VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Gia Đình

Theo Dấu Chân Cha

Pastor Tan Thai · 21 tháng 6, 2020

Rô-ma 8:15-16Sáng Thế Ký 11:31Sáng Thế Ký 12:4Sáng Thế Ký 12:7Sáng Thế Ký 13:2Sáng Thế Ký 13:5Sáng Thế Ký 13:10Sáng Thế Ký 13:11Ma-thi-ơ 7:13-14Ê-phê-sô 5:1Ê-phê-sô 6:41 Cô-rinh-tô 4:161 Cô-rinh-tô 9:26-271 Cô-rinh-tô 11:12 Tê-sa-lô-ni-ca 3:72 Tê-sa-lô-ni-ca 3:91 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6Hê-bơ-rơ 13:7

Bài giảng Ngày Lễ Cha so sánh hai con đường của Áp-ra-ham và Lót để chỉ ra rằng mỗi người làm cha đều để lại dấu chân và di sản cho con cái. Người cha sống theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh sẽ để lại di sản đức tin quý giá, còn người cha sống theo đường thế gian sẽ để lại hậu quả đau thương cho các thế hệ sau.

Bài giảng mở đầu bằng một câu chuyện hài hước về người chồng đưa vợ qua đời về quê vì sợ vợ sống lại như Đấng Christ ở Giê-ru-sa-lem, rồi dẫn vào chủ đề trọng tâm: mối quan hệ cha con giữa Đức Chúa Trời và con cái Ngài là mối quan hệ độc nhất vô nhị trong mọi tôn giáo. Mục sư trích dẫn Rô-ma 8:15-16 để khẳng định rằng Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, và vì thế người làm cha trên đất có trách nhiệm phản chiếu hình ảnh của Cha trên trời trong đời sống mình.

Phần chính của bài giảng phân tích hai nhân vật Áp-ra-ham và Lót từ sách Sáng Thế Ký. Áp-ra-ham vâng lời Chúa ra đi theo đức tin, xây bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại mọi nơi ông dừng chân, và hướng mặt về Bê-tên — nhà của Chúa — thay vì về A-hi, nơi đổ nát. Ngược lại, Lót chưa một lần xây bàn thờ cho Đức Chúa Trời, chọn đồng bằng màu mỡ gần Sô-đôm bởi vì mắt ông thấy đẹp, rồi dần dần dời hẳn vào thành tội lỗi. Hậu quả là Lót mất tài sản, mất vợ, và gia đình ông kết thúc trong nhục nhã ê chề.

Mục sư minh họa thêm bằng nghiên cứu lịch sử về hai gia đình: Jonathan Edwards, mục sư tin kính thế kỷ 18, có hơn 900 hậu duệ gồm mục sư, giáo sư, luật sư, thẩm phán, và các nhà lãnh đạo xã hội; còn Max Jukes, người vô thần sống buông thả, có hơn 1.000 hậu duệ gồm phần lớn tội phạm, nghiện ngập, và người sống nhờ trợ cấp xã hội. Hai dấu chân của hai người cha để lại kết quả hoàn toàn trái ngược nhau qua nhiều thế hệ.

Bài giảng đưa ra những chỉ dẫn thực tế cho người làm cha: đi theo con đường hẹp mà Chúa dạy trong Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 7:13-14), yêu thương và kính trọng vợ, không hà khắc với con cái nhưng dùng sự sửa phạt của Chúa mà nuôi dưỡng chúng (Ê-phê-sô 6:4), và trở thành gương mẫu trong đức tin như Phao-lô khuyên: "Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ" (1 Cô-rinh-tô 11:1). Sự liêm chính trong đời sống hằng ngày được nhấn mạnh đặc biệt — người cha không thể dạy con sự thật nếu chính mình sống gian dối.

Bài giảng kết thúc bằng lời mời gọi mỗi người cha suy nghĩ về di sản tinh thần mình sẽ để lại — không phải tài sản vật chất mà là đức tin, tính hạnh, lòng thủy chung với vợ, và tình yêu thương Đức Chúa Trời. Mục sư trích dẫn Charles Spurgeon: "Phẩm tính là bản bia mộ tốt nhất," và khuyên cả con cái phải hiếu kính cha mẹ theo lời Kinh Thánh dạy, vì Đức Chúa Trời sẽ đãi những ai thảo hiếu với cha mẹ mình.

Chủ đề

Di sản đức tin của người chaHai con đường: Áp-ra-ham và LótẢnh hưởng của người cha đối với các thế hệ sauSống gương mẫu trong đức tin và tính hạnhDạy con theo lời Kinh ThánhMối quan hệ cha con với Đức Chúa TrờiHiếu kính cha mẹ