VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Timothy Keller Về Địa Ngục: Phản Hồi Về Cuốn 'Lý Do Để Tin'

Pastor Tan Thai

Giăng 1:14Rô-ma 7:21Lu-ca 2:52Hê-bơ-rơ 5:7Ma-thi-ơ 4:1-11Ma-thi-ơ 26:36-46Rô-ma 8:31 Cô-rinh-tô 15:17Rô-ma 4:25Rô-ma 6:1-11Cô-lô-se 2:20-3:4Ê-phê-sô 1:15-2:10Lu-ca 16Ma-la-chi 3:2-3Thi Thiên 66:10Xuất Ê-díp-tô 19Phục Truyền Luật Lệ Ký 4-5Ê-sai 6:1-8Ê-sai 4:3-5Ê-sai 5:24-25Ma-thi-ơ 3:10-12Lu-ca 3:7-10Công Vụ 2:1-131 Cô-rinh-tô 3:12-152 Phi-e-rơ 3:10-16Ê-phê-sô 4:17-24Rô-ma 2:28-29Sáng Thế Ký 2:4-4:261 Cô-rinh-tô 6:12-20Cô-lô-se 3:1-41 Giăng 3:2-3Châm Ngôn 2:1-10Rô-ma 12:1-2Phi-líp 2:12-13Khải Huyền 21:18Hê-bơ-rơ 12:29Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:24Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:25Phục Truyền Luật Lệ Ký 9:3Sáng Thế Ký 2:8-172 Cô-rinh-tô 4-5

Bài viết này phân tích và phản hồi chương 5 trong cuốn sách 'Lý Do Để Tin' của Timothy Keller, đặc biệt về chủ đề địa ngục và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tác giả Mako Nagasawa đồng ý với một số luận điểm của Keller nhưng cho rằng lý thuyết chuộc tội thay thế hình phạt (penal substitution) mà Keller dựa vào tạo ra mâu thuẫn thần học nghiêm trọng. Thay vào đó, Nagasawa đề xuất lý thuyết chuộc tội theo mô hình y khoa-bản thể (medical-ontological), vốn được Hội Thánh đầu tiên chấp nhận, như một cách hiểu chính xác hơn về địa ngục và sự cứu rỗi.

Bài viết bắt đầu bằng việc tóm tắt ba phản đối phổ biến mà Timothy Keller đề cập trong chương 5 của cuốn 'Lý Do Để Tin': (1) Văn hóa phương Tây từ chối một Đức Chúa Trời có tiêu chuẩn đạo đức khách quan; (2) Một Đức Chúa Trời của sự phán xét không thể đồng thời là Đức Chúa Trời của tình yêu thương; (3) Một Đức Chúa Trời yêu thương sẽ không cho phép địa ngục tồn tại. Tác giả đánh giá cao cách Keller đặt câu hỏi về chủ nghĩa cảm tính của văn hóa phương Tây và cách ông lập luận rằng tình yêu thương thực sự phải đi kèm với cơn thịnh nộ khi người yêu thương bị tổn hại.

Tuy nhiên, tác giả Nagasawa chỉ ra một mâu thuẫn nội tại trong lập luận của Keller: Keller vừa dựa vào lý thuyết chuộc tội thay thế hình phạt (penal substitution) của John Calvin trong chương 12, vừa dựa vào quan điểm của C.S. Lewis trong chương 5 rằng địa ngục là tự chọn chứ không phải do Đức Chúa Trời áp đặt. Hai quan điểm này mâu thuẫn nhau: nếu penal substitution là đúng, thì địa ngục phải là hình phạt trả thù do Đức Chúa Trời áp đặt, không phải là điều tự nguyện. Hơn nữa, nếu Chúa Jêsus đã gánh hình phạt cho tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, thì sự phục sinh của Ngài không có vai trò thực sự trong sự cứu rỗi, điều này mâu thuẫn với Kinh Thánh (1 Cô-rinh-tô 15:17; Rô-ma 4:25).

Nagasawa giới thiệu lý thuyết chuộc tội theo mô hình y khoa-bản thể (medical-ontological) vốn là quan điểm của Hội Thánh đầu tiên, được duy trì trong hơn một ngàn năm trước khi Calvin đề xuất penal substitution vào thế kỷ 16. Theo lý thuyết này, Chúa Jêsus đã nhập thể để tiếp nhận bản tính nhân loại bị hư hoại và bệnh hoạn (Giăng 1:14; Rô-ma 7:21), chiến đấu suốt đời để chế ngự bản ngã tội lỗi (Lu-ca 2:52; Hê-bơ-rơ 5:7), và qua sự chết và phục sinh của Ngài đã tiêu diệt sự hư hoại và cung cấp một nhân tính mới được thánh hóa cho những ai tin nhận Ngài. Do đó, sự nhập thể, cuộc sống, sự chết, sự phục sinh, và sự ban cho Đức Thánh Linh đều là những sự kiện cứu rỗi liên kết với nhau trong một Cứu Chúa duy nhất.

Đối với câu hỏi về địa ngục, tác giả lập luận rằng theo mô hình y khoa, địa ngục không phải là nơi trừng phạt trả thù mà là trạng thái của những người từ chối để Đức Chúa Trời chữa lành bản tính tội lỗi của họ. Hình ảnh lửa trong Kinh Thánh không mô tả sự hủy diệt mà là sự tinh luyện (Ma-la-chi 3:2-3; Thi Thiên 66:10; 1 Cô-rinh-tô 3:12-15). Địa ngục là tình trạng của những người đã tự điều kiện hóa bản thân để nghiện ngập điều gì đó khác ngoài Đức Chúa Trời, đến mức tình yêu thương tinh luyện của Đức Chúa Trời trở thành cực hình đối với họ. Vì vậy, địa ngục vừa là 'cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời' theo nghĩa Ngài chống lại sự hư hoại trong con người, vừa là 'tình yêu thương của Đức Chúa Trời' theo nghĩa Ngài không bao giờ từ bỏ con người và vẫn tiếp tục kêu gọi họ.

Kết luận của bài viết là Nagasawa đề xuất những câu trả lời thay thế cho ba phản đối ban đầu, dựa trên mô hình y khoa thay vì mô hình pháp lý. Ông cho rằng cách tiếp cận này không chỉ giải quyết được mâu thuẫn trong lập luận của Keller mà còn cung cấp một cái nhìn mạch lạc hơn về tính nhất quán của Đức Chúa Trời, về ý nghĩa của sự cứu rỗi, và về bản chất thực sự của địa ngục theo Kinh Thánh. Tác giả cũng đề cập đến câu chuyện vườn Ê-đen (Sáng Thế Ký 2:8-17) như là sự giải thích hoàn hảo cho xu hướng của con người muốn tự định nghĩa điều thiện và điều ác.

Chủ đề

Bản chất và mục đích của địa ngụcLý thuyết chuộc tội thay thế hình phạt vs. lý thuyết y khoa-bản thểTình yêu thương và sự phán xét của Đức Chúa TrờiSự nhập thể và cứu rỗi qua Chúa Jêsus ChristVai trò của lửa như hình ảnh tinh luyện trong Kinh ThánhÝ chí tự do và trách nhiệm đạo đức con ngườiPhê bình thần học về Timothy Keller và C.S. Lewis