VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Trang Bị – Ngụ Ngôn Về Con Tim

Pastor Tan Thai · 5 tháng 3, 2017

Ma-thi-ơ 13:1-9Ma-thi-ơ 13:18-231 Phi-e-rơ 1:23Giăng 1:11 Ti-mô-thê 6:10Truyền Đạo 4:122 Cô-rinh-tô 13:5Thi Thiên 4:4Ma-thi-ơ 7:22-231 Giăng 2:19-20Châm Ngôn 14:10Lu-ca 18:25Lu-ca 19:8Ma-thi-ơ 16:24-261 Cô-rinh-tô 9:25-27Phi-líp 1:21

Bài giảng phân tích ngụ ngôn người gieo giống trong Ma-thi-ơ 13 qua lăng kính 'bốn con tim,' cho thấy thái độ của tấm lòng khi tiếp nhận lời Chúa quyết định kết quả thuộc linh. Mục sư dẫn hội chúng tự xét mình qua hai câu hỏi và kêu gọi một quyết định dứt khoát để vác thập giá theo Chúa trong công việc phục vụ.

Bài giảng được giảng vào ngày 5 tháng 3 năm 2017 trong chuỗi về chủ đề trang bị tín đồ để phục vụ. Mục sư mở đầu bằng cách tái định nghĩa từ 'con tim' theo Kinh Thánh, không chỉ là tình cảm mà bao gồm cả lý trí, tình cảm, và ý chí. Ngụ ngôn người gieo giống trong Ma-thi-ơ 13:1-9, 18-23 được chọn làm trung tâm vì nó mô tả bốn loại tấm lòng đáp ứng khác nhau trước sứ điệp Tin Lành về nước Đức Chúa Trời.

Mục sư phân tích từng loại đất tương ứng với từng kiểu con tim. Con tim thứ nhất là đất cứng, chưa bao giờ được tái sinh, nghe mà không hiểu, khiến ma quỉ dễ dàng cướp mất hột giống Tin Lành. Con tim thứ hai là đất cạn, tiếp nhận lời Chúa với cảm xúc vui mừng nhưng không đâm rễ sâu nên khi gặp khó khăn hay bắt bớ liền bỏ đạo. Con tim thứ ba là đất có bụi gai, người nghe và tin nhưng bị chi phối bởi sự lo lắng về đời này và mê đắm tiền của, khiến lời Chúa chết nghẹt không sinh trái. Chỉ có con tim thứ tư, đất tốt, là người nghe, hiểu, và thật sự tin nhận, đứng vững trong mọi thử thách và sinh trái gấp ba chục, sáu chục, một trăm lần.

Từ bốn loại con tim, mục sư đặt ra hai câu hỏi buộc hội chúng phải tự xét: con tim mình thuộc loại đất nào, và làm sao để thay đổi con tim để sinh trái. Ba lý do Kinh Thánh được đưa ra để biện minh cho việc tự xét: lệnh truyền trong 2 Cô-rinh-tô 13:5, cảnh cáo của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 7:22-23 về những người nhân danh Ngài mà vẫn bị từ chối, và lời dạy của sứ đồ Giăng trong 1 Giăng 2:19-20 rằng người tin thật sự sẽ trung tín đến cuối cùng. Mục sư nhấn mạnh rằng việc tự xét không phải chỉ xảy ra trong giờ thờ phượng mà trong những lúc chỉ mình với Chúa.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi một quyết định dứt khoát. Mục sư dẫn câu chuyện của nhà truyền giáo Jim Elliott, người đã hy sinh mạng sống để mang Tin Lành đến Ecuador, với câu nói nổi tiếng: 'Một người không dại khi cho đi những gì không thể giữ, để có thể nhận được những gì không thể mất đi.' Kết hợp với lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:24-26 và lời chứng của Phao-lô trong Phi-líp 1:21, mục sư kêu gọi mỗi người tự nguyện vác thập giá riêng của mình, sẵn sàng bỏ đi những điều mình xem trọng để trọn vẹn phục vụ Chúa trong công tác trang bị và hầu việc Hội Thánh.

Chủ đề

Bốn loại con tim trong ngụ ngôn người gieo giốngSự tái sinh và tiếp nhận Tin LànhTự xét mình và trưởng thành thuộc linhNguy cơ của đức tin nông cạn và sự chi phối vật chấtVác thập giá và quyết định theo ChúaTrang bị tín đồ để phục vụ Hội ThánhSinh trái thuộc linh qua lời Đức Chúa Trời