Thay Đổi Của Con Tim
Pastor Tan Thai · 26 tháng 1, 2018
Bài giảng kêu gọi Cơ Đốc nhân thay đổi thói quen con tim để có thể thật sự 'ở trong Chúa' theo Giăng 15:4. Mục sư nhấn mạnh rằng sự thay đổi thật sự phải bắt đầu từ sự ăn năn chân thật trong lòng, rồi tiến đến việc tự nguyện mời Đấng Christ làm chủ toàn bộ đời sống.
Bài giảng thuộc loạt bài 'Hãy cứ ở trong Ta' dựa theo Giăng 15:4, với mục tiêu giúp hội chúng hiểu thế nào là thật sự ở trong Đấng Christ và làm sao để đạt được điều đó. Mục sư lập luận rằng để ở trong Chúa, người tin Chúa phải thay đổi thói quen của con tim, vì chính những thói quen đó tiết lộ điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Hai khó khăn lớn ngăn trở sự thay đổi này là sự chú tâm vào xác thịt và tội tự dối mình, như 1 Giăng 1:8 cảnh báo.
Bước đầu tiên để ở trong Chúa là ăn năn thật lòng, nhận biết mình là người có tội như người thu thuế và người phụ nữ xấu nết trong Kinh Thánh. Sự cầu nguyện tin nhận Chúa có hai phần quan trọng: ý thức mình là người có tội và đặt trọn niềm tin vào Đấng Christ đã chết thay và sống lại (Rô-ma 8:33-34); và phần không kém quan trọng là tự nguyện mời Chúa làm chủ toàn bộ cuộc đời (1 Phi-e-rơ 3:15). Mục sư dùng hình ảnh căn nhà để minh họa: Chúa không chỉ vào làm khách ăn tối rồi ra về, nhưng sẽ làm chủ cả căn nhà, từ phòng khách đến phòng ngủ.
Hai điều quan trọng cần hiểu trước khi mời Chúa làm chủ đời sống được mục sư nhấn mạnh. Thứ nhất, quyết định phải xuất phát từ lòng biết ơn và tình yêu thương đối với Chúa, chứ không phải từ sự sợ hãi. Mục sư trích Ma-thi-ơ 11:28-30 để khẳng định ách của Chúa dễ chịu và gánh của Ngài nhẹ nhàng. Thứ hai, người theo Chúa phải nhìn vào Chúa mà sống, không nhìn vào người khác mà so sánh hay ghen tị, như minh họa qua câu chuyện người con trai hoang đàng (Lu-ca 15) và câu hỏi của Chúa dành cho Phi-e-rơ về Giăng (Giăng 21:19-22).
Mục sư cũng liên hệ thực tế xã hội hiện đại qua việc Thủ tướng Anh Theresa May thành lập chức vụ 'Bộ trưởng về sự cô đơn', cho thấy sự cô đơn là căn bệnh nguy hiểm của thời đại. Ngài kêu gọi Hội Thánh trở thành nơi chữa lành căn bệnh này, đặc biệt cho người lớn tuổi và những người bị xa lánh. Để làm được điều đó, mỗi Cơ Đốc nhân cần xin Chúa thay đổi thói quen con tim để có thể thật sự cảm thông và nhân từ với người khác, theo lời Cô-lô-se 3:12-16.
Chủ đề