Trái Thánh Linh – Yêu Thương Cho Đến Cuối Cùng
Pastor Tan Thai · 30 tháng 1, 2016
Bài giảng này khám phá tình yêu thương agape – tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời – là trái đầu tiên của Thánh Linh trong Ga-la-ti 5:22. Mục sư phân biệt bốn loại tình yêu trong tiếng Hy Lạp và nhấn mạnh rằng tình yêu thật sự là quyết định của ý chí, không phải cảm xúc nhất thời. Qua câu chuyện của Chúa Jêsus rửa chân cho môn đồ và câu chuyện người chồng muốn ly dị, bài giảng kêu gọi tín đồ yêu thương những người thuộc về mình cho đến cuối cùng.
Bài giảng mở đầu bằng phần ôn lại về hạt giống nước Trời và bốn loại đất trong Ma-thi-ơ 13, cùng với câu chuyện ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng. Mục sư nhắc lại rằng có một cuộc chiến vô hình trong đời sống mỗi tín đồ, và ma quỉ luôn tìm cách hủy diệt hoặc làm nghẹt ngòi hạt giống Tin Lành. Trái Thánh Linh trong Ga-la-ti 5:22-23 được chia làm ba nhóm: hướng thượng (yêu thương, vui mừng, bình an), hướng ngoại (nhịn nhục, nhân từ, hiền lành), và hướng nội (trung tín, mềm mại, tiết độ).
Phần trọng tâm của bài giảng tập trung vào tình yêu thương agape. Mục sư phân biệt bốn từ Hy Lạp về tình yêu: storge (tình gia đình), eros (tình luyến ái thể xác), philia (tình bạn chân thành), và agape (tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời). Agape không dựa vào cảm xúc hay điều kiện của đối tượng, nhưng là quyết định của ý chí. Mục sư cũng phân biệt ba loại tình yêu trong đời thường: tình yêu nếu (có điều kiện), tình yêu vì (dựa trên phẩm chất), và tình yêu mặc dù (vô điều kiện). Chỉ có tình yêu mặc dù mới phản ánh tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho tội nhân như được thể hiện trong sách Ô-se và Rô-ma 5.
Mục sư dùng Giăng 13:1-5 để minh họa tình yêu thương của Chúa Jêsus cho những người thuộc về Ngài cho đến cuối cùng. Dù biết Giu-đa sẽ phản bội, Phi-e-rơ sẽ chối, và mười môn đồ kia sẽ bỏ trốn, Chúa vẫn cúi xuống rửa chân cho tất cả. Mục sư nhấn mạnh rằng những người thuộc về Chúa không phải là những người dễ thương, mà là những người khó thương — từ người đàn bà Sa-ma-ri, Ma-thi-ơ người thu thuế, đến Phi-e-rơ hồ đồ. Đây là bằng chứng rõ ràng rằng agape yêu thương không vì đối tượng xứng đáng, nhưng mặc dù họ không xứng đáng.
Bài giảng áp dụng thực tế qua câu chuyện cảm động về người chồng muốn ly dị vợ sau mười năm hôn nhân. Khi người vợ yêu cầu chồng ẳm nàng ra cửa mỗi sáng trong một tháng, hành động yêu thương lặp đi lặp lại đã khơi dậy lại tình cảm và sự gần gũi. Người chồng nhận ra vợ đang mang bệnh ung thư trầm trọng và đã hy sinh thầm lặng vì con. Câu chuyện này minh họa sâu sắc rằng tình yêu thương thật sự không chỉ là cảm xúc nhưng là hành động kiên trì, ngay cả khi lòng đã nguội lạnh.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi tín đồ yêu thương những người thuộc về mình — gia đình, vợ chồng, con cái, anh chị em trong Hội Thánh — cho đến cuối cùng, kể cả những người khó thương. Dấu hiệu để thế gian nhận biết môn đồ Chúa không phải là thập giá đeo trên cổ hay Kinh Thánh cầm trên tay, nhưng là tình yêu thương họ bày tỏ với nhau theo Giăng 13:34-35. Tình yêu thương agape là trái Thánh Linh đầu tiên và là nền tảng của đời sống tin kính.
Chủ đề