Thông Công – Tình Thân Trong Chúa
Pastor Tan Thai · 12 tháng 8, 2023
Bài giảng này trình bày về thông công (koinonia) như một mục đích cốt lõi của Hội Thánh, phản ánh quan hệ của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Thông công không chỉ là ăn uống chung nhau mà là mối liên hệ sâu sắc giữa tín hữu, phản ánh sự hiệp một tuyệt đối của ĐCCha, ĐCJesus Christ và ĐTL.
Bài giảng được chia thành ba phần chính. Phần thứ nhất, "Tạo dựng để có quan hệ", giải thích rằng Đức Chúa Trời là Ba Ngôi hiệp một từ đời đời. Khi Chúa tạo nên loài người, Ngài dùng từ "Chúng ta" thay vì "Ta", biểu thị rằng loài người được tạo để phản ánh mối quan hệ của Ba Ngôi. Đầu tiên trong mọi sáng tạo, Chúa phán rằng "ở một mình không tốt", cho thấy rằng quan hệ không phải là sự lựa chọn mà là một nhu cầu thiết yếu. Loài người được tạo để có quan hệ với Đức Chúa Trời và với nhau, như Ba Ngôi đã hiệp một từ trước vô cùng.
Phần thứ hai, "Tội lỗi phá hủy quan hệ", khám phá cách tội lỗi phá vỡ cả hai chiều quan hệ: theo chiều dọc với Đức Chúa Trời và theo chiều ngang giữa con người với nhau. Từ sự cải lỗi của Adam và Eva cho đến vụ giết chết của Cain, bài giảng cho thấy tội lỗi gây ra sự sợ hãi, tách biệt, và cô độc. Căn bệnh cô đơn được phác họa như một trong những bệnh ngặt nghèo nhất của nhân loại, không có thuốc chữa từ bác sĩ hay khoa học. Bài giảng trích dẫn từ Truyền Đạo 4 để xác định hai triệu chứng của bệnh cô đơn: "chẳng có ai" (thiếu mối liên hệ) và "chẳng vì ai" (sống vì bản thân). Tác giả còn trích dẫn những nhân vật nổi tiếng như Pearl Buck, Mother Teresa, và C.S. Lewis để minh họa mức độ nghiêm trọng của cô đơn trong nền văn hóa hiện đại.
Phần thứ ba, "Cứu chuộc để hiệp một trong quan hệ", nêu rõ rằng sự cứu chuộc qua Đấng Christ khôi phục quan hệ bị mất. Khi được Chúa cứu tội, tín hữu trở thành thành viên của gia đình Đức Chúa Trời và thân thể Đấng Christ, yêu cầu sự thông công thiết yếu. Hội Thánh đầu tiên duy trì sự thông công hàng ngày thông qua việc聚集, bẻ bánh, chia sẻ, và lời cầu nguyện. Đấng Christ dạy rằng người ta sẽ biết môn đồ Ngài bởi tình yêu thương qua lẫn nhau, không phải qua giáo điều sâu sắc hay phép lạ. Bài giảng kết thúc bằng cách khuyến khích người tín hữu mở rộng lòng để giao tiếp, chia xẻ, và nhận đón người khác, mặc dù có rủi ro bị tổn thương, vì đây là con đường dẫn đến sự cứu chuộc đầy đủ.
Chủ đề