VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Tình Yêu Thương Từ Trước Khi Sáng Thế - Ba Câu Hỏi Khó

HT Albuquerque · 3 tháng 12, 2023

Ê-phê-sô 1:4-6Rô-ma 8:29-301 Phi-e-rơ 1:5Phi-líp 1:6Rô-ma 9:14-181 Phi-e-rơ 1:3Ê-phê-sô 2:8-9Giăng 2:27Ma-thi-ơ 5:45Phục Truyền 7:6-7Phục Truyền 32:101 Cô-rinh-tô 1:27-28Hê-bơ-rơ 11:36-38Sáng Thế Ký 2:15-17Ga-la-ti 5:19-202 Cô-rinh-tô 4:4Ê-phê-sô 1:17-18Giô-suê 24:15Ma-thi-ơ 11:28Rô-ma 8:6-7Rô-ma 6:19-20Rô-ma 12:1-2Ma-thi-ơ 12:19-20Công Vụ 1:82 Cô-rinh-tô 5:14-15Rô-ma 8:1-2Rô-ma 10:13-15Ê-sai 52:7-8Rô-ma 1:16Ê-phê-sô 6:19Phi-lê-môn 1:6

Bài giảng khám phá ba câu hỏi thần học cơ bản về lựa chọn trước thế của Đức Chúa Trời: liệu sự lựa chọn có công bằng, làm sao con người vẫn có ý chí tự do, và tại sao chúng ta vẫn cần phải làm chứng nếu Chúa đã chọn sẵn. Bài giảng dựa trên Ê-phê-sô 1:4-6 và Rô-ma 8:29-30, khẳng định rằng Đức Chúa Trời trong lòng thương xót của Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ từ trước khi sáng thế.

Bài giảng mở đầu bằng cách khẳng định lời Kinh Thánh từ Ê-phê-sô 1:4-6 rằng Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Đấng Christ từ trước khi sáng thế, để chúng ta trở nên thánh khiết không chỗ trách được. Sự chọn lựa này không phải do công việc hay xứng đáng của chúng ta, mà bởi tình yêu thương và ân điển của Ngài định trước. Bài giảng đặt ra ba câu hỏi khó mà nhiều tín hữu phải đối mặt: sự chọn lựa này có công bằng hay không, ý chí tự do của con người ở đâu khi Chúa đã định sẵn, và tại sao chúng ta vẫn cần phải rao truyền Phúc Âm.

Đối với câu hỏi thứ nhất về công bằng, bài giảng trích dẫn Rô-ma 9:14-18 để khẳng định rằng Đức Chúa Trời không bất công vì Ngài là Chủ tuyệt đối. Sự chọn lựa của Ngài dựa trên thương xót chứ không phải xứng đáng hoặc nỗ lực của con người. Điều này được minh họa qua các ví dụ từ Kinh Thánh: Đức Chúa Trời chọn Israel là dân thánh không phải vì họ đông hơn các dân khác mà vì tình yêu thương (Phục Truyền 7:6-7), và Ngài chọn những điều dại dột, yếu đuối, và hèn hạ trên thế gian để làm cho những người khôn bị hổ thẹn (1 Cô-rinh-tô 1:27-28). Ân điển cứu rỗi hoàn toàn là sự ban cho từ Đức Chúa Trời, không phải từ ý muốn hay nỗ lực của con người (Ê-phê-sô 2:8-9).

Đối với câu hỏi thứ hai về ý chí tự do, bài giảng chỉ ra rằng con người tuy có quyền chọn nhưng bị ràng buộc bởi thiên tính tội lỗi. Từ khi Sáng Thế Ký 2:15-17, người chọn lựa giữa phục sự Đức Chúa Trời hoặc theo theo lệnh của thế gian. Tuy nhiên, Rô-ma 8:6-7 cho thấy tâm trí theo xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời và không có khả năng thuận phục luật pháp của Ngài. Con người cần Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí mình (Ê-phê-sô 1:17-18) để có thể nhận biết sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Giô-suê 24:15 khẳng định quyền tự do chọn lựa, nhưng sự lựa chọn đó phải dựa trên nền tảng của sự soi sáng từ Đức Chúa Trời.

Đối với câu hỏi thứ ba về sự cần thiết của chứng thực, bài giảng đưa ra năm lý do. Thứ nhất, chúng ta không biết ai được chọn và ai không, nên chúng ta cần chia sẻ Phúc Âm với mọi người. Thứ hai, Đức Chúa Jêsus đã truyền lệnh rõ ràng cho các môn đồ đi dạy dỗ muôn dân (Ma-thi-ơ 12:19-20) và làm chứng về Ngài (Công Vụ 1:8). Thứ ba, tình yêu thương của Đấng Christ đốc thúc chúng ta (2 Cô-rinh-tô 5:14-15), vì Ngài đã chết vì tất cả mọi người. Thứ tư, được Chúa dùng để chia sẻ Phúc Âm là một vinh dự lớn (Rô-ma 1:16). Thứ năm, chia sẻ Phúc Âm không chỉ giúp người khác mà còn giúp tăng trưởng đức tin và thay đổi đời sống chính chúng ta.

Bài giảng kết thúc với sự khẳng định rằng sự chọn lựa trước thế của Đức Chúa Trời không loại bỏ trách nhiệm của chúng ta trong việc rao truyền Phúc Âm. Rô-ma 10:13-15 nhấn mạnh rằng để được cứu, con người phải kêu cầu danh Chúa, nhưng muốn tin, họ phải nghe, và muốn nghe, phải có người rao giảng. Do đó, tuy Đức Chúa Trời đã chọn sẵn những người sẽ được cứu, chúng ta vẫn phải vâng lệnh Ngài, chia sẻ Phúc Âm với lòng mạnh dạn và tin tưởng vào quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.

Chủ đề

Sự lựa chọn trước thế của Đức Chúa TrờiÂn điển cứu rỗi và xưng công chínhÝ chí tự do và thiên tính tội lỗiChủ quyền của Đức Chúa Trời và công bằngSứ mệnh truyền giảng và chứng thựcTình yêu thương của Đấng ChristSoi sáng của Đức Thánh Linh và tái sinh