VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Hội Thánh

Trang Bị – Ước Mơ Cho Thế Hệ Tương Lai

Pastor Tan Thai · 1 tháng 3, 2017

Đa-ni-ên 2:24-35Đa-ni-ên 2:37-38Đa-ni-ên 2:44-46Khải Huyền 14:7Hê-bơ-rơ 11:8-10

Bài giảng kêu gọi hội thánh trang bị cho thế hệ trẻ đứng vững đức tin trong một xã hội đô thị hóa, thế tục và đa thần, giống như Đa-ni-ên đã sống trung tín tại Babylon. Ước mơ thật sự cho con em không phải là danh vọng hay vật chất, nhưng là xây dựng cuộc đời trên nền vững chắc là Đức Chúa Trời.

Bài giảng mở đầu bằng việc giới thiệu mục đích trang bị tín đồ trong hội thánh qua mô hình Năm Vòng Tròn Cam Kết và Tiến Trình Phát Triển Đời Sống Thuộc Linh, gồm các lớp 101 đến 401. Mục sư nhấn mạnh rằng hội thánh không thể chỉ trang bị tín đồ hiện tại mà còn phải nghĩ đến việc trang bị cho thế hệ tương lai, là con em đang lớn lên trong môi trường ngày càng phức tạp.

Phần trung tâm của bài giảng tập trung vào hình ảnh Babylon trong sách Đa-ni-ên. Đa-ni-ên và các bạn bị bắt sang Babylon khi còn là thiếu niên 15–17 tuổi, bị đổi tên, buộc học tiếng ngoại bang, và phục vụ trong triều đình của kẻ thù. Mục sư liên kết hình ảnh Babylon với các thành phố lớn hiện đại như Sài Gòn, Hà Nội, Los Angeles, New York – nơi con em hội thánh sẽ sinh sống và làm việc trong tương lai gần. Đô thị hóa mang theo cám dỗ, cạnh tranh, chủ nghĩa thế tục và đa thần, khiến việc giữ vững đức tin trở nên thách thức hơn bao giờ hết.

Giấc mơ của vua Nê-bu-cát-nết-sa trong Đa-ni-ên 2 được dùng để minh họa ước mơ của Babylon: đầu vàng tượng trưng cho quyền lực, danh vọng và sự vĩ đại của con người. Tuy nhiên, cả pho tượng đứng trên hai chân bằng sắt và đất sét – nền tảng dễ vỡ. Một hòn đá nhỏ không do tay người tạo ra đã đập tan cả pho tượng, rồi lớn thành ngọn núi bao phủ cả đất. Hòn đá đó tượng trưng cho vương quốc Đức Chúa Trời được thiết lập qua Đức Chúa Jêsus Christ – nền tảng duy nhất không bao giờ sụp đổ.

Mục sư đặt câu hỏi thực tế cho các bậc cha mẹ và ông bà trong hội thánh: ước mơ của họ cho con cháu là gì? Học thức, tài của, danh vọng – hay một cuộc đời xây trên nền Đấng Christ? Gương Áp-ra-ham trong Hê-bơ-rơ 11:8–10 được nêu ra: ông từ bỏ quê hương, sống như kiều dân, vì ông chờ đợi một thành có nền vững chắc do chính Đức Chúa Trời xây cất. Đây là mẫu mực của đức tin đặt ước mơ vào vương quốc đời đời thay vì vương quốc tạm thời của thế gian.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi hội thánh cùng nhau trang bị cho thế hệ trẻ: cha mẹ phải sống thật với đức tin, thể hiện bông trái Thánh Linh trong đời sống hằng ngày, vì cuộc đời của họ là những quyển sách mà con em đọc đầu tiên. Mục sư trích lời C.S. Lewis: tìm kiếm thiên đàng trước, bạn sẽ được cả hai; tìm kiếm thế gian, bạn sẽ mất cả hai. Đây là tâm tình của mục sư dành cho từng thiếu nhi, thiếu niên và thanh niên trong hội thánh.

Chủ đề

Trang bị thế hệ trẻ trong hội thánhĐức tin giữa xã hội thế tục và đô thị hóaVương quốc Đức Chúa Trời và nền tảng đời sốngGương Đa-ni-ên và Áp-ra-hamƯớc mơ và mục tiêu sống theo Kinh ThánhVai trò của cha mẹ và hội thánh trong môn đồ hóaCám dỗ của danh vọng, vật chất và thành công thế gian