Tiếp Nhận Nhau Trong Chúa
Pastor Tan Thai · 30 tháng 4, 2023
Bài giảng xhiển khái về tầm quan trọng của việc tiếp nhận lẫn nhau giữa các thành viên Hội Thánh bất kể những khác biệt trong các vấn đề không liên quan đến giáo lý cơ bản. Dựa trên Rô-ma 14 và 1 Cô-rinh-tô 8, bài giảng khuyến khích sự khoan dung, tôn trọng lương tâm của người khác, và sự hy sinh cá nhân vì cộng đoàn.
Đoạn đầu bài giảng trình bày vấn đề then chốt: không lên án hoặc khinh bỉ những người có lập trường khác nhau về các vấn đề không cơ bản như đồ ăn, quan sát ngày lễ, hoặc các thực hành tôn giáo khác. Chúa Cứu Thế đã tiếp nhận tất cả những người tin Ngài, vì vậy chúng ta cũng phải tiếp nhận nhau với cùng một tấm lòng và ân điển. Rô-ma 14:1-4 nhấn mạnh rằng dù ai là kẻ mạnh hay người yếu đức tin, Đức Chúa Trời đều chấp nhận họ, và chúng ta không nên tự mình làm thẩm phán.
Đoạn thứ hai phát triển nguyên tắc thần học rằng sự hiểu biết không phải là tất cả. 1 Cô-rinh-tô 8:1-3 dạy rằng mặc dù "sự hiểu biết sinh kiêu ngạo, còn tình yêu thương xây dựng," nhưng true understanding bắt nguồn từ tình yêu thương Đức Chúa Trời. Những người có ý thức yếu đuối hoặc lương tâm sắc cảm không nên bị đánh giá hoặc coi thường. Trái lại, những kẻ mạnh có trách nhiệm bảo vệ và gánh vác sự yếu đuối của họ (Rô-ma 15:1). Đây là sự sống cơ đốc—không phục vụ mình mà phục vụ người khác.
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng. Chúng ta là kẻ mạnh phải làm hài lòng người lân cận để xây dựng và giúp ích họ chứ không phải để thỏa mãn bản thân. Như Phao-lô đã từ bỏ những quyền lợi của mình vì cộng đoàn (1 Cô-rinh-tô 9:15), chúng ta cũng nên sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân vì hòa thuận Hội Thánh. Rô-ma 14:13 và 14:19 kết luận rằng thay vì lên án lẫn nhau, chúng ta phải "đeo đuổi những việc đem lại hòa thuận và xây dựng nhau," vì dù sống hay chết chúng ta đều thuộc về Chúa (Rô-ma 14:7-8).
Chủ đề