Tin Mừng Lớn Cho Muôn Dân
HT Albuquerque · 24 tháng 12, 2023
Bài giảng Giáng Sinh này trình bày sứ điệp của thiên sứ Gabriel về sự sinh của Đấng Cứu Thế tại Bethlehem, được gọi là Tin Mừng lớn cho muôn dân. Mặc dù thế gian có nhiều loạn lạc và khó khăn, Đức Chúa Trời đã gửi Cứu Chúa Giê-su để mang lại sự cứu rỗi và bình an thực sự cho nhân loại. Qua Đấng Cứu Thế, chúng ta được xưng công chính bởi đức tin và nhận được bình an từ Đức Chúa Trời, không phải bình an của thế gian.
Đoạn đầu bài giảng tiếp nối sứ điệp của thiên sứ Gabriel rằng đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế tại thành Đa-vít, là Christ, là Chúa. Thiên sứ phán rằng đây là Tin Mừng lớn, một sự vui mừng cho muôn dân, và dấu hiệu để nhìn nhận Đấng Cứu Thế chính là một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Các thiên binh kéo đến ngợi khen Đức Chúa Trời với lời: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm về tình hình thế gian đối chiếu với sự cứu rỗi Đức Chúa Trời mang lại. Mặc dù dân sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, và các thứ loạn lạc sẽ xảy ra, nhưng điều này không phải là tin xấu cuối cùng. Qua lời tiên tri về Giăng Báp-tít, Đức Chúa Trời hứa rằng con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Chí Cao, đi trước mặt Chúa dọn đường để dân biết sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi này đến bởi ơn tha tội, bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta.
Đoạn thứ ba nêu bật vấn đề tội lỗi làm xa cách con người với Đức Chúa Trời. Theo Ê-sai 59:2, sự gian ác làm xa cách loài người mình với Đức Chúa Trời, tội lỗi che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi. Tuy nhiên, qua Đấng Cứu Thế Giê-su, chúng ta được xưng công chính bởi đức tin và nhận được bình an với Đức Chúa Trời. Đoạn kết thúc với lời hứa của Cứu Chúa rằng Ngài để sự bình an lại cho các con, một bình an chẳng phải như thế gian cho, và lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.
Chủ đề