thương, đã chủ động tạo điều kiện để loài người nối lại quan hệ với Ngài qua Đức Chúa Giê-su Christ, như Giăng 3:16 tuyên bố.
Phần thứ hai đối diện với thực tế rằng không phải ai cũng đón nhận món quà Giáng Sinh đó. Mục sư dẫn ra nhiều ví dụ cụ thể: các tấm biển quảng cáo của tổ chức vô thần tại Mỹ, tuyên bố của Karl Marx rằng tôn giáo là thuốc phiện của dân, câu nói của Friedrich Nietzsche 'Đức Chúa Trời chết rồi,' và tiên đoán của Voltaire về sự biến mất của Kinh Thánh. Mục sư lập luận rằng mặc dù những người này đã qua đời, Đức Chúa Trời vẫn đang sống và được thờ phượng bởi hàng tỉ người trên khắp thế giới, và Kinh Thánh vẫn là quyển sách bán chạy nhất.
Mục sư dùng hai nhân vật vua trong câu chuyện Giáng Sinh — Caesar Augustus và vua Hê-rốt — để minh họa rằng mọi người đều sống dưới ảnh hưởng của các 'vua chúa' trong đời sống mình, như tiền bạc, địa vị, thành công hay những lý tưởng cá nhân. Những 'vua chúa' này luôn tìm cách loại bỏ Vua Trời ra khỏi đời sống con người, giống như Hê-rốt đã tìm cách giết hài nhi Giê-su. Đây là sự cạnh tranh thuộc linh mà mỗi người đều phải đối mặt.
Bài giảng kết thúc bằng lời mời gọi cá nhân dựa trên 2 Cô-rinh-tô 5:17-19 và Cô-lô-se 1:21-22, khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã nhờ Đức Chúa Giê-su Christ giải hòa thế gian cùng Ngài. Mục sư kêu gọi mỗi người tin nhận Chúa Giê-su Christ để được hòa thuận thật sự với Đức Chúa Trời, và nhắc nhở rằng những ai đã tin Chúa được giao phó chức vụ giảng hòa — đem sứ điệp hòa giải đến cho người khác.
Chủ đề