VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Hội Thánh

Trái Thánh Linh – Nâng Đỡ Nhau Trong Chúa

Pastor Tan Thai · 22 tháng 5, 2016

Giăng 13:1Rô-ma 14:1-4Rô-ma 14:5-7Rô-ma 14:7-8Rô-ma 14:10-13Rô-ma 14:17Rô-ma 14:19-20Rô-ma 15:1-3Rô-ma 15:7Ê-phê-sô 4:11-131 Cô-rinh-tô 8:5-61 Cô-rinh-tô 8:91 Cô-rinh-tô 8:131 Cô-rinh-tô 9:11 Cô-rinh-tô 9:4-61 Cô-rinh-tô 9:15Ga-la-ti 5:13Ma-thi-ơ 28:19-20Hê-bơ-rơ 12:2

Bài giảng dạy rằng hội thánh là cộng đồng của những tội nhân được cứu chuộc, nên chắc chắn sẽ có bất đồng và yếu đuối. Người tín đồ có trái Thánh Linh cần nâng đỡ, gánh vác sự yếu đuối của nhau thay vì khinh dể hay lên án, để hội thánh cùng lớn lên trong Chúa.

Bài giảng mở đầu bằng việc nhắc nhở rằng khi Chúa Jêsus về trời, Ngài để lại Kinh Thánh, Đức Thánh Linh và hội thánh cho các môn đồ. Trong ba điều đó, hội thánh là thực thể duy nhất bất toàn vì đây là hội của những tội nhân được cứu chuộc. Đây không phải là sự chỉ trích mà là một thực tế hiển nhiên mà mỗi tín đồ cần nhận biết và chấp nhận khi tham gia sinh hoạt với anh chị em trong Chúa.

Mục sư giải thích rằng Đức Chúa Trời có chủ đích khi dùng hội thánh bất toàn này: để bày tỏ ân điển và tình yêu thương không ngừng của Ngài (Giăng 13:1), để không ai tự hào về công trình riêng của mình, và để mỗi tín đồ ý thức sự non nớt của mình và được thay đổi qua sự thông công với anh chị em. Bài giảng dùng hình ảnh người học bơi để minh họa: chỉ khi xuống nước, tập luyện cùng đội, chịu khó và được nâng đỡ thì mới có thể trưởng thành, giống như tín đồ cần sinh hoạt thực tế trong hội thánh để bông trái Thánh Linh được phát triển.

Dựa trên Rô-ma 14–15 và Ê-phê-sô 4:11-13, mục sư trình bày thực tế rằng trong hội thánh luôn có người mạnh và kẻ yếu, người trưởng thành và người còn non nớt. Người mạnh không được khinh dể hay xét đoán kẻ yếu, nhưng phải gánh vác những khiếm khuyết của họ. Kẻ yếu cũng không tự ái, nhưng cần nhận sự nâng đỡ và tiếp tục lớn lên. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại bối cảnh lịch sử tại thành La-mã, nơi sự khác biệt về văn hóa và phong tục giữa người Giu-đa và dân ngoại đã tạo ra tranh cải về thức ăn và ngày thánh – những vấn đề không trọng yếu đối với nước Đức Chúa Trời (Rô-ma 14:17).

Bài giảng đưa ra ba nguyên tắc thực hành cho tín đồ trong hội thánh. Thứ nhất, chú tâm vào điều trọng yếu là Đại Mạng Lịnh rao giảng Tin Lành và môn đồ hóa (Ma-thi-ơ 28:19-20), thay vì bận tâm thay đổi tánh tình của nhau vì đó là việc của Đức Thánh Linh. Thứ hai, nhượng quyền tự do vì kẻ yếu: người trưởng thành có thể làm điều mình có quyền tự do làm, nhưng vì tình yêu thương và vì danh Chúa mà sẵn sàng từ bỏ quyền đó để không gây vấp phạm cho anh chị em còn non nớt (1 Cô-rinh-tô 8:9,13; Ga-la-ti 5:13). Thứ ba, nâng đỡ và xây dựng nhau thay vì lên án, khinh bỉ, vì mỗi người chúng ta đều sẽ tường trình công việc mình trước tòa án Đức Chúa Trời (Rô-ma 14:10-13, 19-20).

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tế: hội thánh là nơi mỗi tín đồ tập bày tỏ bông trái Thánh Linh – lòng yêu thương, sự nhịn nhục, nhân từ, hiền lành với anh chị em. Làm thế nào bạn có thể làm chứng cho người ngoại khi bạn không thể làm chứng cho anh chị em trong Chúa qua cách cư xử của mình? Câu trả lời nằm trong nguyên tắc: trong những vấn đề trọng yếu, hiệp một; trong những vấn đề không trọng yếu, tự do; trong mọi sự, có tình yêu thương.

Chủ đề

Hội thánh là cộng đồng tội nhân được cứu chuộcBông trái Thánh Linh trong đời sống tín đồNâng đỡ và gánh vác sự yếu đuối của nhauNgười mạnh và kẻ yếu trong hội thánhNhượng quyền tự do vì tình yêu thươngTránh chia rẽ và xây dựng sự hiệp nhấtĐại Mạng Lịnh và mục đích trọng yếu của hội thánh