VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Hội Thánh

Tín Đồ Có Cần Hội Thánh Hay Không?

HT Albuquerque · 1 tháng 8, 2025

Giăng 13:34-35Giăng 15:12Giăng 15:17Ma-thi-ơ 16:18Ma-thi-ơ 18:15-17Công-vụ 20:28Ê-phê-sô 2:19-22Ê-phê-sô 2:14-16Hê-bơ-rơ 10:25Công-vụ 2:42Công-vụ 2:46Khải-huyền 19:7-9Khải-huyền 22:16-17Lu-ca 18:11-13Lu-ca 24:27Rô-ma 10:4Thi-Thiên 147:19-20Phục-truyền Luật-lệ 4:6Ê-phê-sô 4:11-13Ma-thi-ơ 5:17

Bài giảng khẳng định rằng tín đồ Đấng Christ cần phải là thành viên của Hội Thánh, không phải tùy chọn mà là yêu cầu thiết yếu. Giảng viên lập luận rằng yêu thương nhau—mạng lệnh lớp nhất của Chúa—chỉ có thể thực hiện được trong cộng đồng Hội Thánh, không phải trong sự riêng lẻ. Chính Chúa Giê-su đã lập Hội Thánh và gọi nó là Hội Thánh của Ngài, và Thánh Linh đã ban cho Hội Thánh những sứ điệp và những ân tứ để thực hiện sứ mạng cứu rỗi.

Giảng viên bắt đầu bằng cách phản bác quan niệm phổ biến hiện nay, đặc biệt là trong giới trẻ, rằng chỉ cần có mối quan hệ cá nhân với Chúa và Kinh Thánh mà không cần Hội Thánh. Với sự tiện lợi của livestream, podcast và zoom, nhiều tín đồ cho rằng Hội Thánh không cần thiết. Tuy nhiên, quan niệm này hoàn toàn trái với lời Kinh Thánh dạy về Hội Thánh. Câu hỏi trung tâm được đặt ra là: tín đồ Đấng Christ có cần Hội Thánh hay không? Câu trả lời theo Kinh Thánh là: có, họ phải cần đến Hội Thánh.

Giảng viên phát triển luận điểm thần học thông qua mạng lệnh của Chúa Giê-su: "Các ngươi phải yêu nhau" (Giăng 13:34-35), được lặp lại ba lần trong Giăng 13 và 15. Từ "nhau" hàm ý phải có nhiều hơn một người, vì vậy yêu thương không thể thực hiện được nếu một tín đồ ở một mình. Giảng viên giải thích rằng vì Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, Đức Chúa Trời là tình yêu thương vì từ đời đời Ba Ngôi yêu thương nhau. Chính Chúa Giê-su là người đầu tiên trong Kinh Thánh dùng từ "Hội Thánh" khi nói với Phi-e-rơ rằng Ngài sẽ lập Hội Thánh của Ngài, và các cửa âm phủ không thắng được (Ma-thi-ơ 16:18).

Giảng viên áp dụng sứ điệu vào vai trò của Hội Thánh trong kỷ luật và sứ mạng. Chúa Giê-su dạy về vai trò của Hội Thánh trong việc phân xử khi có sự bất hòa giữa những tín đồ (Ma-thi-ơ 18:15-17). Chúa Giê-su không chỉ chết để cứu lỗi con người mà còn chết để mua Hội Thánh của Ngài (Công-vụ 20:28). Thánh Phao-lô, người đã viết 13 thư, chỉ viết 4 thư cho cá nhân nhưng 9 thư gởi cho các Hội Thánh, và ngay cả trong những thư viết cho Ti-mô-thê và Tít, ông vẫn hướng dẫn họ cách chăn dắt Hội Thánh. Sách Khải-huyền sử dụng từ Hội Thánh ít nhất 20 lần và có 7 lá thư do chính Chúa Giê-su viết gửi cho 7 Hội Thánh tại vùng Tiểu Á.

Kinh Thánh dạy Hội Thánh là thân thể, Đấng Christ là đầu, và mỗi tín đồ là một phần chi thể. Một chi thể tách rời khỏi thân sẽ chết. Chúa Giê-su dạy: "Ta là gốc nho thật, các con là nhánh." Nhánh phải gắn liền với gốc mới sống, và những ơn phước thiêng liêng Chúa ban là để tín đồ dự phần trong Hội Thánh, cùng các tín đồ khác đem Tin Lành đến cho người chưa biết Chúa khắp nơi và để được Đức Thánh Linh thay đổi đời sống. Tín đồ chỉ có thể trưởng thành và được Đức Thánh Linh thay đổi nên người mới trong Chúa khi dự phần vào Hội Thánh.

Giảng viên giải quyết các phản đối phổ biến bằng cách nhắc rằng Hội Thánh không phải viện bảo tàng chứng bày những con người hoàn toàn gương mẫu, mà là bệnh viện của tội nhân, và Chúa Giê-su là bác sĩ đại tài sẽ chữa những người bệnh. Dù Hội Thánh có nhiều người đạo đức giả, Kinh Thánh vẫn khuyên: "Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm" (Hê-bơ-rơ 10:25). Hội Thánh đầu tiên từ Công-vụ 2:42, 46 mô tả những tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện, ca ngợi Đức Chúa Trời với lòng vui vẻ và chân thành.

Qua sự chết của Ngài trên thập tự giá, Chúa Giê-su đã phá đổ bức tường thù nghịch ngăn cách giữa dân Y-sơ-ra-ên và dân ngoại (Ê-phê-sô 2:14-16). Bức tường này là luật pháp với những điều răn và quy luật, và Chúa đã hủy bỏ (làm vô hiệu quả) luật pháp này để từ hai dân tộc tạo nên một dân mới trong Ngài. Ba bài học quan trọng được rút ra: thứ nhất, sự hiệp một trong Hội Thánh vô cùng quan trọng vì Chúa đã hy sinh để tạo nên sự hòa bình; thứ hai, chúng ta không nên dùng những ân tứ Chúa ban để dựng lên những bức tường ngăn cách với anh chị em trong Hội Thánh; thứ ba, những tín đồ không nên gây sự chia rẽ trong Hội Thánh vì điều này là xúc phạm đến chính Chúa Giê-su và công việc cứu chuộc của Ngài. Những bức tường gây sự ngăn cách có hậu quả tai hại: ngăn cản những người chưa biết Chúa đến với Hội Thánh, ngăn cản sự phát triển của con cái Chúa, và ngăn cản những người muốn hầu việc Chúa. Giảng viên cầu xin Chúa giúp Hội Thánh gìn giữ sự hiệp một mà Chúa Giê-su đã trả bằng chính huyết Ngài, và học đòi gương Chúa để phá đổ những bức tường nguy hại này.

Chủ đề

Sự cần thiết của Hội Thánh đối với tín đồ Đấng ChristMạng lệnh yêu thương nhau là nền tảng cộng đồng Hội ThánhHội Thánh là thân thể Đấng Christ với Ngài là đầuChúa Giê-su lập Hội Thánh và gọi nó là Hội Thánh của NgàiPhá đổ bức tường thù nghịch: hòa giải dân Y-sơ-ra-ên và dân ngoại thông qua thập tự giáXây dựng sự hiệp một trong Hội Thánh—không dựng tường bất hòa bằng ân tứHậu quả tai hại của chia rẽ: ngăn trở người chưa biết Chúa, cản trở sự trưởng thành của tín đồ