Tính Hạnh Con Tim – Thịnh Vượng & Thử Thách
Pastor Tan Thai · 28 tháng 7, 2019
Bài giảng khám phá cách thịnh vượng và thử thách bộc lộ tính hạnh thật sự của con tim mỗi người. Qua các nhân vật trong Kinh Thánh như Gióp, Đa-vít, Giô-sép và lời dạy của sứ đồ Phao-lô, bài giảng kêu gọi người tin Chúa tập sống thỏa lòng và trung tín trong mọi hoàn cảnh.
Bài giảng nằm trong loạt bài "Con đường tốt lành hơn," dựa trên lời dạy của sứ đồ Phao-lô về tình yêu thương là ân tứ lớn lao hơn hết. Mục sư giải thích rằng "tính hạnh con tim" là những tính hạnh thật sự bên trong của một người, và hai hoàn cảnh chính trong đời sống — thịnh vượng và thử thách — chính là phương tiện để những tính hạnh đó được bộc lộ, rèn luyện, hoặc bị bóp méo.
Mục sư định nghĩa thịnh vượng không chỉ là tài sản vật chất mà còn là sức khỏe, gia đình hạnh phúc, công việc thuận lợi — tức là mọi ý nguyện đều xảy ra như ý. Thử thách là thái cực ngược lại: thất bại, mất mát, bệnh hoạn, đau buồn. Trích dẫn Truyền Đạo 3:1-8, bài giảng nhắc rằng mọi thời điểm đều có kỳ định, và không ai có thể chỉ sống trong một thái cực. Châm Ngôn 30:7-9 được dùng để minh họa rằng cả giàu có lẫn nghèo khó đều có thể làm người ta xa cách Đức Chúa Trời.
Thông qua câu chuyện Gióp, bài giảng nêu rõ câu hỏi trọng tâm: niềm tin của người tin Chúa dựa vào Đức Chúa Trời hay vào sự thịnh vượng Ngài ban? Sa-tan lập luận rằng Gióp chỉ thờ phượng Chúa vì được ban phước. Bài giảng đối chiếu điều này với Châm Ngôn 3:9-12 và Hê-bơ-rơ 12:5-8, nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời sửa phạt những người Ngài yêu thương như người cha kỷ luật con mình — không phải để hủy diệt mà để rèn luyện.
Bài giảng dùng nhiều ví dụ cụ thể: vua Sau-lơ bộc lộ lòng ghen tị qua thịnh vượng và danh vọng; Đa-vít bộc lộ đức tin qua những năm tháng chạy trốn; Giô-sép và Môi-se được tôi luyện qua nghịch cảnh; Phi-e-rơ bộc lộ sự thất bại của lời hứa khi gặp thử thách thật sự. Một đoạn trích từ Timothy Keller được dùng để minh họa rằng thành công cũng có thể phơi bày thần tượng trong lòng con người, khi những ngôi sao nổi tiếng đạt được ước mơ rồi lại cảm thấy trống rỗng.
Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi thực hành từ Phi-líp 4:11-13, nơi Phao-lô dùng từ "tập" để nhắc rằng sự thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh không đến tự nhiên mà phải được luyện tập có chủ đích. Khi thịnh vượng, bạn phải tập khiêm nhường, rộng rãi, và phục vụ Chúa nhiều hơn. Khi thử thách, bạn phải tập tin cậy Chúa, giữ bình an, kiên nhẫn mà không oán trách. Cả thịnh vượng lẫn thử thách đều là tiếng kêu gọi: "Bạn cần Đức Chúa Trời!"
Chủ đề