Tiếng Khóc Thầm Của Người Mẹ Mất Con
HT Albuquerque · 4 tháng 5, 2025
Bài giảng khai thác câu chuyện của Rít-ba trong 2 Sa-mu-ên 21, một người mẹ mất hai con trai vì hậu quả của tội lỗi vua Sau-lơ. Bài học chủ yếu là về cách đối diện với thảm cảnh bất ngờ và to lớn thông qua tình yêu thương của mẹ, cũng như sự hy vọng mà Đức Chúa Trời ban cho những cha mẹ mất con.
Bài giảng bắt đầu bằng việc trình bày câu chuyện của Rít-ba, một tì thiếp của vua Sau-lơ, người phụ nữ bất hạnh bị kẹt giữa cuộc tranh chấp quyền lực giữa vua Ích-bô-sết và tướng Áp-ne. Rít-ba từ một cung phi được vua sủng ái trở thành nạn nhân vô tội của những hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát. Khi vua Sau-lơ chết, bà mất toàn bộ địa vị, ân sủng và danh dự, bị xem như một công cụ trong trò chơi quyền lực của nam giới. Hai con trai của bà sau đó bị quy định phải chịu chết để chuộc tội của vua Sau-lơ đã tàn sát dân Ga-ba-ôn, là một dân sự mà Y-sơ-ra-ên đã có lời thề với họ hàng bốn trăm năm.
Đoạn thứ hai phát triển cách bà Rít-ba đối diện với thảm cảnh này thông qua tình yêu thương sâu sắc của mẹ dành cho con. Sau khi hai con trai bị dân Ga-ba-ôn đâm chết và treo xác ở thành Ghi-bê-a vào đầu mùa gặt lúa mạch (khoảng cuối tháng 4), Rít-ba đã nằm trên một tấm vải thô trải trên tảng đá suốt năm tháng, chịu nắng nồng ban ngày để bảo vệ xác hai con khỏi chim trời, và chịu rét buốc ban đêm để bảo vệ khỏi các loài thú đồng. Tình yêu thương của mẹ là vũ khí, chiến lược duy nhất của bà để đương đầu với hoạn nạn. Bà không thụ động tuyệt vọng mà tiếp tục tranh đấu cho danh dự của chồng và để các con được chôn cất tử tế, được tôn trọng. Câu chuyện này cho thấy rằng khổ đau có thể khiến người trở nên can trường, mạnh mẽ hơn trong đức tin, thay vì tê liệt và tuyệt vọng.
Đoạn thứ ba áp dụng bài học vào đời sống thực tế của hội chúng, đặc biệt những người cha mẹ mất con trong xã hội hiện đại. Nhiều người mẹ mất con không chỉ vì chết, mà vì con đi sai đường, bỏ đức tin, hoặc bị ảnh hưởng xấu từ xã hội, trường học và mạng lưới. Giảng viên nhấn mạnh rằng hội thánh nên là nơi yêu thương, nơi mở rộng vòng tay đón những đứa con hoang đàng, thay vì phán xét hay lên án những cha mẹ bất hạnh. Qua câu chuyện về Ruth Graham, tác giả sách "Những người con hoang đàng", bài giảng chỉ ra rằng Chúa là Đấng có trái tim cha mẹ, sẵn sàng chào đón con cái dù bị thương tích, dơ bẩn hay rách nát. Cuối cùng, bài giảng kết luận bằng lời khuyên từ một người cha trong tác phẩm của Edmond de Amicis, nhấn mạnh rằng tình hiếu thảo và tình yêu thương giữa cha mẹ con cái là những bổn phận thiêng liêng và giá trị cao nhất trong đời người.
Chủ đề