Tội Phạm Dẫn Đến Sự Chết
HT Albuquerque · 27 tháng 10, 2024
Bài giảng này trình bày ba trường hợp cụ thể trong Kinh Thánh về những người bị Đức Chúa Trời đánh chết vì tội lỗi liên quan đến sự thờ phượng, phục vụ và dâng hiến. Những sự kiện này xảy ra ở ba thời kỳ quan trọng của lịch sử cứu rỗi: thời Mô-i-se (Na-đáp và A-bi-hu), thời vương quốc Đa-vít (U-xa), và thời kỳ Hội Thánh sơ kỳ (A-na-nia và Sa-phi-ra). Qua những câu chuyện này, Đức Chúa Trời muốn dạy dân Ngài rằng Ngài ghét sự thờ phượng, phục vụ và dâng hiến phát xuất từ tinh thần con người thay vì từ Đức Thánh Linh.
Bài giảng bắt đầu nhắc nhở rằng mặc dù Đức Chúa Trời tràn ngập lòng nhân từ, ân điển và kiên nhẫn, Ngài cũng là Đấng hoàn toàn công chính và thánh khiết, không thể chấp nhận tội lỗi. Tác giả sử dụng ví dụ tấm trải giường trắng bị nhỏ mực đen để minh họa rằng dù là giọt mực nhỏ nhất cũng sẽ để lại vết tích vĩnh viễn. Vì lý do này, con người không thể đến gần Đức Chúa Trời ngoài cách thức duy nhất là qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su, khi máu Ngài được đổ trên thập giá để tẩy sạch tội lỗi những ai thật sự tin nhận Ngài.
Bài học thứ nhất về sự thờ phượng được minh họa qua cái chết của Na-đáp và A-bi-hu, hai con trai của thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn. Những thanh niên này đã trải qua bảy ngày thánh hiến trong Đền Tạm, nhưng vào ngày thứ tám, họ dâng lửa lạ—không phải từ lửa mà Đức Chúa Trời sử dụng để thiêu rụi con chiên trong lễ dâng, mà từ một nguồn lửa khác mà họ tự chọn. Điều này khiến họ bị Đức Chúa Trời đánh chết ngay tại chỗ. Bài học chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời ghét sự thờ phượng giả dối—những hành động thờ phượng phát xuất từ tinh thần con người thay vì từ Đức Thánh Linh và theo lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời. Thậm chí một hội thánh có ban tứ ca hay nhất cũng chỉ là tiếng ồn trong tai Đức Chúa Trời nếu động cơ là để tự tôn vinh hơn là để thờ phượng Ngài với tấm lòng chân thật.
Bài học thứ hai về sự phục vụ được kể qua sự kiện U-xa bị đánh chết. Vua Đa-vít ra lệnh vận chuyển Hòm Giao Ước đến thủ đô mới Jerusalem. Tuy nhiên, U-xa đã vi phạm ba điểm quan trọng của mệnh lệnh Đức Chúa Trời: thứ nhất, ông không thuộc chi tộc Lê-vi mà được lựa chọn để vận chuyển Hòm; thứ hai, ông sắp xếp vận chuyển Hòm theo phương thức của người Phi-li-tin thay vì theo cách Đức Chúa Trời đã sắc định; thứ ba, ông đã chạm vào Hòm một cách cấp tập và vô ý. Tội của U-xa là cố gắng phục vụ Đức Chúa Trời theo cách riêng của mình thay vì tuân theo mệnh lệnh rõ ràng của Đức Chúa Trời. Sự phục vụ phải được thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, trong quyền năng của Đức Thánh Linh, chứ không phải trong năng lực của tinh thần con người.
Bài học thứ ba về sự dâng hiến được thể hiện qua trường hợp A-na-nia và Sa-phi-ra ở thời kỳ đầu của Hội Thánh. Khi Ba-na-ba bán tài sản và dâng toàn bộ số tiền cho các sứ đồ, mọi người đều ngưỡng mộ. A-na-nia và vợ cũng muốn được khen ngợi như thế, nên họ bán phần tài sản nhưng chỉ dâng một phần tiền, giữ lại phần còn lại cho mình, đồng thời tuyên bố rằng họ đang dâng tất cả. Lỗi của họ là nói dối Đức Thánh Linh về sự dâng hiến của mình. Cả hai đều bị đánh chết vì dâng hiến từ tinh thần con người—từ động cơ muốn được tôn vinh—thay vì từ Đức Thánh Linh.
Bài giảng kết luận rằng ba sự kiện này xảy ra vào ba thời điểm quan trọng của lịch sử cứu rỗi như những dấu hiệu cảnh báo. Chúng ta hãy chú ý rằng sự thờ phượng, phục vụ và dâng hiến của chúng ta phải hoàn toàn dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, không phát xuất từ xác thịt hay tinh thần con người. Một đời sống thuộc linh thực sự chỉ có thể nảy sinh từ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, theo lẽ thật của Lời Ngài, nhằm tôn vinh Đấng Christ và Cha của chúng ta. Chúng ta sẽ phải giải trình với Đức Chúa Trời về những việc làm của mình khi đứng trước tòa án Ngài, nên hãy giữ vững lời khuyên "Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta".
Chủ đề