VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Hội Thánh

Thời Gian Để Chuẩn Bị Cho Ngày Mai Là Hôm Nay

Pastor Tan Thai · 29 tháng 10, 2016

1 Cô-rinh-tô 3:9-151 Cô-rinh-tô 2:1-21 Cô-rinh-tô 1:121 Cô-rinh-tô 1:17-251 Cô-rinh-tô 1:26-311 Cô-rinh-tô 3:1-41 Cô-rinh-tô 3:18-201 Cô-rinh-tô 3:21-221 Cô-rinh-tô 4:4-51 Cô-rinh-tô 10:311 Cô-rinh-tô 15:40-41Lu-ca 12:37Lu-ca 16:10-12Lu-ca 19:17-19Ma-thi-ơ 10:42Ma-thi-ơ 12:36-37Ma-thi-ơ 16:27Ma-thi-ơ 25:21Rô-ma 2:62 Cô-rinh-tô 5:10Ê-phê-sô 6:8Cô-lô-se 3:23-24Gia-cơ 3:1-122 Phi-e-rơ 1:11Khải Huyền 2:7Khải Huyền 2:23Khải Huyền 4:10-11Đa-ni-ên 12:2-3A-mốt 4:11

Bài giảng dựa trên 1 Cô-rinh-tô 3:9-15, kêu gọi tín nhân xây dựng Hội Thánh trên nền tảng đúng đắn là Đức Chúa Jêsus Christ và bằng những vật liệu có chất lượng. Phần thưởng hay mất mát trong cõi đời đời phụ thuộc vào cách mỗi người phục vụ Đức Chúa Trời ngay hôm nay.

Bài giảng mở đầu bằng hình ảnh các nhà thờ Gothic thời Trung Cổ, nơi hàng ngàn người tình nguyện tạo thành một dây chuyền sống để chuyển đá từ mỏ đến công trường xây dựng. Hình ảnh này minh họa cho sự phụ thuộc lẫn nhau của các tín nhân trong việc xây dựng Hội Thánh Đức Chúa Trời. Mục sư nhấn mạnh rằng điều chúng ta làm trên đất hôm nay sẽ ảnh hưởng đến phần thưởng chúng ta nhận được trong cõi đời đời.

Phần thứ nhất (1 Cô-rinh-tô 3:9-11) nhấn mạnh việc xây dựng trên nền tảng đúng đắn. Phao-lô khẳng định rằng Hội Thánh là công trình của Đức Chúa Trời, không phải của con người. Nền tảng duy nhất có thể chịu đựng được là Đức Chúa Jêsus Christ và thập tự giá của Ngài. Bất kỳ chức vụ nào không được xây dựng trên Đấng Christ sẽ cuối cùng sụp đổ. Phao-lô cũng nhắc nhở rằng điều quan trọng không phải là làm được bao nhiêu, mà là làm thế nào và với động cơ gì.

Phần thứ hai (1 Cô-rinh-tô 3:12-15) tập trung vào việc xây dựng bằng vật liệu đúng. Vàng, bạc, đá quý tượng trưng cho sự phục vụ chân thành, lòng hào phóng, tấm lòng thờ phượng và sự cầu nguyện. Gỗ, rơm, cỏ khô tượng trưng cho sự lười biếng thuộc linh, lòng ích kỷ và động cơ sai trái. Lửa của sự phán xét sẽ thử nghiệm chất lượng công việc của mỗi người tại Tòa Án của Đấng Christ, không phải để luận tội mà để ban thưởng hay chứng minh sự mất mát.

Bài giảng dùng nhiều minh họa sinh động như câu chuyện người phụ nữ giàu có lên thiên đàng chỉ nhận được một ngôi nhà bình thường vì bà không gửi lên những vật liệu tốt, hay hình ảnh hai anh chị em được cha cho tiền để xây nhà nhưng một người lãng phí cơ hội. Mục sư nhấn mạnh rằng mất phần thưởng còn đau lòng hơn là không được nhận phần thưởng, vì nó phản ánh một cuộc đời đã lãng phí cơ hội phục vụ Chúa.

Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi khẩn thiết: mỗi tín nhân cần sống với hai ngày trong tâm trí — "Hôm Nay" và "Ngày Đó" như Martin Luther đã nói. Phần thưởng đời đời liên quan đến đặc quyền, sự khen ngợi và địa vị trong Nước Chúa. Đức Chúa Trời sẽ xem xét việc làm, lời nói và động cơ của mỗi người. Vì vậy, thời gian để chuẩn bị cho ngày mai chính là hôm nay.

Chủ đề

Xây dựng Hội Thánh trên nền tảng Đức Chúa Jêsus ChristPhần thưởng và mất mát tại Tòa Án của Đấng ChristChất lượng phục vụ và động cơ trong chức vụTrách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng thân thể Đấng ChristÂn điển Đức Chúa Trời làm nền tảng cho mọi chức vụSự phán xét công chính của Đức Chúa Trời đối với công việc của tín nhânTầm quan trọng của việc sống có mục đích đời đời ngay hôm nay