VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Tiếng Lương Tâm – Đừng Để Tiếng Lương Tâm Át Tiếng Chúa

Pastor Tan Thai · 25 tháng 7, 2021

Lu-ca 15Rô-ma 2:12-16Thi Thiên 119:1051 Cô-rinh-tô 8:71 Cô-rinh-tô 8:101 Cô-rinh-tô 8:121 Ti-mô-thê 4:2Tít 1:15Hê-bơ-rơ 10:22Hê-bơ-rơ 9:13-141 Cô-rinh-tô 4:4Rô-ma 8:1

Bài giảng này khám phá bản chất và giới hạn của lương tâm con người theo ánh sáng Kinh Thánh. Mục sư chỉ ra rằng lương tâm không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối về đạo đức, nhưng là dấu hiệu chỉ về luật pháp Đức Chúa Trời. Chỉ có huyết của Đấng Christ mới có thể thanh tẩy lương tâm khỏi tội lỗi và mặc cảm tội lỗi.

Bài giảng được giảng vào Chúa nhật 25 tháng 07, 2021, tiếp nối chủ đề ăn năn từ ngụ ngôn người con hoang đàng trong Lu-ca 15. Mục sư đặt câu hỏi: điều gì khiến con người tỉnh ngộ và nhận ra tội lỗi của mình? Phần lớn người ta cho rằng lương tâm là yếu tố đó, nhưng bài giảng này đào sâu hơn để kiểm tra xem quan điểm này có phù hợp với lời Kinh Thánh dạy không.

Phần đầu trình bày về nguồn gốc của lương tâm. Mục sư dùng nhiều ví dụ lịch sử và văn hóa để chứng minh rằng tiếng lương tâm không cố định hay tuyệt đối: câu chuyện Di Tử Hà của Trung Quốc, vấn đề nô lệ ở Hoa Kỳ, hôn nhân đồng tính, và hành động của các kẻ khủng bố. Từ đó ông kết luận rằng lương tâm thay đổi theo cá nhân, hoàn cảnh và thời đại. Theo Rô-ma 2:12-16, chính Đức Chúa Trời là Đấng ban cho con người lương tâm như một phương tiện để nhận biết luật pháp Ngài đặt trong lòng mỗi người. Lương tâm không phải là luật pháp, nhưng là nhân chứng về luật pháp Đức Chúa Trời.

Phần thứ hai nói về mục đích của lương tâm. Lương tâm giống như hệ thống báo động, được thiết kế để cáo trách và lên án khi con người vi phạm luật pháp Chúa. Mục sư dẫn chứng từ tiểu thuyết Tội ác và hình phạt của Dostoevsky và câu chuyện về văn hào Samuel Johnson để minh họa sức mạnh dày vò của lương tâm. Dù vậy, lương tâm có thể bị làm yếu đi, chai lì, bại hoại, hay tội lỗi như Kinh Thánh ghi trong 1 Ti-mô-thê 4:2 và Tít 1:15. Con người có thể chối bỏ tiếng lương tâm như phi công tắt hệ thống báo động của máy bay trước khi đâm vào núi. Vì vậy, lương tâm không thể là tiêu chuẩn duy nhất hay tuyệt đối về đạo đức.

Phần thứ ba trình bày về sự thanh tẩy lương tâm. Mục sư nhấn mạnh rằng đối với người tin Chúa, nền tảng đạo đức không phải là tiếng lương tâm mà là lời Kinh Thánh được Đức Thánh Linh soi sáng. Trích dẫn Hê-bơ-rơ 9:13-14, bài giảng khẳng định rằng huyết của Đấng Christ có năng quyền thanh tẩy lương tâm khỏi mặc cảm tội lỗi và các công việc chết. Điều này không thể đạt được bằng luật pháp, nỗ lực bản thân, hay tiếng lương tâm con người.

Bài giảng kết thúc với lời hứa của Rô-ma 8:1 rằng không còn sự định tội nào cho những ai ở trong Đức Chúa Jêsus Christ. Mục sư kêu gọi hội chúng không để tiếng lương tâm thay thế tiếng Chúa, nhưng hãy tin nhận Đấng Christ để được tha tội và lương tâm được thanh tẩy hoàn toàn. Người tin Chúa được kêu gọi sống theo lời Chúa, đổi mới tâm trí mỗi ngày, và đối xử với những người có lương tâm yếu đuối bằng tình yêu thương và sự cảm thông.

Chủ đề

Lương tâm và giới hạn của nóLuật pháp Đức Chúa Trời trong lòng ngườiTội lỗi và mặc cảm tội lỗiThanh tẩy lương tâm bởi huyết Đấng ChristThẩm quyền Kinh Thánh trong đời sống đạo đứcĂn năn và sự tỉnh ngộSự xưng công chính và không còn bị định tội