VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Hội Thánh

Tạo Dựng Để Có Quan Hệ

Pastor Tan Thai

Sáng Thế Ký 1:26-271 Giăng 4:8Sáng Thế Ký 1:31Sáng Thế Ký 2:18Sáng Thế Ký 3:9-10Sáng Thế Ký 3:16Sáng Thế Ký 3:11-121 Giăng 4:16-18Giăng 13:35Ga-la-ti 5:13Rô-ma 15:7Cô-lô-se 3:13Rô-ma 16:16Ga-la-ti 6:2Rô-ma 12:10Rô-ma 15:14Ê-phê-sô 5:211 Tê-sa-lô-ni-ca 5:111 Cô-rinh-tô 12:25Rô-ma 14:13Công Vụ 4:32Công Vụ 2:45Rô-ma 12:16Rô-ma 14:191 Cô-rinh-tô 14:26Ê-phê-sô 2:15Ê-phê-sô 4:25Phi-líp 2:21 Tê-sa-lô-ni-ca 4:9Gia-cơ 5:9Gia-cơ 5:161 Phi-e-rơ 5:52 Giăng 1:1Truyền Đạo 4:7-8Truyền Đạo 4:9-12Thi Thiên 69:20-21Truyền Đạo 4:12 Cô-rinh-tô 6:11-12Rô-ma 5:8

Bài giảng khám phá mục đích sáng tạo con người theo hình ảnh Đức Chúa Trời, đó là để có quan hệ với Đấng Sáng Tạo và với nhau. Tội lỗi đã phá hủy quan hệ này, biến sự hiệp một hòa thuận thành dục vọng, cai trị và áp chèn. Qua tình yêu thương của Đức Chúa Trời được tỏ lộ trong Đấng Christ, chúng ta được phục hồi để sống trong thông công lẫn nhau.

Đoạn đầu trình bày rằng Đức Chúa Trời sáng tạo con người theo hình ảnh Ngài, có mục đích cao cả là để có quan hệ. Kinh Thánh ghi rõ rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy sự cô độc của A-đam là không tốt, nên Ngài dựng nên cho người một kẻ giúp đỡ thích hợp. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và tất cả những gì Ngài đã làm đều rất tốt lành, bao gồm khả năng con người có quan hệ đầy ý nghĩa với nhau.

Đoạn thứ hai phát triển luận điểm rằng tội lỗi đã phá hủy nghiêm trọng các quan hệ này. Thay vì sự hiệp một và hòa thuận như ban đầu, tội lỗi mang lại dục vọng, cai trị, và áp chèn. Quyền hạn mà Đức Chúa Trời ủy thác cho con người trở thành công cụ để áp chèn và vượt quá quyền hạn. A-đam đổ lỗi cho phụ nữ và con rắn thay vì chịu trách nhiệm, biểu tượng cho cách con người cô lập bản thân khi có tội. Tội lỗi khiến con người sợ hãi, trốn trốn, và không còn sẵn sàng kết nối thật thà với nhau.

Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp cứu chuộc vào đời sống thực tế. Kinh Thánh xác nhận rằng sự yêu thương trọn vẹn cắt bỏ sự sợ hãi, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời được chứng tỏ khi Đấng Christ chịu chết vì chúng ta lúc chúng ta còn là người có tội. Hội thánh được gọi vào cuộc sống với nhau thông qua những hoạt động thực tiễn: yêu thương nhau, phục vụ nhau, tiếp nhận nhau, tha thứ nhau, khích lệ nhau, mang gánh nặng cho nhau, và cầu nguyện cho nhau. Các quan hệ lành mạnh này phản ánh tình yêu thương của Đức Chúa Trời và là chứng tích sống động của Tin Lành trong cộng đồng tin nhân.

Chủ đề

Mục đích sáng tạo con người theo hình ảnh Đức Chúa TrờiQuan hệ và thông công như nhu cầu cơ bản của con ngườiTác hại của tội lỗi trong các quan hệ gia đình và cộng đồngTình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự cứu chuộc qua Đấng ChristSự sợ hãi, cô độc, và sự cách xa từ Đức Chúa TrờiHội thánh như cộng đồng phục hồi được xây dựng trên tình yêu thương lẫn nhauThực hành cụ thể của tình yêu thương: phục vụ, tha thứ, khích lệ, cầu nguyện