Thành Công và Thất Bại
Pastor Tan Thai · 25 tháng 6, 2022
Bài giảng khám phá hai hoàn cảnh quan trọng trong đời sống mà mọi người đều phải trải qua: thành công và thất bại. Cả hai đều là những bài thi để lộ rõ tính hạnh thật sự của con tim, và đều chỉ cho thấy điều gì thật sự là chúa tể trong cuộc đời mỗi người.
Bài giảng mở đầu bằng việc phân biệt giữa kiến thức và sự khôn ngoan, dựa trên sách Châm Ngôn. Khôn ngoan không chỉ là tích lũy kiến thức mà còn là khả năng áp dụng kiến thức và đạo đức một cách khéo léo, đúng đắn, hợp hoàn cảnh để mang lại lợi ích thật sự. Con đường khôn ngoan là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn và không thể hoàn tất trong một ngày.
Mục sư định nghĩa rõ thành công và thất bại theo nghĩa rộng: thành công bao gồm mọi ý nguyện về vật chất, tinh thần và tình cảm đều xảy ra như ý muốn; còn thất bại là mọi sự thua lỗ, mất mát, nghịch cảnh và đau buồn trong cuộc sống. Cả hai đều là những cuộc thi quan trọng giúp lộ rõ tính hạnh thật sự của con tim. Câu chuyện về Gióp được dẫn ra để minh họa rằng Sa-tan tin rằng con người chỉ thờ phượng Chúa khi được ban phước, và khi mọi thành công mất đi thì đức tin cũng sẽ tan vỡ.
Bài giảng sử dụng Châm Ngôn 3:9-12 và Hê-bơ-rơ 12:5-8 để chỉ ra rằng Đức Chúa Trời yêu thương sửa phạt con cái Ngài như người cha thương yêu con mình. Không ai muốn chọn thất bại và sửa phạt, nhưng đây là cách Chúa rèn luyện và thánh hóa tính hạnh. Nhiều tấm gương Kinh Thánh được nêu ra: Đa-vít sa ngã khi ở đỉnh cao thành công, Phi-e-rơ tuyên bố trung thành nhưng lại phủ nhận Chúa, Mô-se và Giô-sép phải trải qua thất bại trước khi được dùng trong công việc lớn của Đức Chúa Trời.
Mục sư cảnh báo rằng nguy hiểm lớn nhất không chỉ đến từ thất bại mà còn từ thành công, vì thành công có thể khiến người ta kiêu ngạo, quên Chúa và trở nên hống hách. Ngược lại, thất bại có thể dẫn đến cay đắng, oán trách Chúa và đổ lỗi cho người khác. Điều đáng sợ hơn hết là khi Đức Chúa Trời phó mặc con người sống theo ý riêng của họ, như được mô tả ba lần trong Rô-ma 1. Sự biến đổi tính hạnh xảy ra dần dần, như con ếch trong nồi nước sôi, rất khó nhận ra cho đến khi quá muộn.
Kết luận bài giảng dựa trên Phi-líp 4:11-13, trong đó Phao-lô nói rằng ông đã phải tập mới biết thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Cả thành công lẫn thất bại đều là cơ hội để tập khiêm nhường, tin cậy Chúa và rèn luyện tính hạnh. Hai điều mà thành công và thất bại chỉ ra là: xu hướng biến điều tốt thành điều xấu, và điều gì thật sự là chúa tể, thần tượng trong lòng mỗi người. Cả nghịch cảnh lẫn thuận cảnh đều kêu lớn rằng con người cần Đức Chúa Trời.
Chủ đề