Theo Hình Đức Chúa Trời
Pastor Tan Thai · 27 tháng 8, 2023
Bài giảng trình bày giáo lý về con người được tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời, một sự thật có ý nghĩa sâu sắc cho giá trị và bản chất của loài người. Tội lỗi đã phá hủy hình ảnh này trong con người, nhưng Đấng Christ là hình ảnh trung thực của Đức Chúa Trời và là sự phục hồi của nên hình ảnh đó. Hội Thánh được gọi sống lại hình ảnh Đức Chúa Trời qua tình yêu thương nhau và sự hiệp nhất trong Đấng Christ.
Đoạn đầu tiên trình bày nền tảng của giáo lý về hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người. Kinh Thánh khẳng định trong Sáng Thế Ký 1:26-28 rằng Đức Chúa Trời tạo nên loài người theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài, cấp cho họ quyền quản trị trên các loài. Tuy nhiên, thế gian hiện đại, đặc biệt là các nhà tư tưởng thế tục như Oliver Wendell Holmes Jr. và Joseph Wood Krutch, đã chối bỏ sự quý giá vốn có của con người, coi họ chỉ bằng loài súc vật hay các hạt cát vô nghĩa. G.K. Chesterton chỉ ra mâu thuẫn này: con người thế tục vừa bênh vực giá trị của con người trong chính trị, vừa phủ nhận nó trong triết học.
Đoạn thứ hai phát triển cách tội lỗi phá hủy hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người. Vốn dĩ sự thuận phục lẫn nhau trong các mối quan hệ có thể phản ánh tình yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng tội lỗi đã biến nó thành sự cai trị; tình yêu thương hy sinh trở thành dục vọng thắng thua. Beatrice Webb thừa nhận rằng bản chất con người tràn ngập những thúc dực độc ác—sự tham lam về tài cải và quyền thế—những thứ không thể thay đổi bằng khoa học hay kiến thức xã hội. Bạn muốn một xã hội tốt hơn, nhưng làm sao đạt được nếu không kềm chế được các thúc dục xấu xa này? Kinh Thánh cảnh báo trong Gia-cơ 2:1-9 rằng thiên vị và xơ xác lẫn nhau là tội lỗi, và trong Ma-thi-ơ 5:22, mắng chửi anh em mình cũng là xúc phạm hình ảnh Đức Chúa Trời.
Đoạn thứ ba áp dụng giáo lý này vào đời sống thực tế của Hội Thánh thông qua các mệnh lệnh "lẫn nhau". Bạn được gọi yêu thương nhau như Đấng Christ yêu thương (Giăng 13:35), phục vụ nhau, tiếp nhận nhau, tha thứ nhau, kính nhường nhau, mang gánh nặng cho nhau, và khuyên bảo nhau (các tham chiếu từ Giăng, Ga-la-ti, Rô-ma, Cô-lô-se, Ê-phê-sô, Tê-sa-lô-ni-ca, Gia-cơ). Sự hiệp nhất này không chỉ là lệnh của Đấng Christ mà còn là chứng cớ cho thế gian rằng Cha đã sai Con (Giăng 17:20-21).
Đoạn thứ tư khắc phục dấu ấn của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cô-lô-se 1:15 và Hê-bơ-rơ 1:3 xác nhận Đấng Christ là hình ảnh trung thực của Đức Chúa Trời vô hình. Khi Phi-líp xin Cha, Đấng Christ đáp rằng ai đã thấy Ngài tức là đã thấy Cha (Giăng 14:8-9). Bạn, như Cơ Đốc nhân, được biến đổi từ vinh quang đến vinh quang để trở nên giống hình ảnh của Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 3:18), phục hồi hình ảnh Đức Chúa Trời mà tội lỗi đã tàn phá.
Chủ đề