Trái Thánh Linh – Được Gặp Đấng Nhân Từ
Pastor Tan Thai · 10 tháng 4, 2016
Bài giảng khám phá phẩm tính nhân từ trong trái Thánh Linh qua cuộc gặp gỡ của Chúa Jêsus với người phụ nữ Sa-ma-ri tại giếng nước (Giăng 4). Mục sư chỉ ra năm hàng rào ngăn trở lòng nhân từ và cách Chúa Jêsus phá bỏ tất cả bằng tình yêu thương và sự khiêm nhường. Bài giảng kêu gọi hội chúng đối xử với nhau cách nhân từ, tha thứ, và đón nhận như Chúa đã đối xử với chúng ta.
Bài giảng mở đầu bằng câu hỏi về kinh nghiệm gặp gỡ một người nhân từ đến mức thay đổi cuộc đời, rồi dẫn đến kết luận rằng Chúa Jêsus Christ chính là người nhân từ hoàn hảo nhất. Mục sư nhắc lại rằng từ 'trái' trong Ga-la-ti 5:22-23 là số ít, nghĩa là lòng nhân từ không thể tách rời khỏi các phẩm tính khác của trái Thánh Linh như tình yêu thương, bình an, nhịn nhục và mềm mại.
Phần trọng tâm của bài giảng phân tích cuộc gặp gỡ giữa Chúa Jêsus và người phụ nữ Sa-ma-ri trong Giăng 4, đặt trong tương phản với cuộc gặp gỡ của Ngài với Ni-cô-đem. Mục sư chỉ ra năm hàng rào mà Chúa đã phá bỏ vì lòng nhân từ: thành kiến, giới tính, chủng tộc, giai cấp và quan điểm đạo đức. Ngay cả khi mệt mỏi và đang đối diện với một người bị xã hội xa lánh vì tội lỗi, Chúa Jêsus vẫn tự hạ mình xuống, xin nước uống như cách mở đầu câu chuyện đầy nhân từ và khiêm nhường để dẫn bà đến với nước hằng sống.
Bài giảng tiếp tục làm rõ tính hạnh của nhân từ qua ba yếu tố: tha thứ, đón nhận và ban cho cơ hội mới. Chúa Jêsus không lên án bà về năm đời chồng, nhưng nhẹ nhàng chỉ ra tội lỗi để bà có thể ăn năn và tiếp nhận nước hằng sống. Mục sư dùng hình ảnh nước hằng sống để đối chiếu với những điều người đời tìm kiếm nhưng không bao giờ thỏa mãn được như cuộc vui, tiền tài, danh vọng hay việc làm từ thiện.
Phần ứng dụng kêu gọi hội thánh trở thành nơi phá bỏ những hàng rào xã hội bằng lòng nhân từ, đặc biệt là không lên án người chưa tin nhận Chúa mà thay vào đó là rao giảng Tin Lành về tha thứ và cứu chuộc. Mục sư nhắc đến hình ảnh muối và ánh sáng trong Bài Giảng Trên Núi, nhấn mạnh rằng tín hữu phải là muối đem lại hương vị và chữa lành, chứ không phải muối xát vào vết thương để làm đau thêm.
Bài giảng kết thúc với ba gương mẫu thực hành lòng nhân từ: noi gương Chúa Jêsus tha thứ và hồi phục môn đồ, noi gương Áp-ra-ham giải cứu Lót dù Lót đã chọn đất tốt hơn, và vâng theo lời dạy trong Cô-lô-se 3:12-14 để mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ chúng ta. Đây là lời kêu gọi thiết thực để mỗi tín hữu bày tỏ tình yêu thương Đức Chúa Trời qua cách đối xử nhân từ với mọi người xung quanh.
Chủ đề