VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Theo Hình Đức Chúa Trời

Pastor Tan Thai · 1 tháng 8, 2023

Sáng thế ký 1:26-27Sáng thế ký 1:10, 12, 18, 21, 25Sáng thế ký 1:31Sáng thế ký 2:18Sáng thế ký 9:5-61 Giăng 4:8Rô-ma 3:23Gia-cơ 2:1-9Gia-cơ 3:9-10Ma-thi-ơ 5:21-22Ma-thi-ơ 23:25-28Ma-thi-ơ 25:31-40Giăng 4:24Giăng 13:35Giăng 14:8-9Giăng 17:11Giăng 17:20-21Giăng 17:22-23Cô-lô-se 1:152 Cô-rinh-tô 3:15-18Hê-bơ-rơ 1:3Hê-bơ-rơ 4:12-13Hê-bơ-rơ 13:1-3Lu-ca 18:10-14Ê-sai 53:2-3Thi Thiên 51:11 Ti-mô-thê 1:14-16Gia-cơ 1:22-25

Bài giảng trình bày giáo lý cốt lõi rằng con người được Đức Chúa Trời sáng tạo theo hình ảnh Ngài (Sáng thế ký 1:26-27). Ý nghĩa của sự sáng tạo này ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự trọng cá nhân, cách đối xử với người khác, và nền tảng của nhân quyền con người. Tội lỗi đã phá hủy hình ảnh này, nhưng Đấng Christ là con đường duy nhất để hồi phục và tái tạo hình ảnh Đức Chúa Trời trong chúng ta.

Đoạn đầu trình bày chủ đề chính của bài giảng: con người được Đức Chúa Trời sáng tạo theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài (Sáng thế ký 1:26-27). Lời dạy này được lặp lại ba lần trong văn bản, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Mục sư giải thích rằng sự sáng tạo con người là đỉnh cao của mọi sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, vượt xa hơn vũ trụ bao la, các thế giới và các sinh vật khác. Bài giảng được chia thành bốn phần: tầm quan trọng, ý nghĩa, cách tội lỗi phá hủy hình ảnh này, và cách hồi phục qua Đấng Christ.

Đoạn thứ hai phát triển ý nghĩa thần học sâu sắc của sự sáng tạo theo hình Đức Chúa Trời liên quan đến Ba Ngôi. Vì Đức Chúa Trời tồn tại dưới ba thân vị nhưng là một trong bản chất, nên từ đời đời có quan hệ, tình yêu thương, và sự hiệp nhất tuyệt đối giữa Cha, Con, và Thánh Linh. Khi Đức Chúa Trời dùng từ "Chúng Ta" (số nhiều) khi sáng tạo con người, điều này phản ánh rằng con người được tạo nên để có quan hệ, cần quan hệ—không phải riêng lẻ hay cô độc mà cùng sống với nhau, tương tự như Ba Ngôi hiệp làm một. Mục sư nhấn mạnh rằng điều quan trọng duy nhất Đức Chúa Trời nói "không tốt" là con người ở một mình, vì cô độc phản ánh không được hình ảnh Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào ba lãnh vực thực tế của đời sống. Thứ nhất, lãnh vực cá nhân: vì được sáng tạo theo hình Đức Chúa Trời, mỗi người có giá trị tự tại và nội tại mà không ai có thể cướp lấy, dù khoá ngoại hình hay hoàn cảnh xã hội. Đây là nền tảng chắc chắn cho lòng tự trọng thực sự, chứ không dựa vào sắc đẹp, tiền bạc hay thành công tạm bợ. Thứ hai, lãnh vực quan hệ với người chung quanh: vì tất cả đều được sáng tạo theo hình Đức Chúa Trời nên chúng ta phải tôn trọng, đối xử tử tế, nói lời nhân hậu với mọi người, dù là người xinh đẹp hay xấu xí, giàu hay nghèo. Thứ ba, lãnh vực nhân quyền: niềm tin vào hình ảnh Đức Chúa Trời là nền tảng của các quyền công dân và nhân quyền phổ quát, không phải từ triết lý lạc quan hay khả năng cá nhân mà từ giá trị tuyệt đối do Đức Chúa Trời ban cho.

Đoạn thứ tư giải thích cách tội lỗi phá hủy hình ảnh Đức Chúa Trời. Tội lỗi không chỉ làm bẩn bề ngoài mà thay đổi bản chất con người, phá hủy quan hệ như Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã có. Thay vì sống cho nhau, với nhau, vì nhau, con người bây giờ sống cho chính mình, tranh cãi, giết hại lẫn nhau. Mục sư nhấn mạnh rằng dưới chân thập giá, đất bằng phẳng cho mọi người—không ai tốt hơn ai, dù quí tộc hay thường dân.

Đoạn thứ năm trình bày con đường hồi phục duy nhất: nhìn chăm vào Đấng Christ, hình ảnh chính xác nhất của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta xoay tấm gương tâm linh của mình về Ngài, chúng ta sẽ dần thay đổi ngày mỗi ngày, từ vinh quang đến vinh quang. Đấng Christ không có sắc đẹp bên ngoài nhưng tỏa sáng vinh hiển qua tình yêu thương, ân điển, sự tha thứ, và sự hy sinh. Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi hội thánh áp dụng giáo lý này: đối xử tử tế với mọi người, bảo vệ tính mạng, và chào đón mọi người vào hội thánh vì tất cả đều mang hình ảnh Đức Chúa Trời.

Chủ đề

Hình ảnh Đức Chúa Trời trong con ngườiBa Ngôi Đức Chúa Trời và quan hệGiá trị và phẩm giá con ngườiNhân quyền và bình đẳng xã hộiTội lỗi phá hủy hình ảnh Đức Chúa TrờiSự hồi phục qua Đấng ChristTình yêu thương và tha thứTự trọng dựa trên hình ảnh Đức Chúa Trời