VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Thay Đổi Tâm Linh, Thay Đổi Hoàn Cảnh

Pastor Tan Thai · 10 tháng 1, 2016

2 Cô-rinh-tô 4:16-181 Cô-rinh-tô 15:33Châm-ngôn 12:26Rô-ma 12:21 Các Vua 12Hê-bơ-rơ 11:6Công Vụ 16:51 Cô-rinh-tô 16:13Phi-líp 1:29Ê-phê-sô 2:8-9Ê-phê-sô 2:102 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10-12Rô-ma 12:6-8Rô-ma 12:111 Cô-rinh-tô 13:131 Giăng 2:9-11Cô-lô-se 3:12-14Rô-ma 12:9-10Giăng 17:20-21Giăng 17:23Ê-phê-sô 4:11-13Phi-líp 1:27Ga-la-ti 5:221 Cô-rinh-tô 9:19-23

Bài giảng khám phá câu hỏi liệu con người có thể thay đổi hoàn cảnh hay hoàn cảnh mới thay đổi con người, và khẳng định rằng người tin Chúa có thể thay đổi hoàn cảnh khi tâm linh họ được đổi mới. Mục sư đề ra bốn lãnh vực cần tăng trưởng trong năm mới: đức tin, phục vụ, quan hệ yêu thương, và sự thông công hiệp một trong hội thánh.

Bài giảng mở đầu bằng câu chuyện về hai người Mỹ gốc Phi cùng tên Wes Moore, lớn lên trong cùng hoàn cảnh nghèo khó nhưng kết cục cuộc đời hoàn toàn khác nhau — một người thành công, một người ngồi tù. Từ đó mục sư đặt ra câu hỏi trọng tâm: con người thay đổi hoàn cảnh hay hoàn cảnh thay đổi con người? Kinh Thánh trả lời rằng cả hai đều có thể xảy ra, nhưng đối với người tin Chúa, sự thay đổi tâm linh bên trong mới là nền tảng để thay đổi hoàn cảnh bên ngoài.

Mục sư minh họa qua câu chuyện Mạnh Tử, con trai vua Rô-bô-am, và các nhân vật Kinh Thánh như Áp-ra-ham, Giô-sép, và các sứ đồ — những người đã thay đổi hoàn cảnh và lịch sử nhờ đức tin vững chắc nơi Đức Chúa Trời. Ngược lại, những ai còn non nớt trong tâm linh — như trẻ con bị ảnh hưởng bởi môi trường — sẽ dễ dàng bị hoàn cảnh định hình. Phao-lô được trích dẫn trong 2 Cô-rinh-tô 4:16-18 và Rô-ma 12:2 để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đổi mới tâm thần thay vì chạy theo những thay đổi bề ngoài.

Bài giảng tiếp tục trình bày bốn lãnh vực cụ thể cần tăng trưởng trong năm mới. Thứ nhất là đức tin — bền đỗ trong đức tin theo Hê-bơ-rơ 11:6, vì không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thứ hai là phục vụ — hết lòng trong phục vụ, dựa trên Ê-phê-sô 2:10 rằng chúng ta được dựng nên để làm việc lành. Thứ ba là quan hệ — chan hòa trong yêu thương chân thật, trích dẫn Cô-lô-se 3:12-14 và 1 Cô-rinh-tô 13:13. Thứ tư là thông công — trọn vẹn trong hiệp một, theo lời cầu nguyện của Chúa Jêsus trong Giăng 17 và Ê-phê-sô 4:11-13.

Mục sư kết thúc bằng một danh sách thực tế về những điều cần cộng vào, trừ ra, nhân thêm, và chia sớt trong đời sống hội thánh năm mới. Những điều cần cộng vào gồm: hiểu biết lời Chúa, tình yêu thương, tha thứ, niềm vui. Những điều cần trừ ra gồm: bất hòa, ghen tức, cay đắng, lời chỉ trích. Điều quan trọng là bài giải đáp này không chỉ dành cho tín hữu mà còn hấp dẫn cả người chưa tin Chúa, vì một hội thánh sống theo những nguyên tắc đó sẽ là nhân chứng sống động cho thế gian.

Chủ đề

Đổi mới tâm linh và sự thay đổi hoàn cảnhBền đỗ trong đức tinPhục vụ hết lòng theo ân tứ thuộc linhTình yêu thương và quan hệ trong hội thánhSự hiệp một và thông công trong thân thể Đấng ChristẢnh hưởng của hoàn cảnh trên đời sống tâm linhBông trái Thánh Linh và đời sống thực hành