VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Gia Đình

Tiếng Khóc Thầm Của Người Mẹ Mất Con

Pastor Tan Thai · 15 tháng 5, 2023

2 Sa-mu-ên 21:1-142 Sa-mu-ên 3:6-8Giô-suê 9:3-271 Cô-rin-tô 12:311 Cô-rin-tô 8:1Giăng 13:34-35Châm Ngôn 21:1Lu-ca 13:1-5Giăng 16:33

Bài giảng kỷ niệm Ngày Lễ Mẹ lấy câu chuyện về Rít-ba từ 2 Sa-mu-ên 21, người mẹ mất hai con trai vì hậu quả của tội lỗi vua Sau-lơ. Bài giảng khám phá cách Rít-ba đối diện với thảm cảnh bi thương thông qua tình yêu thương và sự kiên trì bảo vệ xác con mình trong năm tháng dài. Từ câu chuyện này, mục sư dạy dỗ hội thánh về hy vọng và lòng thương xót khi đối diện với những người cha mẹ mất con trong xã hội hiện đại.

Đoạn đầu tiên trình bày chủ đề chính của bài giảng: câu chuyện về Rít-ba, người mẹ mất hai con trai, từ 2 Sa-mu-ên 21. Đây là một thảm cảnh bi thương mà không phải ai, đặc biệt là những người nam, đều có thể hiểu hết nỗi đau khổ cùng cực của một người phụ nữ bất hạnh. Bài giảng đặt ra ba câu hỏi cơ bản: tại sao Rít-ba mất con mình, bà đối diện với thảm cảnh này thế nào, và có hy vọng gì cho những người cha mẹ mất con mình. Mục sư nhấn mạnh rằng đây là một chủ đề có liên quan sâu sắc đến cuộc sống của hội thánh vì nhiều người mẹ hiện tại cũng đang khóc lạc con mình.

Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học về nguyên nhân mà Rít-ba mất con mình. Rít-ba ban đầu là thiếp của vua Sau-lơ, có hai con trai, được vua sủng ái. Tuy nhiên khi vua Sau-lơ chết, cô mất tất cả danh vọng và bị tố cáo ăn nằm với tướng Áp-ne. Sau đó, một nạn đói lớn xảy ra vì tội của vua Sau-lơ là đã tàn sát dân Ga-ba-ôn, vi phạm giao ước mà Giô-suê lập với họ hàng 400 năm trước. Để chuộc tội này, dân Ga-ba-ôn yêu cầu bảy người con cháu của vua Sau-lơ, trong đó có hai con trai của Rít-ba là Át-mô-ni và Mê-phi-bô-sết, phải chết. Bài giảng nhấn mạnh rằng Rít-ba là nạn nhân vô tội, bị ảnh hưởng bởi những sự việc và hoàn cảnh hoàn toàn ngoài khả năng kiểm soát của bà, minh họa rằng tội lỗi của một người có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người khác, kể cả những người thân yêu nhất.

Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng bằng cách mô tả cách Rít-ba đối diện với thảm cảnh. Rít-ba không từ bỏ cuộc sống hay tuyệt vọng, mà tiếp tục yêu thương hai con mình dù khi đã chết. Suốt năm tháng từ mùa gặt lúa mạch đến khi có mưa, bà ngủ trên tấm vải thô trải trên tảng đá, ban ngày bảo vệ xác con khỏi chim trời, ban đêm khỏi các loài thú dồng. Tình yêu thương của mẹ với con được so sánh với biển Thái Bình—bao la, sâu thẳm, không đo hết được—và tình yêu thương đó vẫn đậm sâu dù khi con đã qua đời. Chính tình yêu thương và sự kiên trì này của Rít-ba đã làm thay đổi lòng vua Đa-vít, khiến ông chuẩn bị chôn cất tử tế cho cô và con trai của cô.

Đoạn thứ tư kết nối câu chuyện của Rít-ba với tình hình của người mẹ trong xã hội hiện đại. Nhiều người mẹ mất con không chỉ do cái chết mà vì những đứa con đi lệch con đường, bỏ đức tin, sống cuồng loạn. Bài giảng trích dẫn câu chuyện từ sách "Prodigals and Those Who Love Them" của Ruth Graham về một người mẹ đau lòng vì con trai chết vì sử dụng thuốc quá độ. Câu trả lời của Ruth Graham—hình ảnh một cánh cửa mở rộng đón nhận một đứa con bị thương tích, bầm dập—thể hiện tính cách thương xót của Đức Chúa Trời. Bài giảng cảnh báo hội thánh rằng không nên phán xét nặng nề các người cha mẹ mất con, mà thay vào đó hội thánh nên là nơi nhân ái, nơi mở rộng vòng tay trong tình yêu thương để đón cả mẹ và con hoang đàng.

Đoạn cuối cùng nhắc nhở rằng những người tin Chúa không miễn nhiễm khỏi những hoạn nạn, mất mát trong đời, nhưng Chúa hứa sẽ giúp họ vượt qua nếu tiếp tục nắm chặt Chúa. Bài giảng kết thúc bằng một bức thư cảm động từ một cha dạy con về sự hiếu thảo với mẹ, nhấn mạnh rằng mẹ sẵn lòng hy sinh tất cả để cứu con sống, và lòng hiếu thảo là một bổn phận thiêng liêng của con người.

Chủ đề

Tình yêu thương của mẹ với con - vô điều kiện và bất diệtMối quan hệ giữa tội lỗi và hậu quả trong gia đình và xã hộiSự kiên trì và tin tưởng Chúa giữa những hoạn nạn khôn lườngThương xót, nhân ái và sự đoán xét trong cộng đồng tín hữuHy vọng cứu rỗi cho những người con hoang đàng và cha mẹ mất conSự hy sinh và tình yêu thương giữa Chúa và con người